mưa_buồn
02-08-2008, 10:59 PM
Lâu quá hok vào post truyện , hok biết có ai nhớ tui hem nữa >"<
mưa ziết câu chiện HOA NẮNG này trong thời gian "mai danh ẩn tánh , tu tâm dưỡng tính" , hi vọng được mọi người ủng hộ.
-Tác giả :mần ơn ngó qua cái nick xấu hoắc của tui giùm T.T
-Thể loại :biết chết liền
-Nội dung :đọc thì biết , thắc mắc chi
-----------------------------------------------------
- Hoa Nắng -
“Wow ! Trông nó mới tuyệt làm sao !!”
Tôi không kềm nổi sự ngạc nhiên khi đứng trước một ngôi trường khang trang thế này , thật là tuyệt vời !
Tôi nhẹ nhàng đặt bước chân đầu tiên vào trường .
Tôi – có một cái tên rất tuyệt – Thanh Phương , nhưng tôi thích được gọi là Min hơn , đó là biệt danh của tôi .Tôi vừa chuyển vào trường này , đây có vẻ là một môi trường học tập tốt .
Tôi đi dạo trong sân trường , nhìn ngắm mọi thứ bằng sự phấn khởi đang dâng lên trong lòng …Một ngôi trường đẹp , với cái sân rộng , dãy phượng xòe tán cây che bóng mát , cả những cái ghế đá màu vàng nhạt ….đúng như tôi tưởng tượng .
*Liếc đồng hồ*
Sắp đến giờ vào học , tôi tự nhủ phải mau chóng vào lớp nếu không muốn trễ trong ngày đầu tiên .
…..5’ sau …
…..10’ sau…..
…..15’ sau………
“Ôi trời !!!” – Tôi nghiến răng …..Cái quái gì thế này , theo lời giám thị thì lớp của tôi ở dãy 3 , lầu 2 , nhưng sao từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra .
Tôi liếc đồng hồ và bắt đầu ….chạy thật nhanh…..Đột nhiên , có bóng người cũng đang lao về phía tôi với vận tốc “không nhỏ” ….
Tôi cố gắng “thắng” lại …nhưng hình như muộn rồi ……RẦM !!…
“”Oái”
“Ui da !!”
“Đau quá !!”
Một loạt tiếng “rên rỉ” vang lên sau khi va chạm , tôi mở mắt ra , và nhìn thấy …2 người :
Một cậu bạn trạc tuổi tôi , đầu tóc bờm xờm ,đang lom com bò dậy với khúc bánh mì cắn chặt trong miệng , một tay cầm bịch bánh snack , một tay cầm ly nước .
Một cô bạn gái cũng đang phủi phủi quần áo , rồi gắt lên –“ Cái quái gì thế này , đổ mất ly nước của tui rồi …Ôi trời ơi !!!! ….2 ngàn của tui ….2 ngàn của tui …2 ngàn của tui ..của tui ..của tui ..của tuiiiiii “
Tôi vội nói –“ Xin lỗi , tại tớ ..đi không nhìn đường !”
Cô bạn nhíu mày , nhìn ly nước dưới đất , rồi nhìn tôi , gắt –“ Này , tưởng xin lỗi là xong à , có biết là ly nước của tui những 2 ngàn không hả ?? Xin lỗi là xong à …ít nhất thì cũng phải …”
Tôi rợn người ….con gái gì mà hung dữ thấy ớn luôn. Tôi chưa biết phải nói gì thì cô ấy đã bị cậu bạn kia níu áo kéo đi …tôi thở phào nhẹ nhõm .
Đột nhiên nhớ ra , tôi chạy theo 2 người đó –“ Này , hai bạn , làm ơn chỉ cho mình …phòng của lớp A3 ở dãy 3 lầu 2 …”
Cậu bạn nhìn cô bạn , rồi nhìn tôi , cô bạn nhìn cậu bạn , rồi nhìn tôi . Hai người đồng thanh –“ Học sinh mới à ?”
*gật đầu *
Cô bạn chỉ tay –“ Đi hướng đó , tới khúc kia , rẽ trái , đi một đoạn , rẽ phải , đi thẳng , rẽ trái , rồi rẽ phải , xong . lên lầu , rẽ phải rồi rẽ trái , rẽ trái rồi rẽ phải , rồi đi thẳng ..rồi ..rồi …. …ok ?”
