Xem đầy đủ chức năng : Chán lắm rội Ko còn muốn sống nữa.
Pha Lê Tím
03-08-2008, 02:40 AM
Cuộc sống cứ quẩn quanh. Thất vọng này kéo đến thất vọng khác. Sức ép của mọi thứ, mọi chuyện, mọi người cứ đè nặng lên mình. Cứ làm như tất cả là tại mình, tất cả do mình, cái j cũng đổi tại mình. Mình là 1 đứa khốn nạn đến thế sao? Mình ko ra j đến thế sao, chẳng còn nơi nào để bấu víu, ko 1 nơi nào để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Mỗi ngày 1 ít, 1 ít, nó lớn dần lên làm mình muốn phát điên phát rồ. Toàn những lời nói giả tạo, toàn những con người chỉ bít sống vì mình và muốn mình làm hài lòng họ. Mình ko phải là 3 đầu 6 tay, mình ko biết phân thân đâu. Mệt mỏi lắm rồi. Ai làm j cũng mang mình ra mà trì triết. Mình sống trên đời này làm quái j nữa chứ. Chết quách đi cho xong, chắc như thế mọi người thoải mái hơn. Mỗi người có thể hành động theo sở thích của mình mà ko còn bị con bé lắm mồm này làm phiền. Mình muốn gục ngã, mình muốn nằm 1 chỗ lắm rồi. Tại sao mình cứ phải sống vì người khác chứ? Cuối cùng chẳng ai vì mình, chỉ mún mình vì người ta. Cuộc đời khôi hài thật. Mệt mỏi quá.
Tháng Tư
03-08-2008, 03:06 AM
nếu bạn 1 lần đến với những bệnh nhân Ung thư
họ đang khát khao đươ5c sống
họ níu kéo từng giây từng phút
Nhưng còn bạn?
mới có tí xíu chuyện
mới vào đời đã vội chán
Chết là 1 sự trốn chạy và ko bao giờ được thanh thản
Hãy nhìn lại mình đi? liệu mình có quá đúng trong chuyện này?
Hãy ngồi xuống uống 1 cốc nước và hãy lấy giấy viết ra viết những gì mình đang chán nản
hãy tự thưởng cho mình 1 bản nhạc nhẹ
rồi khi bạn hít 1 hơi thật sau
bạn sẽ thấy bình yên lắm
Đừng vội nghĩ cái chết khi mọi người đang rất thiết tha sống
cuộc sống chỉ có 1, hãy sống cho đúng nghĩ đi
Khúc Nhạc Buồn
03-08-2008, 03:08 AM
^^ Vì thấy dòng tựa khá shock mà mình vào đây !
Cuộc sống là thế , không thích ứng thì cũng bị xã hội loại trừ thôi ! Có gì đâu mà buồn ! Sau không nghĩ , cố gắng làm một việc gì đó , không mong đợi vào người khác....kiếm thật nhiều tiền.
Tớ không wen cách khuyên người khác hướng đến một cuộc sống không biết buồn hay có lòng vị tha...nếu không có năng lực giải quyết tất cả , có chút việc là đòi chết thì sau này cũng chẳng ra sau đâu
Pha Lê Tím
03-08-2008, 03:54 AM
Sống làm j chứ
Khi hàng ngày luôn phải đối diện với những thứ luôn làm mình sợ hãi
Đối diện với những con người nói mà ko làm
Đối diện với con người mà mình tin tưởng nhất yêu thương nhất và người đó cũng nói sống tất cả là vì mình nhưng cuối cùng chỉ là dối trá hết
Họ ko coi tôi là cái j cả
Tôi làm họ hài lòng thì họ yêu chiều ko hài lòng thì tôi ko là 1 cái rẻ rách j đối với họ cả
Tôi sống mà làm j
Thà như bệnh nhân ung thư kia còn hơn
Ít nhất họ còn có cái lẽ mà muốn sống
Ít nhất họ còn đc yêu thương
Yêu thương thực sự
Nhưng tôi, cuối cùng thì tôi có j? Chẳng có j cả. Hoàn toàn là tay trắng hết. Ngay cả tình yêu cũng ko có j cả.
