Xem đầy đủ chức năng : con trai - con gái
Phong Linh
04-08-2008, 09:47 AM
ai đối thơ cùng tớ đi :lol:
ko chơi ngôn ngữ thô thục ,khích bác. Chỉ cần vậy là ok :D
Xưa anh hơi tí khóc nhè
Em hù em dọa “anh nè con ma”
Anh ham chơi,thích la cà
Không cho em kẹo mách ba anh liền
Xưa em xinh xắn ngoan hiền
Còn anh là kẻ vô duyên nhất trời
Em bảo anh phải vâng lời
Nếu như dám cãi tiêu đời anh luôn
Bởi vì em quá dễ thương
Có gì hay cũng sẽ nhường cho anh
Em đi cùng bạn đá banh
Nhường hết sách vở cho anh chép bài
Khi em buồn chán thở dài
Anh lẻn ngay kẻo thiên tai xuống đầu
Em tóm lại,hỏi đi đâu
Anh làm em bực,cốc đầu anh luôn!
Xưa anh có lúc dễ thương
Giờ anh dở dở ương ương như là
Xưa anh ngoan ngoãn thật thà
Bây giờ mới biết anh là đồ hâm
Xưa anh gọi dạ bảo vâng
Bây giờ lem lẻm mồm năm miệng mười
Em ghét anh quá đi thôi
Người ta kể tội mà cứ cười là sao
__HanTinh__
04-08-2008, 07:25 PM
Ngày xưa anh kể quá trời
Còn em chỉ nhớ những lời anh chê
Rằng em xấu xí thấy ghê
Có ma mới lấy đặng về khổ thân
Em nhớ anh có... cái chân
Cái chân tổ chảng lần quần rưộng nương
Người ngợm trông giống cục xương
Dzậy mà em lại thấy thương lạ đời
Anh nói anh chỉ rong chơi
Ngày đêm múa hát vẽ vời ngạo trăng
Vợ anh phải cỡ chị Hằng
Còn như em , xách dép lằng nhằng anh bỏ đi
...
Thời gian trôi... có mấy khi
Giờ anh đã lớn mặt thì đẹp trai
Em thì chỉ tựa con ngài
Làm sao hoá bướm sánh vai củng ngưòi???
lamvulove
05-08-2008, 07:40 AM
Người ta kể chuyện ngày xưa
Còn tôi kể chuyện mới trưa hôm rồi
Đang rong chơi ở ngoài trời
Gió mây man mác như bơi trong hồ
Bổng đâu người hóa ngu ngô
Đằng xa xuất hiện một cô nhìn mình
Người đâu xinh thật là xinh
Tôi như quỷ dử đứng nhìn nai tơ
Trong đầu nảy những vần thơ
Định tìm cây bút ghi vô đưa nàng
Chưa tìm được bút nàng sang
Bắt lời hỏi chuyện y chang mong chờ
Làm quen nhanh thế không ngờ
Sẳn tiền trong túi tôi dơ tay mời
Hết ăn rồi uống tơi bời
Trà xanh, rồi lại chè xôi không ngường
Đang vui nàng chẳng ngại ngùng
Cùng ăn, cùng uống rồi cùng đi chơi
Tưởng là nàng yêu tôi rồi
Không ngờ nàng lại buôn lời thót tim
Khi tôi hỏi chuyện tình duyên
Nàng cười, nàng nói như " Tiên thật thà "
Thì ra nàng có "người ta..."
Tôi nghe mà mắt cứ qua cả tròn
Trời ơi ! Trời có biết không?
Tiền ăn cả tháng tiêu trong một ngày
Ngỡ là tình sẽ gặp may
Không ngờ hóa rủi mà dai dứt tiền
Bắt thang lên hỏi thần tiên
Lấy tiền cho gái có điên không trời ?
toanngong
07-08-2008, 06:14 AM
chầo các bạn tui thấy bài của các bạn rất hay tui vô cùng khâm phục các bạn trên diễn đàn này
hehe tui sẽ cùng làm với các bạn he
heo dễ thương
07-08-2008, 08:43 PM
Người ta kể chuyện làm thơ
Còn tôi ngồi viết vẩn vơ mấy dòng
Thử hỏi ai chẳng đau lòng
Khi không để mất hoa hồng tiền công
Biển người quả thật mênh mông
Mất công coi sóc không đồng tiền lương
Quả thật tôi giờ thảm thương
Tiền ăn ba tháng mất trong một ngày
Cái chuyện hôm ấy thế này
Đang cùng đám bạn vui vầy tào lao
Chợt ai cái dáng hao hao
Nhớ rồi người cũ ngày nào yêu tôi
Giờ sao xuống cấp quá rồi
Ngày nào vẫn giữ HOT BOY top trường
Tôi anh đi khắp phố phường
Như bao tầng lớp thường thường bậc trung
Tôi anh vui vẻ tiệc tùng
Anh ngồi ca hát tôi cùng chung vui
Hai bên vui quá là vui
Vui sao tờ giấy hóa đơn đến bàn
Tôi kịp la lên cái OÀNG
Nhìn qua chợt thấy anh chàng mất tiêu
Giờ tôi hốc hác tiêu điều
Than thân trách phận mọi điều tại tôi.