Mặt tôi ngu ra –“ …ờ.. ờ ….o..ok …”
Cậu bạn vừa nhai bánh mì vừa cười …-“Hehehe ..nhỏ này định chỉ người ta đi đường vòng à ….ác thế …..Thôi , cậu đi chung với bọn tớ , bọn tớ cũng học A3, dãy 3 , lầu 2 đây này .”
Tôi mừng ra mặt , hóa ra là họ cùng lớp với tôi .Cô bạn kia chợt nhíu mày , lên tiếng –“ Không , Không đi chung đâu , tự đi một mình đi !”
Tôi ậm ừ …rồi quay lưng đi ….
Cậu bạn thì thầm với cô bạn –“ Sao không dắt người ta về lớp luôn ?”
“Lỡ để mấy đứa kia thấy nhỏ đó đi chung với tụi mình thì nhỏ đó có nước die sớm !” – Cô bạn đáp .
----------------------------------------------
Sau một hồi lay hoay , tôi cũng tìm được lớp của mình .
Tôi bước vào , mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi …và điều đó khiến tôi khó chịu , tôi ghét nhất là bị chú ý .
Hầu như tất cả đều bu lại xung quanh tôi , họ nhìn tôi như “sinh vật ngoài hành tinh” . Tôi thu hết can đảm , cười –“ Tớ là học sinh mới , chào tất cả !”
Họ cười với tôi , rất thân thiện , họ hỏi han vài câu về trường cũ .Họ giới thiệu tên , giới thiệu về trường cho tôi nghe ….”thật tuyệt !” – Tôi thầm nghĩ –“ tất cả rất thân thiện , rồi mình sẽ có những người bạn tuyệt vời !”
Rồi từ phía cửa , hai người bước vào , chính là cậu bạn và cô bạn mà ban nãy tôi đã gặp . Tôi bước về phía họ , cười –“ Wow ! Hóa ra chúng ta cùng lớp thật à , vui quá !!”
Hai người nhìn tôi , thở dài –“ Toi rồi !”
Tôi chả hiểu , “toi “ gì cơ chứ ….
Cả lớp hỏi tôi –“ Này , Cậu quen với hai đứa đó à ?”
Quen thì không quen , nhưng cũng biết chút chút , tôi gật đầu đại .
Đột nhiên cảm thấy sởn gai óc , cả lớp không còn nhìn tôi với ánh mắt thân thiện nữa , mà thay vào đó là những cái nhìn khinh bỉ , khó chịu...…họ xì xầm với nhau điều gì đó rồi mạnh ai nấy quay về chỗ ngồi , chả thèm để ý đến tôi .
Cậu bạn với cô bạn thở dài rồi kéo tôi đi , đi đến bàn cuối lớp .
Tôi hỏi nhỏ -“ Này , sao thế , sao cả lớp lại tỏ vẻ khó ưa khi biết tôi quen với các cậu ??”
Cô bạn thở dài “ Khổ thế , ngay từ đầu bọn này đã không muốn đi chung với cậu vì sợ bọn nó thấy sẽ không tốt cho cậu ..vậy mà vẫn …..ôi trời ơi ….điên mất thôi ….”
Cậu bạn nhìn tôi , cười –“ Tên gì thế ?”
Tôi đáp –“ Tôi tên Thanh Phương nhưng cứ gọi tôi là Min !”
“Tôi tên Lâm …..còn nhỏ này là Thu !” - Cậu bạn giới thiệu .
Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ họ , Lâm trông vậy mà cũng thân thiện lắm , cậu ta cười suốt , cái răng khểnh làm gương mặt cậu ta rất trẻ con , cái đầu tóc thì bờm xờm trông nghịch ra phết , hai tay cứ lăm lăm bịch bánh với ly nước .
Cô bạn Thu cũng rất dễ thương , mái tóc ngắn rất “ngầu” ….đôi mắt một mí nhìn hung dữ như thể chỉ cần liếc một cái là đủ chết người , cái mũi cao cao lẫn cái miệng xinh xinh …đều là mơ ước của biết bao cô gái đấy .
Tôi thì luôn tự ti với gương mặt không xinh xắn , đôi mắt chả có gì đẹp, mũi thì không cao , và nước da ngăm đen …chỉ có mái tóc dài là giông giống con gái .
“RENGGGG”
Chuông reo vào học , và cô giáo chủ nhiệm bước vào .
Cô giáo thấy tôi đứng kế Thu thì mặt cô biến sắc ngay , cô gọi tôi lên bục giảng .
