Xem đầy đủ chức năng : đêm không ngủ
nguyenphuong
05-08-2008, 08:50 AM
mắt đã nhắm mà lòng chưa ngủ
bóng hình em cứ khắc khoải trong lòng
khuôn mặt tròn với dáng vẻ nhớ thương
gợi trong anh bao tháng năm trờ đợi
heo dễ thương
08-08-2008, 10:09 PM
Chuyện đời tôi có lắm cái u sầu
Tìm tri âm mong kết bạn giải sầu
Chờ bao năm biết mấy lần thất vọng
Biết bao giờ tôi mới gặp người đó đây.
nguyenphuong
07-09-2008, 08:35 PM
một nỗi u sầu ai chẳng có
một mối tình sầu nào ai giám giải
một người tri âm đâu phải tìm xa
một người tri kỉ bên ta rất cần
người ơi em chớ có sầu
nỗi sầu nhân thế ai chẳng có
một nỗi buồn dĩ vãng chỉ ta hiểu
lòng ta sầu chỉ mình ta giải
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.