[thơ tôi có hạn mong được chỉ bảo nhiều hơn]
gooddythin_nd1996
11-08-2008, 05:31 AM
Người ta là Hot girl nè
Còn tôi chỉ là con trai thường thôi
Người ta là Cool boy nè
Còn tôi chỉ là con gái thường thôi
Tôi làm thơ, tôi viết văn
Chỉ mong nàng liếc một cái mà thôi
Tôi hát hay, tôi vẽ giỏi
Chỉ mong nhận được nụ cười mà thôi
Con trai hay là con gái
Thì cũng chỉ là con người thôi mà
Hot girl hay là Cool boy
Thì cũng chỉ là con gái, con trai
Tôi thầm thương người con gái
Mà những suy nghĩ chỉ riêng mình tôi
Tôi thầm mến người con trai
Mà lòng đau khổ chỉ mình tôi thôi
Bây giờ tôi thấy ai ai
Thì cũng chỉ là con gái, con trai
( Nếu thơ có chỗ nào chưa được mong các bạn góp ý nhé)
heo dễ thương
11-08-2008, 08:20 AM
Ùm goodythin thân mến nếu bạn thật sự muốn mình góp ý thì xin nói thật , thơ của bạn rất sâu sắc có nhiều chỗ đơn giản nhưng đầy ấn tượng. Nhưng câu cuối mình nghĩ bạn nên sửa lại một chút , có thể như sau :
Bây giờ tôi thấy ai ai
Cũng là con gái con trai thôi àh !
Góp ý của mình là vậy ,bây giờ mình xin mở màn bằng 12 câu thơ ngắn :
Con gái - Con trai
Tuy một mà hai
Tuy hai mà một
Luôn luôn hòa thuận
Luôn luôn hiểu nhau
Con gái -Con trai
Tuy một mà hai
Tuy hai mà một
Bây giờ bình đẳng
Ai cũng như ai
Luôn mong cả hai
Luôn luôn vui vẻ.
gooddythin_nd1996
11-08-2008, 09:36 PM
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, mình sẽ cố sửa những chỗ đó
Mình sẽ tiếp theo phần mở màn của bạn nhé
Con gái với con trai
Học cùng chung một lớp
Đoàn kết và gắn bó
Ai nhìn cũng thấy vui
Có cậu bạn lớp bên
Thích cô bạn lớp này
Từ từ lâu lắm rồi
Thế mà chàng không dám
Nói cho nàng hiểu lòng
Nhưng chàng có biết đâu
Nàng cũng thích mình rồi
Thích chẳng kém gì mình
Rồi cuối cùng cũng đến
Chàng đã nói ra được
Câu mình cần phải nói
Hai bên lớp biết được
Cứ chọc ghẹo hai người
Nhưng hai người mặc kệ
Bỏ lại ngoài tai hết
Đố các bạn biết đựoc
Hai người sẽ ra sao?
Họ vẫn vượt qua được
Và bên nhau suốt đời
heo dễ thương
12-08-2008, 12:50 AM
Mình xin tiếp bạn :
Con gái với con trai
Ai ai cũng đa tài
Thi thơ và đối đáp
Con trai tỏ phần hơn
Con gái liền giận hờn
Con trai đành xuống nước
Đành vờ chậm một bước
Để con gái được vui
Con trai liền đánh lui
Để con gái mỉm cười
Con trai đành vờ lười
Để con gái thắng cuộc.
Mất mặt chút có sao
Miễn sao con gái cười
Hai bên đều vui vẻ
Là con trai vui rồi !
KASURA_HIP
12-08-2008, 05:21 AM
Có 1 chàng con trai nhờ mình gửi bài thơ này cho các nàng con gái đây.... mời các nàng tham quan rồi tham gia cho vui nhé ! ^^
Nếu 1 mai......
Nếu 1 mai ko còn con gái nữa
Lủ con trai sẽ ngủ mãi đến 10 giờ
Bỡi chẳng có ai để mà đánh thức
Nên cứ theo hoài 1 giấc mơ
Nếu 1 mai ko còn con gái nữa
Nồi cơm khê quần áo cũng bốc mùi
Con trai ai đời đi giặt giũ
Cứ mặt rồi vùi nên bổng thấy hôi
Nếu 1 mai ko còn con gái nữa
Đường về nhà cũng cảm thấy xa xôi
Con trai 1 mình cứ đi lặng lẽ
Khi ngoảnh đầu lại thì đã qua nhà rồi
Nếu 1 mai ko còn con gái nữa
Tim con trai để hóa đá mất thôi
Cứ 1 mình ra ngơ lại vào ngẫn
Con gái đâu xin sống lại đi trời
( nghe mà thấy thích quá các nàng nhỉ ??? ^^ )
heo dễ thương
12-08-2008, 07:47 AM
Con gái nổi tiếng ngoan hiền
Từ lâu nó đã là hiển nhiên rồi
Thế nhưng có mấy tên tồi
Vu oan con gái là đồ chằn tinh
Con gái hổng chịu, im thinh
Con trai xin lỗi nể tình bỏ qua
Nhưng nếu xin lỗi qua loa
Thì quên cái chuyện bỏ qua đi giùm
Chuyện cứ ngày một lùm xùm
Vì con trai cứ :"Im giùm tui đi "
Cái chuyện xin lỗi ấy thì...
