Xem đầy đủ chức năng : Tiếng thơ tiếng lòng
Gió_ấm
05-08-2008, 06:47 PM
Thơ là lửa cháy trong tim
Thơ là ngọn đuốc đi tìm chi âm
Yêu thơ hãy sống thật tâm
Nhà thơ đẹp bởi tâm hồn mộng mơ:thatall:
Gió_ấm
05-08-2008, 07:06 PM
Khách thơ ơi!
Có phải giờ quên lãng
Bước vào đời nên quên nửa hồn thơ
Dòng xuôi ngược không ai trờ ai đợi
Sóng cuộc đời mấy ai tiếc thương ai
Người xa vắng quán thơ ta ở lại
Nâng chén nồng rạo lại khúc tình thơ
Ta lỡ sống gắn đời cùng mơ mộng
Nên vui buồn ta gửi gắm trong thơ
Ta không mong mai này người tưởng nhớ
Chỉ mong đời đẹp mãi khúc tình thơ
heo dễ thương
08-08-2008, 06:04 AM
Thơ là ngọn sóng ngoài khơi
Có lúc dào dạt ,có lúc yên bình
Thân ta cũng chỉ một mình
Thơ là tri kỷ tri âm trong đời.
heo dễ thương
08-08-2008, 06:14 AM
Chàng thi sĩ ơi!
Có phải chàng yêu thơ lắm
Nên một mình ngồi nhấm nháp thơ văn
Thơ văn câu trắc câu bằng
Câu thì lục bát, câu thì thất song
Vần thơ có lúc mong mong ,
Có lúc ai oán, thoang thoảng chút sầu
Tuy nhiên có lúc mong cầu
Cầu cho ai đó sớm chiều gặp may
Thơ văn lắm lúc hay hay
Nên chàng thi sĩ mới hay viết bài.
Gió_ấm
15-08-2008, 06:58 PM
Thơ như bạn,bạn là thơ
Bao lời tâm sự bạn thơ tỏ bầy
Thả vần thơ hồn đầy cảm xúc
Dốc tâm tình những lúc bâng quơ
Nặng tình mang nợ một vần thơ
Tình cờ ôm chặt giấc mơ tình nồng
thelunarstar
16-08-2008, 04:25 AM
Thơ như dòng sữa chảy vào mình
Nuôi hồn ta lớn mỗi bình minh
Để rồi như thiên mệnh đã định
Chẳng thoát được ra khỏi chữ "tình".
loiyeudanhchoai2007
18-08-2008, 08:51 AM
thôi đi chớ có lắm lời
cứ mãi thơ thẩn bây giờ hay sao!
lời chi lắm đỗi ngọt ngào
nghe hoài chán quá lẽ nào ko ưa
ờ người ta thích say sưa
người ta thích đón sớm trưa vì người
người ta thích ngắm nụ cười
hơn là nước mắt khi người ta đau!
Chổi cùn
18-08-2008, 09:02 AM
Nào ai biết được định nghĩa thơ
Thổi hồn cho chữ khó lắm cơ
Tựa bóng trăng soi khi mờ tỏ
Lại như cơn gió lúc dật dờ
Lúc lạnh như băng, cao như núi
Lúc nóng tựa lửa, chảy tựa sông
Bảng lảng như có như không
Lằng nhằng niêm luật...khổ không hả giời
:buctoc:
....
Hi,Chúc các bạn vui vẻ! Mong được làm quen
heo dễ thương
19-08-2008, 03:50 AM
Lâu rùi o vào đây thay đổi quá !!
