lilybebong
04-08-2008, 08:11 PM
Lại một lần
em bật khóc trước đêm
trước giấc mơ mười sáu năm chưa chạm nổi
trước tình yêu và hạnh phúc
của một người không phải là em
lại một lần
em trách mình vô duyên
cứ dõi theo những người không đáng
cứ cố níu những bàn chân không dừng lại
những nỗi niềm riêng
chẳng thuộc về mình
lại một lần
em thấy chông chênh
chơi vơi lưỡng lự giữa hai bờ thực ảo
lại một lần
em nghẹn câm không thể nói
bài thơ không vần chẳng chở hết tình em
lại một lần
em viết kể cho anh -
một tình yêu em chưa tìm thấy
trên con đường mùa thu nắng cháy
em bước một mình
một mình
anh ở đâu? ........
em bật khóc trước đêm
trước giấc mơ mười sáu năm chưa chạm nổi
trước tình yêu và hạnh phúc
của một người không phải là em
lại một lần
em trách mình vô duyên
cứ dõi theo những người không đáng
cứ cố níu những bàn chân không dừng lại
những nỗi niềm riêng
chẳng thuộc về mình
lại một lần
em thấy chông chênh
chơi vơi lưỡng lự giữa hai bờ thực ảo
lại một lần
em nghẹn câm không thể nói
bài thơ không vần chẳng chở hết tình em
lại một lần
em viết kể cho anh -
một tình yêu em chưa tìm thấy
trên con đường mùa thu nắng cháy
em bước một mình
một mình
anh ở đâu? ........