PDA

Xem đầy đủ chức năng : :::::::::::đánh:::mất::::



me0c0n
04-08-2008, 09:11 AM
Đánh mất rồi tình anh trong kí ức …
Đánh mất rồi thôi quên nhé người ơi…
Đánh mất rồi ngày đôi ta hạnh phúc …
Đánh mất rồi ngày em hứa yêu anh

nofearai
04-08-2008, 10:30 PM
Nhặt lại những gỉ ta đã mất
Nhặt lại những niềm thương nhớ
Nhặt lại những ngày ta bên nhau
Nhặt lại để còn cho ngày sau

Tháng Tư
05-08-2008, 01:22 AM
Đánh mất chính mình hay đánh mất chúng ta
Đánh mất lòng tin hay đánh mất sự thật
Đánh mất rồi em ơi những chuỗi ngày nồng ấm
Đánh mất cả giấc mơ em dệt mộng bao đêm

heo dễ thương
07-08-2008, 10:06 PM
Nhặt lại khoảng trời ta đánh mất
Nhặt lại tình yêu ta bỏ quên
Nhặt lại ngày xưa anh từ bỏ
Đau! Lòng quặng thắt! Nước mắt rơi.

nguyenphuong
08-08-2008, 08:22 AM
tìm lại những gì ta đánh mất
tìm lại nụ cười em bỏ quên
tìm lại phút giây mình hạnh phúc
hạnh phúc mong manh hạnh phúc thừa

heo dễ thương
08-08-2008, 08:45 AM
Em nhớ kỉ niệm ta bên nhau
Em nhớ hồi ức tình hôm nào
Em nhớ khoảng trời ta mơ mộng
Nguyện ước trăm năm mãi bên nhau.

nguyenphuong
09-08-2008, 02:59 AM
em quên một buổi chiều ta hẹn ước
em quên một ky ức buồn đăm chiêu
em quên một dòng sông ta cùng nhớ
hen ước hôm nào em còn nhớ hay quên

heo dễ thương
09-08-2008, 08:18 AM
Em không muốn nhớ năm tháng xưa nữa
Tự dối mình rồi lại tự khổ đau
Em nhớ anh với những kỉ niệm ngày ấy
Tay trong tay quyết giữ chặt lời thề.

nguyenphuong
09-08-2008, 09:37 PM
anh còn nhớ tháng năm mình bên nhau
kỉ niệm đong đầy ,kỉ niệm khó quên
anh còn nhớ phút giây mình nguyện thề
đầu bạc_ giăng long _quyết chẳng rời

dungnhinanh_em
10-08-2008, 02:31 AM
Vì thơ nên mới vấn vương,
Ví thơ nên mới yêu thương một đời.
Vì thơ không thể xa rời
Vì thơ làm xót đất trời núi mây!
Vì thơ thi sỹ ngất ngây,
Vì thơ cô gái hây hây má hồng.
Vì thơ nên nghĩa vợ chồng,
Vì thơ tình cũng long đong nỗi buồn.
Vì thơ trời đổ mưa tuôn,
Vì thơ nắng hạn cạn nguồn suối trong.
Vì thơ nên mới nhớ mong,
Vì thơ mới biết đêm ròng chờ ai...!

heo dễ thương
10-08-2008, 03:28 AM
Anh còn nhớ liệu chăng có thật?
Có nhớ chăng nhớ lời thề xưa
Nhớ chăng nhớ ước hẹn hôm nào
Nhớ một người với lời nguyện ước?

likealegend91091
10-08-2008, 10:40 AM
tìm thấy kỷ niệm trong những trang lưu bút
tìm thấy dáng ai trong miền ký ức xưa
tìm thấy ánh mắt trong giấc mơ huyền ảo
tìm thấy người xưa trong nhớ thương đợi chờ
(mới tập làm thơ nên đọc hơi chuối ^-^)

gooddythin_nd1996
11-08-2008, 06:00 AM
Đánh mất rồi tình yêu đẹp của tôi
Đánh mất rồi trái tim của anh ấy
Đánh mất rồi những ký ức ngày xưa
Đánh mất rồi, mất hết rồi
Ta sẽ đánh mất cái gì tiếp đây
Ở đời ai mà biết trước
Biết trước để khỏi đánh mất trái tim

nguyenphuong
11-08-2008, 11:53 PM
tôi tìm thấy rùi ký ức của tôi
tôi tìm thấy rùi hạnh phúc ngày xưa
tôi tìm thấy rùi giấc mơ mà tôi hằng ước
hai đứa bên nhau cùng nguyện cầu
trăm năm hạnh phúc mãi bên nhau

gooddythin_nd1996
12-08-2008, 05:04 AM
Yêu ai mà để thế này
Yêu ai mà để đau khổ thế kia
Yêu ai mà đánh mất mình
Yêu ai mà lòng tin cũng đánh mất luôn
Em mang nỗi sầu vào lòng
Khi đã đánh mất trái tim của anh
Khi đã chia tay nhau
Em chỉ mong rằng anh hãy nghĩ suy
Đừng nên làm đau khổ
Trái tim của cô gái nào
Chỉ mình em là đủ rồi
Em sẽ không oán trách anh
Chỉ vì chính em đã đánh mất anh

heo dễ thương
12-08-2008, 07:48 PM
Goodythin ơi, khi làm thơ bạn chú ý vần điệu một chút thì thơ sẽ có sức truyền cảm hơn nha!

Yêu là chi mà đầy đau khổ
Yêu nhầm chỗ lại càng khổ đau
Thân em là phận tơ đào
Biết sao hiểu thấu đường vào tình yêu !

gooddythin_nd1996
13-08-2008, 04:46 AM
Vì yêu mà ra thế này
Lòng đã đau khổ nay lại buồn thêm
Thân em như lá liễu xanh
Làm sao em hiểu tình này khổ đau