PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển… dâu và kem bọt - Ozhi



Ozhi
04-08-2008, 01:51 AM
Author: Ozhi
Ranting: 3+
State: finish
Sumary:…
A/N: tình bạn! May be or may be not!
………………..

Ăn một miếng ngọt đến từng khẽ răng
Nghe đâu đó mùi dâu ngọt ngào len qua tâm hồn
Phảng phất một chút rất nhẹ,
……vị dâu và kem bọt hòa quyện lấy nhau tan vào trong miệng…..
…lành lạnh man mát…vào tận sâu bên trong
Li kem biển dâu thoang thoảng lẫn cả hương vị của biển
Của con sóng nhỏ bạc đầu ngọt ngào
Và đâu đó còn cả vị mặn nồng của muối…….

“Dâu Biển mi ăn đến li thứ mấy rồi?”

“…ai …à…” (Hai à!)

Cô bé tươi tắn cười xinh xắn ngậm cái muỗng kem trong miệng nhanh nhảu trả lời. Tên nó là Đan Hải Thục Hân thế mà mẹ gọi nó là Dâu, còn ba cứ gọi nó là Biển nên bạn thân cứ thế gọi nó là Dâu Biển. Bạn thân nói Dâu Biển là loài duy nhất ngọt ngào dưới lòng biển khơi, mằn mặn, ngòn ngọt, loại ấy chứa đầy đủ hương vị lạ lùng

“Làm sao mà mi có thể ăn nhiều như thế? Lại là cái thứ lạ lùng này!”

Bạn thân nhăn mặt, Dâu Biển cứ thế rút cái muỗng đã liếm kem sạch bong ra mà mỉm cười, nó bảo:

“Một ngày phải ba li kia”

Bạn thân nhìn nó lắc đầu, giơ tay véo vào eo nó một cái đau điếng

“Tui hết tiền rồi đó nha!”

Bạn thân cầm cái muỗng quậy quậy li cà fe đen đặc sánh làu bàu. Dâu Biển chu môi, nó cố tỏ ra cái vẻ ta đây đang giận hết sức mi biết không bạn thân? Nó cố cố lắm, cố gồng người giữ cái vẻ ấy thật lâu và cuối cùng thì bạn thân cũng bật cười.

“Được rồi, thua mi rồi đó! Dâu Biển lạ lùng!”

Nó cười tươi, bạn thân đúng là bạn thân nhất, yêu bạn thân lắm….


“Tháng nào mi cũng ra đây hết sao?”

Nó nhìn bạn thân cười. Bạn thân lại chẳng thèm nhìn nó lại nhìn đi nơi nào đó rất xa xăm. Gió lùa qua vèo vèo bên tai nghe như đùa giỡn làm bạn thân cứ phải đưa tay vén tóc hoài.

“Ừ vẫn thế! Cứ hi vọng ngày nào đấy Biển lại trở về! Một con sóng nhỏ thôi cũng được…”

Tiếng bạn thân nói rất khẽ, như bay nhẹ qua tai vậy mà Dâu Biển lại nặng lòng quá. Ngay cả cái tiếng cát lạo xạo dưới chân, tiếng gió thổi ù ù qua tai và cả những giọt nắng hoàng hôn buổi chiều còn sót lại cũng nặng nề đáp trên vai bạn thân. Giọt nắng yếu ớt đó lại càng làm cho đôi vai bạn thân nhỏ bé hơn, run rẩy hơn, cô đơn hơn. Dâu Biển dường như ngửi thấy cả cái mùi nước mắt trộn vào trong mùi muối biển nồng đến ngạt thở. Ngày này trong một năm ở quá khứ ba bạn thân và cả anh hai nó người bạn thân nhất mực yêu thương đã được biển mẹ ôm vào lòng.

Cái ngày bão lớn ướt đầm một bầu trời, cũng như những cơn gió rất to cứ thế mà xé nát trái tim mẹ nó, bạn thân nó. Những hạt cát lạnh run dưới chân làm cô cằn trái tim bạn thân vốn đã ướt nhũng ra trên bờ biển rồi

“Chúng ta phải về thôi! Ba mẹ chắc đang chờ…”

Bạn thân quay lại nhẹ bước, ngang qua nó, Dâu Biển nghe tiếng thở dài rất sâu….