Thơ như định mệnh cuộc đời ta
Thơ là mảnh vỡ của băng hà
Thơ là người bạn không xa lạ
Không phản bội ta hay dối ta.
hoang hon mau tim
20-08-2008, 06:21 AM
trời phải tuyet_tinh ko đó , sao mặt búng ra sữa vậy , hicc thế mà tưởng già lắm chứ hicc
yêu thơ là kẻ đa sầu
yêu người mới biết cái đầu mình ngu
vì ngu nên mới ngộ tình
nên ta si , dại , giống khùng , giống điên
nhảy biển rồi lại nhảy sông
nhảy cầu nhảy cống rồi nhảy vô sàn
sàn qua sàn lại ngỡ ngàn
sống đời buôn thả lỡ làng mai sau
Gió_ấm
03-09-2008, 09:22 PM
Cứ sống vậy thôi sống mộng mơ
Tâm hồn trẻ mãi ý thơ thêm nồng
__HanTinh__
04-09-2008, 05:05 AM
Tiếng thơ hay tiềng lòng
Thơ không nói được nỗi lòng của tôi
Bạn ơi
Nói hộ dùm tôi
Vì đâu tôi hận sưốt đời? Nặng tim !
Gió_ấm
04-09-2008, 09:10 AM
Hận tình ta có vui đâu
Mà sao hận mãi để sầu đeo mang
Thôi thì hãy nói rõ dang
Đường ai nấy bước thênh thang lối tình
Hoa xinh khồn sắc cũng xinh
Người xinh khồn đẹp chung tình càng xinh
__HanTinh__
04-09-2008, 07:48 PM
Thôi thế từ đây em chẳng sầu
Chẳng thèm Hận nữa ,... có vui đâu
Thương em lên tiếng đi anh hỡi
Em nguyện theo người vượt bể dâu
chaulong_551989
04-09-2008, 08:31 PM
Buồn không ai sống kiếp thơ
Sáng tối sống kiếp mộng mơ luân hồi
Ngâm thơ đổ cả mồ hôi
Ai hiểu ai thấu bài thơ không lời
__HanTinh__
05-09-2008, 03:39 AM
Thơ không lời làm sao mà đọc
Bạn ơi đừng làm nhọc nhau chi
Trời ơi tôi ghét nghĩ suy
Vì tôi ngu dốt lớp nhì nghỉ luôn!
( có nghĩa là ch3 học tới lớp 2 á ^^ hihi )
NgocLan T Dinh
05-09-2008, 09:10 AM
Thơ vui thơ dở là một
Miễn sao ta đọc bột ngột con tim
Thơ yêu từ đó ba miền
Đông Tây Nam Bắc thơ hiền mộng mơ.
9/2008
NgọcLan
Gió_ấm
05-09-2008, 09:39 AM
Thôi thế từ đây em chẳng sầu
Chẳng thèm Hận nữa ,... có vui đâu
Thương em lên tiếng đi anh hỡi
Em nguyện theo người vượt bể dâu
Người thương anh đã có rồi
Chỉ lục bình tím thế mà thôi
NgocLan T Dinh
05-09-2008, 09:52 AM
Hỏi trên thế gian yêu hay khổ
Mà sao bỡ ngỡ ở bờ hồ
Chỉ vì suy nghĩ bao mộng mơ
Chỉ vì lời nói lại bơ vơ...
Nhưng tôi thiếu xót la.i hững hờ
Thiếu tình thiếu hận lại vu vơ...
9/2008
NgọcLan
__HanTinh__
08-09-2008, 08:02 PM
Người thương anh đã có rồi
Chỉ lục bình tím thế mà thôi
Anh nghĩ gì kia cái chuyện chi
Trời ui sao cứ thấy kì kì
Em là em gái - ngưòi em gái
Yêu mộng yê mơ chả thích " Si "
Gió_ấm
09-09-2008, 06:37 AM
Anh trồng si ở vườn thơ
Bao lâu mà vẫn bơ vơ một mình
Không biết ai đó vô tình
Hay là lãng tử nên tình long đong
Thực lòng anh chỉ thầm mong
Một người yêu vời tấm lòng sắc son
Một bầy con nhỏ lon ton
Vườn quê ao cá đâu còn gì hơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.