Đứng đầu lớp tôi mới thấy rõ , cái lớp này thật kì lạ , mấy bàn kia ngồi rất chật , có bàn thậm chí đến 5 người , trong khi 3 bàn cuối lớp , có nghĩa là bàn của Thu và Lâm ấy , lại rất ít người , một bàn chỉ 2-3 người …
Cô giới thiệu tôi với cả lớp rồi hỏi tôi –“ Em ngồi bàn thứ 2 , dãy này nhé ?”
Tôi ngó xuống rồi nói –“ Nhưng cô ơi , bàn đó đã có tới 4 người ngời rồi . Bàn của bạn Thu chỉ có 2 người thôi , em xuống đó ngồi được không cô ?”
Cô nhìn tôi , tôi thấy rõ mồ hôi lăn dài trên mặt cô ……rồi cô lắp bắp trả lời –“ Em ….em muốn ngồi đó thật sao ???
Tôi tròn mắt , nhìn cô rồi gật đầu …
Cô ậm ừ rồi bảo tôi muốn ngồi đâu thì ngồi ….xong, cô dặn lớp đọc bài rồi vội đi ra .
Tôi bước về cuối lớp .Chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Thu –“ Tớ ngồi chỗ này được không ?”
Thu gật đầu …Thế là tôi ngồi vào chỗ . Lâm khều tôi , cười toe toét –“ Chào mừng đến với Tổ 3 của tụi này !!”
Tôi thầm nghĩ …”Tổ 3 ? tổ gì mà chỉ có 5-6 người trong khi những tổ khác những mười mấy người .”
Thu giới thiệu tên từng người trong tổ , tổ ít người nên cũng dễ nhớ . Bàn của tôi gồm 3 người :Hà , tôi , và Thu . Bàn dưới là Lâm , Khánh , Linh .Và bàn cuối thì trống huơ trống hoắc....
Không kềm nổi ngạc nhiên , tôi hỏi Thu –“ Này cậu , hình như tất cả mọi người khi nghe đến tên các cậu đều biến sắc đấy !”..
Thu nhìn tôi …đáp –“ Đó là vì ….”
-------------------------------------------------------
Post nhiu đây thôi , nếu có người đọc thì sẽ post típ...:rain:.....
p/s : mưa biết mình viết không hay lắm , vì vậy mọi người cứ chém thẳng tay , thẳng cả chân cũng được....:rain:....
mưa ziết câu chiện HOA NẮNG này trong thời gian "mai danh ẩn tánh , tu tâm dưỡng tính" , hi vọng được mọi người ủng hộ.
-Tác giả :mần ơn ngó qua cái nick xấu hoắc của tui giùm T.T
-Thể loại :biết chết liền
-Nội dung :đọc thì biết , thắc mắc chi
-----------------------------------------------------
- Hoa Nắng -
“Wow ! Trông nó mới tuyệt làm sao !!”
Tôi không kềm nổi sự ngạc nhiên khi đứng trước một ngôi trường khang trang thế này , thật là tuyệt vời !
Tôi nhẹ nhàng đặt bước chân đầu tiên vào trường .
Tôi – có một cái tên rất tuyệt – Thanh Phương , nhưng tôi thích được gọi là Min hơn , đó là biệt danh của tôi .Tôi vừa chuyển vào trường này , đây có vẻ là một môi trường học tập tốt .
Tôi đi dạo trong sân trường , nhìn ngắm mọi thứ bằng sự phấn khởi đang dâng lên trong lòng …Một ngôi trường đẹp , với cái sân rộng , dãy phượng xòe tán cây che bóng mát , cả những cái ghế đá màu vàng nhạt ….đúng như tôi tưởng tượng .
*Liếc đồng hồ*
Sắp đến giờ vào học , tôi tự nhủ phải mau chóng vào lớp nếu không muốn trễ trong ngày đầu tiên .
…..5’ sau …
…..10’ sau…..
…..15’ sau………
“Ôi trời !!!” – Tôi nghiến răng …..Cái quái gì thế này , theo lời giám thị thì lớp của tôi ở dãy 3 , lầu 2 , nhưng sao từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra .
Tôi liếc đồng hồ và bắt đầu ….chạy thật nhanh…..Đột nhiên , có bóng người cũng đang lao về phía tôi với vận tốc “không nhỏ” ….
Tôi cố gắng “thắng” lại …nhưng hình như muộn rồi ……RẦM !!…
“”Oái”
“Ui da !!”
“Đau quá !!”