Nó đứng đó nhìn bạn thân mà đau lòng quá. Nó muốn chạy tới ôm chầm lấy bạn thân xiết thật mạnh vào nhưng…cát dưới chân vùi hết cả bàn chân Dâu Biển rồi………


“Biển sóng biển sóng đừng xô tôi. Đừng xô tôi ngã dưới chân người….”

Bạn thân lúc nào cũng mở bài ấy, Dâu Biển ngồi nghe, nuốt từng chữ một. Có lẽ nó là người duy nhất lãng mạn nhất trên đời khi lúc nào cũng cảm thấy biển bao quanh lấy mình. Có lẽ không cần con sóng nào xô Dâu Biển vẫn tự nguyện ngã vào lòng biển mẹ. Nó ngồi ôm gối lắng nghe và nhìn bạn thân cũng đang trầm ngâm nhìn tấm hình anh nó trên bàn. Dâu Biển biết rằng bạn thân chưa bao giờ ngừng yêu thương.

“Mi muốn ăn kem không?”

“Kem gì nữa? Hay lại là dâu chấm nước biển nữa đây?”

“Ừm, kem dâu và nước biển”

Dâu Biển cười đứng dậy, nó với tay tắt nhạc rồi kéo bạn thân xuống bếp.

“Kem đâu?”

“Còn một hũ kem bọt trong ngăn thứ ba của tủ lạnh đấy!”

“Dâu tươi?”

“Hết rồi chỉ còn mứt dâu thôi!”

Dâu Biển lăng quăng trong bếp hỏi tứ tung trong khi bạn thân vẫn cứ thẫn thờ ngồi đừ ra mà trả lời. Mặc Dâu Biển biết cái nó đang làm và nó nghĩ rằng nó có thể đoán được kết quả như thế nào.

“Mi ngồi đây chờ ta nhé!”

Nói rồi nó chạy đi ngay, nó phải chạy ngay cho kịp. Bây giờ đã là 5 g 30, chỉ còn một tiếng nữa để nó múc được một li nước biển tuyệt vời nhất, li nước biển ¾ ngày.

Dâu Biển chạy rất nhanh chạy nhanh ra biển và nó thấy anh nó đang nhìn nó mỉm cười. Anh nó đứng trên mặt nước, mặc bộ quần áo xanh lúc anh ra đi và anh đưa tay vẫy chào nó. Anh nó đổ đầy cho nó li nước biển, màu nước rất trong và rất xanh. Dâu Biển nhìn anh mỉm cười, đây có lẽ là tấm chân tình muôn thuở anh nó dành cho bạn thân. Dâu Biển biết nó biết như thế mà

“Đây kem mứt dây và nước biển lúc 6g. Nước biển đúng 6g đấy nhé! Kem dâu biển đặc chế đây!”

Dâu Biển nhìn bạn thân mỉm cười. Bạn thân ngước lên nhìn nó với đôi mắt rất lạ, thế rồi bạn thân cũng từ từ nở một nụ cười. Dù cho đó là nụ cười nhẹ nhất mà nó có thể bắt được.

“Khó ăn quá! Anh ấy có trở về phải không?”

Bạn thân múc muỗng kem cho vào miệng nhăn mặt rồi mỉm cười. Tự nhiên Dâu Biển thấy môi bạn thân hồng lắm, mắt bạn thân đen lắm, bạn thân đẹp lắm…..

“Ừ….có mà….”






-end-

P/S: bài tham gia chủ đề tháng 7 của Hana! Bài cuối! Hix..........

gaubien812
04-08-2008, 07:47 AM
bài này tham gia chủ đề biển phải hok Oz?


“Biển sóng biển sóng đừng xô tôi. Đừng xô tôi ngã dưới chân người….”


nhớ hok nhầm thì đây là lời của 1 bài hát :)

rimikio
04-08-2008, 11:07 PM
bài này em ko thấy bùn tí nào nhưng cũng hay ra phết !
hehehe hâm mộ ss ozhi ghê á !

quin
05-08-2008, 09:00 PM
Ăn một miếng ngọt đến từng khẽ răng
Nghe đâu đó mùi dâu ngọt ngào len qua tâm hồn
Phảng phất một chút rất nhẹ,
……vị dâu và kem bọt hòa quyện lấy nhau tan vào trong miệng…..
…lành lạnh man mát…vào tận sâu bên trong
Li kem biển dâu thoang thoảng lẫn cả hương vị của biển
Của con sóng nhỏ bạc đầu ngọt ngào
Và đâu đó còn cả vị mặn nồng của muối…….
ấn tượng nhất đoạn này

Ozhi
06-08-2008, 01:49 AM
Amen!
@gấu: Uk của hana...hết tháng òi! Mới dám đem post!