Thì mơ đi nhé không đời nào đâu!!
Chỉ là khao mỗi một chầu
Cùng câu xin lỗi mà cầu...không ra
Cuối cùng thì cũng thế mà
Con trai xuống nước thật thà nhận sai
Con gái cũng có phần sai
Nên cũng chấp nhận, sớm thay đổi mình
Hai bên có nghĩa có tình
Vui qua vui lại mọi người cười tươi.
gooddythin_nd1996
13-08-2008, 04:15 AM
Con trai nổi tiếng nghịch ngợm
Mà cũng biết sợ là gì đó nghen
Sợ đủ mọi thứ trên đời
Nào là sợ mẹ nào là sợ cha
Sợ cả khi con gái buồn
Dỗ mãi mới được thật là sợ luôn
Con trai trời ban cứng rắn
Thế mà đôi mắt đỏ hoe kia kìa
Sợ lắm con gái ơi ơi
Đừng làm mình phải sợ thêm nữa nha
heo dễ thương
13-08-2008, 06:05 AM
Con trai thiệt kì lạ
Thích mà chẳng nói ra
Phải dùng hình khảo tra
Mới chịu khai tiếng lòng.
Con trai cứ lòng vòng
Nào chiều đi ăn kem
Hay là cùng xem phim
Và tùm lum đủ thứ
Chỉ có câu nói thích
Mà mất cả thì giờ
Bực mình con gái nói :
Ông thích tui chứ gì?
Nghe xong thấy kì kì
Phải con trai nói chứ
Vậy mà người thốt ra
Lại là con gái chứ !!
(Bài này xin lỗi mọi người vì lúc này không có hứng lắm nên thơ hơi tệ !!)
Tớ đang tự hỏi con trai là ai mà con gái là ai? *cười*
Ngày nay con gái thật thà
Thích thì nói có phiền hà chi ai?
Tội nỗi con trai bất tài
Nói rõ như thế còn dai hiểu nhầm
Thôi thì cứ thế lâm nhâm
Một lần con gái nói nhầm vậy thôi!
#<@baby_ng0x@>#
14-08-2008, 01:52 AM
úi chà
Ai cũng làm thơ hay quá trời
Chỉ một mình em lệ tuôn rơi
Cầm bút lên mà viết, viết hoài chẳng ra thơ
heo dễ thương
14-08-2008, 02:08 AM
Con gái với con trai
Mỗi người một cái tai
Con gái thì may vá
Con trai thì làm thơ.
Con gái hay mộng mơ
Con trai thì thực tế
Nên con gái khóc hoài
Tất cả tại con trai.
Con gái như cành mai
Nên con trai phải biết
Trân trọng từng phút giây
Đừng để con gái khóc.
minhdang255
14-08-2008, 05:48 AM
Con gái ngày nay thật khác xa
Má đỏ môi hồng đẹp đó mà
Tài năng xuất chúng khỏi phải nói
Làm cho con trai mê tít nha
Con trai cũng không phải tay vừa
Mơ mộng làm thơ như người xưa
Thông minh vui tính trong mọi lúc
Làm cho con gái khó chọn lựa
thelunarstar
14-08-2008, 08:01 AM
Venus à,cái bài thơ trên khiến Cosmos ngứa ngáy hok chịu nổi đây nè!
Đâu có thể nào để thua kém bất cứ ai mà làm mất danh tiếng của Hội Cầm Thơ bọn mình chứ!
Nét tạc hình.
Mảnh mai hoa liễu người con gái
Sắc nước hương trời đâu dễ phai
Anh hùng khó qua được một ải
Vua tự đời xưa còn mất ngai.
Dũng mãnh phong trần người con trai
Võ, tài, mưu trí...đâu sợ hãi
Vẫn đứng hiên ngang dù thất bại
Bản hùng ca bất khuất một bài.
heo dễ thương
14-08-2008, 09:22 AM
Hội Cầm Thơ - Tôi không cần biết
Vào đây rồi ai cũng như ai
Ai ở đây cũng cùng một tài
Ai giỏi hơn ai không phân biệt.
Con gái thì sao, trai thế nào
Tài năng thế ấy, đừng bình luận
Muốn vào đây vui, nên hòa hợp
Chớ mất mặt gì, chỉ là vui !!
Nguyễn An
15-08-2008, 01:00 AM
Ôi ôi thân con gái
Đôi mắt thật iu quái
Khóc một tràng thật dài
Chàng nào cũng phải vái
Sợ luôn thân con gái
Nghĩ đến thật thấy hãi :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.