Hôm nào cũng như hôm nào
Cứ phải vật vã sống
Đối diện với trăm điều sợ hãi
Ko 1 nơi để làm chỗ dựa tinh thần
Đau đớn hay khóc lóc cũng tự chịu.
Ko đc coi trọng.
Đời còn j để mất hay ko?
Tháng Tư
03-08-2008, 04:08 AM
nếu bạn nói thế là potay
vậy bạn cứ chết đi
những kẻ ko đáng để sống những kẻ chỉ biết ngồi đó mà than vãn ko biết tự đứng lên vượt lên số phận
Pha Lê Tím
03-08-2008, 04:10 AM
Tớ có cố chứ
Tớ vẫn đang cố vùng vẫy để vượt qua cái số phận của mình đây
Nhưng cũng như ai, tớ cô đơn và sợ hãi đến cực độ mất rồi!
aphrodite16
03-08-2008, 04:49 AM
cau dừng có như thế
sẽ chăng co diều gj` tôt đẹp đến nếu cậu cứ như vậy
tớ thấy mình cũng có hoàn cảnh giống như cậu vạy
tớ cũng bị gd hat hủi
nhưng tớ lươn phải co làm chohoj hài lòng
cậu hay cố dưng nghĩ tới chuyện đó làm gj`
no chỉ làm cạu thêm dau mà thui
hay tự tin vui choi
dừng co nghi nhìu nhu the nha
trăng_mờ
03-08-2008, 05:45 AM
hum co y kien! :chayle:
congchuahongtra
03-08-2008, 06:38 AM
Nếu muốn chết bạn hãy can đảm thử chết 1 lần xem,đến lúc đó xem thử bạn có dám hay còn muốn chết nữa ko nèo!!!!!!!!!!!!!!! Cái j đến nó sẽ đến bạn đừng quá bi quan như vậy,cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước đó bạn!:slider:
tap lam giang ho
03-08-2008, 08:41 AM
có wa' nhìu lời khikhiuyeen cho bạn
mình chỉ mún nói 1 điều duy nhất
nếu ban chết mà làm cho ba mẹ ban vui hay làm cho những ng` bên chanh ban vui thì ban hãy chết đi
còn nếu ho sẽ khóc vì ban thì hãy sống để bít họ iu wi' ban như thế nào
chúc bạn nhanh bình tĩnh( ko bít khi mà ban đọc đc. những chữ nài ban còn sống ko nhi>?)
sugiacuasucodon
03-08-2008, 08:46 AM
há há cưối cung trên trái đất nàu cũng có một người cùng tâm trạng với mình... nhưng liệu có nên bi quan như thế không nhĩ... tai sao phải nghĩ như thế nhờ tại sao phải chết đi...nói một câu hơi tàn nhẵn là liệu bây giờ bạn chết đi có ai nhỏ những giọt nước mắt khóc thương bạn hay tất cả chỉ là giả dối ,,, mình cũng đả từng như bạn rất nhiều lam72 ời... spam 1 chút cho biết rằng dù chưa bít nhau nhưng chít ít cũng cùng tâm trạng
Pha Lê Tím
03-08-2008, 07:34 PM
Rồi mọi chuyện sẽ qua
Sau 1 đêm gào thét tất cả trở về như cũ
Mình lại quay lại về nhịp sống hàng ngày. Thôi ko kêu ca nữa, xả stress vậy là đc rồi.
Mong đi làm quá, sẽ đc làm chủ bản thân, chắc là ít nhất cũng đc thoải mái hơn. Mình đã lớn mà ko ai cho mình lớn cả. Buồn nhưng thôi cố chấp nhận vậy. Mệt mỏi. Quằn quại. Vùng vẫy.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.