@rimikio: *cười cười*

@quin: nghe đoạn ấy thấy thèm ạ?

gaubien812
06-08-2008, 02:22 AM
“Khó ăn quá! Anh ấy có trở về phải không?”


gấu nghĩ là hok trở về đâu
uk`, nhưng sao lại đợi hết tháng mới đem post thế?

Ozhi
06-08-2008, 11:50 PM
Vì đây là bài tham gia chủ đề nên post trên box tham gia trước hết tháng mới đem public nó! Mà hình như nó no được quan tâm! Èo.....+_____+

gooddythin_nd1996
28-10-2008, 05:04 AM
truyện hay lắm, ấn tượng nhất là cái tên Dâu Biển!

josephjne
28-10-2008, 09:12 AM
^^ mặc dù ko hiểu lắm về nỗi buồn thoáng qua trong bài nhưng vẫn phải nhận xét là hay ;)

fanmg
28-10-2008, 11:35 PM
hi ozhi,còn nhớ em ko ss ^^
lâu ùi mới thía truyện của ss viết à (thật ra thì nói em ko hay vào hht thì đúng hơn ^^!)



Ăn một miếng ngọt đến từng khẽ răng
Nghe đâu đó mùi dâu ngọt ngào len qua tâm hồn
Phảng phất một chút rất nhẹ,
……vị dâu và kem bọt hòa quyện lấy nhau tan vào trong miệng…..
…lành lạnh man mát…vào tận sâu bên trong
Li kem biển dâu thoang thoảng lẫn cả hương vị của biển
Của con sóng nhỏ bạc đầu ngọt ngào
Và đâu đó còn cả vị mặn nồng của muối…….
aaaaa,thích đoạn này wa' đi mất,có cảm giác ở giữa một biển mây hồng lãng đãng bay,xốp xốp,mểm mềm,bồng bềnh,....ko hỉu sao cứ có cảm giác vậy ^^~


Bạn thân nói Dâu Biển là loài duy nhất ngọt ngào dưới lòng biển khơi, mằn mặn, ngòn ngọt, loại ấy chứa đầy đủ hương vị lạ lùngem chưa nghe tới dâu biển bao h,nên khó tưởng tượng wa',hay là dâu mọc ở biển vậy?????

truyện này nhẹ nhàng wa',cũng hơi wa' chút buồn,đọc truyện ss vít bao h em cũng tưởng tượng thấy nhìu hình ảnh wa',cảnh bạn thân và dâu bên ly dâu biển,cảnh 2 người đèo nhau trên bãi cát,cảnh cả 2 lặng đi nhìn về phía biển trong chiều hoàng hôn.........hơi buồn phảng phất


“Khó ăn quá! Anh ấy có trở về phải không?”

Bạn thân múc muỗng kem cho vào miệng nhăn mặt rồi mỉm cười. Tự nhiên Dâu Biển thấy môi bạn thân hồng lắm, mắt bạn thân đen lắm, bạn thân đẹp lắm…..

“Ừ….có mà….”
dey,cái câu cuối ấy,cái câu ấy tạo nên hy vọng cho cả truyện,phải ko ss ^^ ,đọc chỗ ây sthui mà hết buồn à,chỉ còn nghĩ tới hi vọng thui ^^

nhưng em vẫn thích đoạn đầu nhất

chúc ss vít tốt nhá ^^~

Ozhi
02-11-2008, 07:58 AM
Theo ss nhớ thì hình như không có loại dâu biển đâu em! Ss chế ra nó thôi! (không biết có làm mọi người hi vọng gì không nữa! Hề hê.....) Vô tình nghĩ ra khi coi một phim hoạt hình!

Bữa nào tưởng tượng vẽ cái hình cho mọi người coi thử há!




thân