Một loạt tiếng “rên rỉ” vang lên sau khi va chạm , tôi mở mắt ra , và nhìn thấy …2 người :
Một cậu bạn trạc tuổi tôi , đầu tóc bờm xờm ,đang lom com bò dậy với khúc bánh mì cắn chặt trong miệng , một tay cầm bịch bánh snack , một tay cầm ly nước .
Một cô bạn gái cũng đang phủi phủi quần áo , rồi gắt lên –“ Cái quái gì thế này , đổ mất ly nước của tui rồi …Ôi trời ơi !!!! ….2 ngàn của tui ….2 ngàn của tui …2 ngàn của tui ..của tui ..của tui ..của tuiiiiii “
Tôi vội nói –“ Xin lỗi , tại tớ ..đi không nhìn đường !”
Cô bạn nhíu mày , nhìn ly nước dưới đất , rồi nhìn tôi , gắt –“ Này , tưởng xin lỗi là xong à , có biết là ly nước của tui những 2 ngàn không hả ?? Xin lỗi là xong à …ít nhất thì cũng phải …”
Tôi rợn người ….con gái gì mà hung dữ thấy ớn luôn. Tôi chưa biết phải nói gì thì cô ấy đã bị cậu bạn kia níu áo kéo đi …tôi thở phào nhẹ nhõm .
Đột nhiên nhớ ra , tôi chạy theo 2 người đó –“ Này , hai bạn , làm ơn chỉ cho mình …phòng của lớp A3 ở dãy 3 lầu 2 …”
Cậu bạn nhìn cô bạn , rồi nhìn tôi , cô bạn nhìn cậu bạn , rồi nhìn tôi . Hai người đồng thanh –“ Học sinh mới à ?”
*gật đầu *
Cô bạn chỉ tay –“ Đi hướng đó , tới khúc kia , rẽ trái , đi một đoạn , rẽ phải , đi thẳng , rẽ trái , rồi rẽ phải , xong . lên lầu , rẽ phải rồi rẽ trái , rẽ trái rồi rẽ phải , rồi đi thẳng ..rồi ..rồi …. …ok ?”
Mặt tôi ngu ra –“ …ờ.. ờ ….o..ok …”
Cậu bạn vừa nhai bánh mì vừa cười …-“Hehehe ..nhỏ này định chỉ người ta đi đường vòng à ….ác thế …..Thôi , cậu đi chung với bọn tớ , bọn tớ cũng học A3, dãy 3 , lầu 2 đây này .”
Tôi mừng ra mặt , hóa ra là họ cùng lớp với tôi .Cô bạn kia chợt nhíu mày , lên tiếng –“ Không , Không đi chung đâu , tự đi một mình đi !”
Tôi ậm ừ …rồi quay lưng đi ….
Cậu bạn thì thầm với cô bạn –“ Sao không dắt người ta về lớp luôn ?”
“Lỡ để mấy đứa kia thấy nhỏ đó đi chung với tụi mình thì nhỏ đó có nước die sớm !” – Cô bạn đáp .
----------------------------------------------
Sau một hồi lay hoay , tôi cũng tìm được lớp của mình .
Tôi bước vào , mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi …và điều đó khiến tôi khó chịu , tôi ghét nhất là bị chú ý .
Hầu như tất cả đều bu lại xung quanh tôi , họ nhìn tôi như “sinh vật ngoài hành tinh” . Tôi thu hết can đảm , cười –“ Tớ là học sinh mới , chào tất cả !”
Họ cười với tôi , rất thân thiện , họ hỏi han vài câu về trường cũ .Họ giới thiệu tên , giới thiệu về trường cho tôi nghe ….”thật tuyệt !” – Tôi thầm nghĩ –“ tất cả rất thân thiện , rồi mình sẽ có những người bạn tuyệt vời !”
Rồi từ phía cửa , hai người bước vào , chính là cậu bạn và cô bạn mà ban nãy tôi đã gặp . Tôi bước về phía họ , cười –“ Wow ! Hóa ra chúng ta cùng lớp thật à , vui quá !!”
Hai người nhìn tôi , thở dài –“ Toi rồi !”
Tôi chả hiểu , “toi “ gì cơ chứ ….
Cả lớp hỏi tôi –“ Này , Cậu quen với hai đứa đó à ?”
Quen thì không quen , nhưng cũng biết chút chút , tôi gật đầu đại .
