Narcisus
06-08-2005, 11:08 PM
Buổi học cuối cùng sao thấy mắt rưng rưng
Lòng rạo rựa khắc lên tùng nổi nhớ
Mùa hạ đến vô tình phượng nở
Nắng sân trường pha chút nắng chia xa
Lớp học buồn bàn ghế đứng vu vơ
Lá me rụng không còn ai gở tóc
Có tiếng khóc mang hình giọt nắng
Xếp trên nền trờisau kí ức thời gian
Tuổi học trò áo trắng làm thơ
Ta viết tặng rồi vu vơ tự hỏi
Mùa hạ về có còn ai nhớ nổi
Khoảng trời xanh hơi ấm tâm hồn
Và ngày mai vô tình trên đường sỏi
Xin người đừng cho em nét phôi pha ....
Lòng rạo rựa khắc lên tùng nổi nhớ
Mùa hạ đến vô tình phượng nở
Nắng sân trường pha chút nắng chia xa
Lớp học buồn bàn ghế đứng vu vơ
Lá me rụng không còn ai gở tóc
Có tiếng khóc mang hình giọt nắng
Xếp trên nền trờisau kí ức thời gian
Tuổi học trò áo trắng làm thơ
Ta viết tặng rồi vu vơ tự hỏi
Mùa hạ về có còn ai nhớ nổi
Khoảng trời xanh hơi ấm tâm hồn
Và ngày mai vô tình trên đường sỏi
Xin người đừng cho em nét phôi pha ....