0mo
04-08-2008, 07:23 PM
5/8/08:
Đêm hôm wa hok tài nào ngủ được ....Thức đến tận 1h sáng ..rồi chợp mắt đc 1 chút ...3h sáng lại tỉnh dậy ...ra hành lang ngồi ôm gita hát vu vơ ..Đúng là thần kinh thật
Hôm wa lên nhà pà H ...2 đứa ngồi ts lung tung ..thì chị ta đến ...Chị ta là con dâu của xóm mình đc 6,7năm j đóa ,vậy mà h mình mới gặp ..Thật ra thì cũng có gặp đôi lần n lần này mới có t.jan để nhìn thật kĩ chị ta ...Thấy mình cũng tề tệ ...Chẳng bik chị ta tên j ...cũng chẳng bik chị ta là vợ của anh nào tr 3 ng` con trai của bà L ..chỉ bik chị ta là con dâu của bà L ..và bà ta chẳng yêu thương j chị ...Nhìn chị ta ,mình chợt nghĩ ..nếu kụ Ngô Tất Tố là quyết định vik TẮT ĐÈN thời hiện đại với cái tên là HẾT DẦU thì chắc chị ta sẽ là hình mẫu cho CHỊ DẬU thời hiện đại ......
....Chị ta nhỏ xíu ,nhỏ hơn cả mình ấy chứ ...gầy kahửng khiu ,chỉ tòan da với xương ,chẳng thấy thịt đâu ..tóc tai xơ xác ..2 con mắt sụp sâu khiến cho 2 gò má cứ chênh vênh ....cái miệng cười mà như mếu ..khiến cho khuôn mặt đã khắc khổ lại cáng khắc khổ hơn .......chị bồng trên tay 1 đứa bé gái 9 tháng tuổi ..con bé chắc bị suy dinh dưỡng ...gầy gò ..mỏng manh như tàu lá ...ngồi cũng ko vững ...Theo sau chị là thằng con trai 6tuổi ...đen nhẻm,quần áo lôi thôi ,lách thếch cáu bẩn ...Mấy ng tr xóm bảo rồi sau này lớn lên chắc nó sẽ thành TƯỚNG CƯỚP ...pà H bảo nó sẽ là CHÍ PHÈO thời hiện đại ...
..Căn nhà tồi tàn ...suốt ngày hứng ánh mặt trời ...nhà bẩn kinh khủng ..những chiếc cốc ố vàng ...(đó là mình nghe mẹ pà H kể ,chứ mình cũng chưa bjờ wa nhà chị ta ) ......
..Một thời đại của CHỊ DẬU đang hiển hiện ra trước mắt mình .chợt nghĩ ,nếu đc làm lại bài văn về CHỊ DẬU của năm cắp 3 chắ mình sẽ làm tốt hơn hồi đó nhiều ...
...Ko bik rồi tương lai của chị ta sẽ như thế nào ..mình cảm thấy sợ cuộc sống kiểu ấy ...con cái nheo nhóc ,suốt ngày khóc thét vì đói ...cha mẹ chồng ghẻ lạnh ...sống hôm nay chả bik j đến ngày mai rồi sẽ đj về đâu ..chanửg bik nên hy vọng vào cái j nữa ..cứ sống chỉ để tồn tại wa ngày ...
Thằng con chị ta kể :
_Bà nội chả thương j cháu đâu ,chỉ bik mỗi con của con gái mụ thôi .Lúc nào cũng cho chúng nó kẹo,sữa ..Cháu đừng đó mà mụ có cho cái nào đâu
pà H hỏi :
_Thế sao ko xin bà nội?
Nó bỉu môi:
_xin để mà bị đánh à?
Nó 6tuổi ......
Mình chẳng muốn bình luận ...chỉ chép vội mấy dòng cảm xúc vào blog ....Kết thức những suy nghĩ thôi ..........THE END ......
Đêm hôm wa hok tài nào ngủ được ....Thức đến tận 1h sáng ..rồi chợp mắt đc 1 chút ...3h sáng lại tỉnh dậy ...ra hành lang ngồi ôm gita hát vu vơ ..Đúng là thần kinh thật
Hôm wa lên nhà pà H ...2 đứa ngồi ts lung tung ..thì chị ta đến ...Chị ta là con dâu của xóm mình đc 6,7năm j đóa ,vậy mà h mình mới gặp ..Thật ra thì cũng có gặp đôi lần n lần này mới có t.jan để nhìn thật kĩ chị ta ...Thấy mình cũng tề tệ ...Chẳng bik chị ta tên j ...cũng chẳng bik chị ta là vợ của anh nào tr 3 ng` con trai của bà L ..chỉ bik chị ta là con dâu của bà L ..và bà ta chẳng yêu thương j chị ...Nhìn chị ta ,mình chợt nghĩ ..nếu kụ Ngô Tất Tố là quyết định vik TẮT ĐÈN thời hiện đại với cái tên là HẾT DẦU thì chắc chị ta sẽ là hình mẫu cho CHỊ DẬU thời hiện đại ......
....Chị ta nhỏ xíu ,nhỏ hơn cả mình ấy chứ ...gầy kahửng khiu ,chỉ tòan da với xương ,chẳng thấy thịt đâu ..tóc tai xơ xác ..2 con mắt sụp sâu khiến cho 2 gò má cứ chênh vênh ....cái miệng cười mà như mếu ..khiến cho khuôn mặt đã khắc khổ lại cáng khắc khổ hơn .......chị bồng trên tay 1 đứa bé gái 9 tháng tuổi ..con bé chắc bị suy dinh dưỡng ...gầy gò ..mỏng manh như tàu lá ...ngồi cũng ko vững ...Theo sau chị là thằng con trai 6tuổi ...đen nhẻm,quần áo lôi thôi ,lách thếch cáu bẩn ...Mấy ng tr xóm bảo rồi sau này lớn lên chắc nó sẽ thành TƯỚNG CƯỚP ...pà H bảo nó sẽ là CHÍ PHÈO thời hiện đại ...
..Căn nhà tồi tàn ...suốt ngày hứng ánh mặt trời ...nhà bẩn kinh khủng ..những chiếc cốc ố vàng ...(đó là mình nghe mẹ pà H kể ,chứ mình cũng chưa bjờ wa nhà chị ta ) ......
..Một thời đại của CHỊ DẬU đang hiển hiện ra trước mắt mình .chợt nghĩ ,nếu đc làm lại bài văn về CHỊ DẬU của năm cắp 3 chắ mình sẽ làm tốt hơn hồi đó nhiều ...
...Ko bik rồi tương lai của chị ta sẽ như thế nào ..mình cảm thấy sợ cuộc sống kiểu ấy ...con cái nheo nhóc ,suốt ngày khóc thét vì đói ...cha mẹ chồng ghẻ lạnh ...sống hôm nay chả bik j đến ngày mai rồi sẽ đj về đâu ..chanửg bik nên hy vọng vào cái j nữa ..cứ sống chỉ để tồn tại wa ngày ...
Thằng con chị ta kể :
_Bà nội chả thương j cháu đâu ,chỉ bik mỗi con của con gái mụ thôi .Lúc nào cũng cho chúng nó kẹo,sữa ..Cháu đừng đó mà mụ có cho cái nào đâu
pà H hỏi :
_Thế sao ko xin bà nội?
Nó bỉu môi:
_xin để mà bị đánh à?
Nó 6tuổi ......
Mình chẳng muốn bình luận ...chỉ chép vội mấy dòng cảm xúc vào blog ....Kết thức những suy nghĩ thôi ..........THE END ......