hiepsivodanh
03-08-2008, 05:25 AM
Bóng dáng Em úp mở sau khung cửa
Đưa tình ai mà chẳng hề hay biết ,
Làm trái tim ai bồi hồi xao xuyến
Vẫn cứ ngỡ Em đưa tình riêng Anh.
Em khép cửa để lãng quên tình Anh
Chưa lên tiếng nhưng sao Em vội thế ,
Mới đó thôi đã lãng quên thật ư
Tim Anh bỗng vỡ tan trong tuyệt vọng.
Em khép cửa có nghĩa là đã hết
Chấm dứt từ đây cuộc tình trong mơ.
Đưa tình ai mà chẳng hề hay biết ,
Làm trái tim ai bồi hồi xao xuyến
Vẫn cứ ngỡ Em đưa tình riêng Anh.
Em khép cửa để lãng quên tình Anh
Chưa lên tiếng nhưng sao Em vội thế ,
Mới đó thôi đã lãng quên thật ư
Tim Anh bỗng vỡ tan trong tuyệt vọng.
Em khép cửa có nghĩa là đã hết
Chấm dứt từ đây cuộc tình trong mơ.