Đột nhiên cảm thấy sởn gai óc , cả lớp không còn nhìn tôi với ánh mắt thân thiện nữa , mà thay vào đó là những cái nhìn khinh bỉ , khó chịu...…họ xì xầm với nhau điều gì đó rồi mạnh ai nấy quay về chỗ ngồi , chả thèm để ý đến tôi .
Cậu bạn với cô bạn thở dài rồi kéo tôi đi , đi đến bàn cuối lớp .
Tôi hỏi nhỏ -“ Này , sao thế , sao cả lớp lại tỏ vẻ khó ưa khi biết tôi quen với các cậu ??”
Cô bạn thở dài “ Khổ thế , ngay từ đầu bọn này đã không muốn đi chung với cậu vì sợ bọn nó thấy sẽ không tốt cho cậu ..vậy mà vẫn …..ôi trời ơi ….điên mất thôi ….”
Cậu bạn nhìn tôi , cười –“ Tên gì thế ?”
Tôi đáp –“ Tôi tên Thanh Phương nhưng cứ gọi tôi là Min !”
“Tôi tên Lâm …..còn nhỏ này là Thu !” - Cậu bạn giới thiệu .
Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ họ , Lâm trông vậy mà cũng thân thiện lắm , cậu ta cười suốt , cái răng khểnh làm gương mặt cậu ta rất trẻ con , cái đầu tóc thì bờm xờm trông nghịch ra phết , hai tay cứ lăm lăm bịch bánh với ly nước .
Cô bạn Thu cũng rất dễ thương , mái tóc ngắn rất “ngầu” ….đôi mắt một mí nhìn hung dữ như thể chỉ cần liếc một cái là đủ chết người , cái mũi cao cao lẫn cái miệng xinh xinh …đều là mơ ước của biết bao cô gái đấy .
Tôi thì luôn tự ti với gương mặt không xinh xắn , đôi mắt chả có gì đẹp, mũi thì không cao , và nước da ngăm đen …chỉ có mái tóc dài là giông giống con gái .
“RENGGGG”
Chuông reo vào học , và cô giáo chủ nhiệm bước vào .
Cô giáo thấy tôi đứng kế Thu thì mặt cô biến sắc ngay , cô gọi tôi lên bục giảng .
Đứng đầu lớp tôi mới thấy rõ , cái lớp này thật kì lạ , mấy bàn kia ngồi rất chật , có bàn thậm chí đến 5 người , trong khi 3 bàn cuối lớp , có nghĩa là bàn của Thu và Lâm ấy , lại rất ít người , một bàn chỉ 2-3 người …
Cô giới thiệu tôi với cả lớp rồi hỏi tôi –“ Em ngồi bàn thứ 2 , dãy này nhé ?”
Tôi ngó xuống rồi nói –“ Nhưng cô ơi , bàn đó đã có tới 4 người ngời rồi . Bàn của bạn Thu chỉ có 2 người thôi , em xuống đó ngồi được không cô ?”
Cô nhìn tôi , tôi thấy rõ mồ hôi lăn dài trên mặt cô ……rồi cô lắp bắp trả lời –“ Em ….em muốn ngồi đó thật sao ???
Tôi tròn mắt , nhìn cô rồi gật đầu …
Cô ậm ừ rồi bảo tôi muốn ngồi đâu thì ngồi ….xong, cô dặn lớp đọc bài rồi vội đi ra .
Tôi bước về cuối lớp .Chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Thu –“ Tớ ngồi chỗ này được không ?”
Thu gật đầu …Thế là tôi ngồi vào chỗ . Lâm khều tôi , cười toe toét –“ Chào mừng đến với Tổ 3 của tụi này !!”
Tôi thầm nghĩ …”Tổ 3 ? tổ gì mà chỉ có 5-6 người trong khi những tổ khác những mười mấy người .”
Thu giới thiệu tên từng người trong tổ , tổ ít người nên cũng dễ nhớ . Bàn của tôi gồm 3 người :Hà , tôi , và Thu . Bàn dưới là Lâm , Khánh , Linh .Và bàn cuối thì trống huơ trống hoắc....
Không kềm nổi ngạc nhiên , tôi hỏi Thu –“ Này cậu , hình như tất cả mọi người khi nghe đến tên các cậu đều biến sắc đấy !”..
Thu nhìn tôi …đáp –“ Đó là vì ….”
-------------------------------------------------------
Post nhiu đây thôi , nếu có người đọc thì sẽ post típ...:rain:.....
p/s : mưa biết mình viết không hay lắm , vì vậy mọi người cứ chém thẳng tay , thẳng cả chân cũng được....:rain:....