PDA

Xem đầy đủ chức năng : muốn hiểu về con gái vô nè mấy bạn



pe' heo
04-08-2008, 08:11 PM
:slider:Khóc thì như gió như mưa
rồi khi cười giỡn rung rinh cả làng
Con gái là chúa an gian
Thường hay liếc trộm nè chàng ngốc ơi
Con gái là chua' hay hờn
Thường hay ra cả những lời giáo khuyên
Con gái coi vậy mà xinh
Coi vậy mà lại thông minh nhất nè
Con trai giận rồi kêu trời
Hổng có con gái buồn ơi là buồn:dien::fi:

lamvulove
05-08-2008, 07:16 AM
Con trai cũng kém gì đâu
Ra điều "dễ chịu" để cầu lợi thôi
Chiều chiều, chuộn chuộn để rồi...
Bao nhiêu con gái quên trời đất luôn
Mấy cô con gái dể thương
Đừng thấy có vậy không lường trước nha !
Đã mang thân phận đàn bà
Con gái cũng chỉ như là đồ chơi
Của bao nhiêu kẻ trai đời
Giả ngây không biết để rồi.... biết hết trơn

heo dễ thương
07-08-2008, 08:59 AM
Con gái thì đã làm sao
Nhìn ngây thơ thế nhưng mau thay lòng
Khổ thân ai bị quay vòng
Cho chừa cái tội tấm lòng sớm thay.

Nhưng may cho đấng thời nay
Con gái đã đổi thay ngay tấm lòng
Con trai cứ lượn một vòng
Sớm chiều cũng bị vô vòng tình thôi