PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chơi thơ cùng tôi



canhchimma
02-08-2008, 11:38 AM
- Xin các bạn cho mình một mảnh giấy này thôi, một cây bút.
Vâng, chúng ta sẽ dùng từ "chơi thơ" vì đây chỉ post dạng thơ ngắn ( Tứ tuyệt, hoặc thất ngôn bát cú, song thất lục bát ) để minh hoạ cho tâm tư, tình cảm, hay tài năng dùng từ, dùng câu của mình. Đó là nghệ thuật. Không cần viết dài dòng. Sau mỗi bài hãy nhận xét để thấy hết cái hay, cái đẹp của nó nhé!

Xin post trước 1 bài thơ. Hãy chú ý bài trước mình có số bao nhiêu. Và nối tiếp. Số của bài thơ xem như sbd để bình chọn cuối cùng.

No.1

Nhớ cảnh :

Bao la bát ngát cánh đồng quê
Nhìn ra nói chuyện, cười hả hê
Bao năm nhìn lại đời ngắn ngủi
Kỉ niệm ngày xưa, nó vui ghê !

< Bài thơ này rất bình thường về kỉ niệm về quê cũ, cánh đồng lúa và hoa màu bát ngát. Người nông dân cười nói thật tạo cảm giác thanh thản . Chủ yếu là Ví dụ . Tôi còn chưa xuất chiêu đâu nhé!> -Xin nhận xét

khungbotinhyeu
02-08-2008, 12:27 PM
vi hành độc tại chí du sơn
phong lộ tuyết băng xuất khí hờn
hải tửu ,hà thi,khôn tống khứ
huyết hàn tâm đạm bậc chơn nhơn

No.2

canhchimma
02-08-2008, 09:35 PM
Vốn Hán Việt cao thâm quá...

No.3

Đạo đắc nhân tâm khôn tu hành
Dĩ hòa vi quý sự ắt thành
Chí trang nam tử, lên hào kiệt
Vướng bụi ái tình, nghiệp tan tành

<12h48 03/08/2008>

canhchimma
02-08-2008, 11:51 PM
[B][I][COLOR="Silver"]Anh là một chàng lãng tử đa tình nhưng lại rất mực chung tình.Một thi sĩ hữu tình cũng lại rất si tình.Nhưng em,một người con gái vô tình đã và đang cố xóa nhòa đi những tấm chân tình đó,và dần biến anh thành một người đàn ông tuyệt tình


Cái này hay à. Đang trong cảnh đó đây. Hjc

< Ngoài lề >

khungbotinhyeu
03-08-2008, 12:20 AM
khai liêm kiến nguyệt lạc tam canh
khả hận thiếu niên dỗ bất thành
khí tính ngông cuồng ngôn bất hối
thể sầu trường đoạn độ nhòa thanh

Góp ý :
Sai niêm là thứ 1
Lên ko phải là Hán Việt

canhchimma
03-08-2008, 12:59 AM
Sao lại thế...
"Sai niêm"
"Lên" không phải là Hán Việt? Bài ko đánh số kìa .
hmm!!!

Nhưng phải công nhận bạn làm thơ đc đấy ...
Tôi sẽ chơi ít chữ Hán thôi, kẻo chả ai hiểu lại không biết có đúng ngữ không . He he

No.5 nhé

Lời thề

Cực lạc phương xa, thánh có hay
Lửa tình thiêu đốt trái tim này
Tiếng gọi trong tim, đời hoan lạc
Bỗng đâu, thề cũ theo gió bay ?

<14h 03/08/2008>

khungbotinhyeu
03-08-2008, 01:52 AM
nhị thập nhị niên tại vị cư
cuồng ngôn há xuất ký nên thư
thiếu niên tương kiến khôn hành lễ
vãng vãng bất tri bái lão sư

Sai niêm thì là sai niêm.Không đánh số thì là ko đánh số
Còn kém cõi ...mấy bài này,KB làm cách đây nữa năm

khungbotinhyeu
03-08-2008, 02:08 AM
Chuyển tông nhá,làm chơi vài thể loại khác :

vứt đi..cái khổ ..qua song
nhặt vào...ký ức..lượn vòng..bên hiên
mời vô một mảnh trăng huyền
đuổi xua mấy cái muộn phiền...quanh ta

mãi tìm cái khổ hư danh
để rồi giấc mộng tan tành..vỡ đôi
ngước lên ta tự trách trời
nhìn quanh ..ta khẽ..mỉm cười...! Số thôi..!

khungbotinhyeu
03-08-2008, 02:13 AM
trái sầu ta hái thả sông
trái ngang ngắt lấy..giữa dòng ..buông rơi
ta xua trái đắng cuộc đời
đi tìm trái khổ...xa vời...tương tư

khungbotinhyeu
03-08-2008, 02:22 AM
Ai ở phương xa
Có về chốn ấy
Nhìn lại mưa nhòa
Một thời vẫn vậy

khungbotinhyeu
03-08-2008, 02:29 AM
ước làm cặp điệp hồ lả lướt
vườn tình yêu xuôi ngược có nhau
đừng như nước chảy qua cầu
đừng gieo tiếng nấc lệ sầu ..chia ly

Sao nó cứ hay bị merge lại thế nàỵ.post cách nhau hơn 5' mà

dungnhinanh_em
03-08-2008, 11:10 PM
Dòng sông vẫn im lìm sóng nước
Có hay thu đến tự bao giờ
và gửi cho ai niềm yêu mến
Giữa đời vui mãi tuổi ngây thơ

khungbotinhyeu
04-08-2008, 08:52 PM
Tình em ..em giữ...bước chân sương
Mấy chữ yêu thương...lỡ lạc đường
Nuối tiếc bây giờ ..là dĩ vãng
Người ơi ..ta đã...nhạt tơ vương

Chủ pic đi đâu rồi,sao ko vào mà đối đáp với mọi người

lamvulove
05-08-2008, 07:06 AM
Ấy dà, thấy 2 ban canhchimma và khungbotinhyeu "chơi thơ" hay quá, dù không biết làm thơ và cũng không rành Hán Việt cộng thêm không hiểu luật "chơi thơ" mà bạn canhchimma đưa ra nhưng kẻ hèn này cũng xin góp vui một chút. Mong các bạn chỉ dạy thêm

Lướt web thấy người đang " chơi thơ "
Kẻ hèn xem ké hóa khù khờ
Cổ cổ, kim kim rồi Việt - Hán
Thi nhân " bất đáo" đến không ngờ

" Lực bất tòng tâm " mồm lè lưỡi
Sức mọn tài hèn "mãi thét vang"
Ngoải cổ ngồi nhìn người " chơi chữ "
Hả lòng kẻ dại "đáo thênh thang"

Không bt có phải chơi chữ không nửa, mong các bạn đừng cười

khungbotinhyeu
05-08-2008, 11:03 PM
"Sức mọn tài hèn " cậu nói ai
"Thênh thang mã đáo " kẻ ngồi ngoài
"Chữ chơi" ," chơi chữ "...là "chơi chữ "
" Bố " đây tuy bé vẫn làm oai...!

lamvulove
06-08-2008, 12:58 AM
Sức hẹn tài mòn tôi nói tôi
Kẻ dở xem thơ than thế thôi
Đôi lời thô tục nào hay chữ
Câu vần lung tung "ấy là tôi "

:bicycle: :bicycle: :bicycle:

canhchimma
06-08-2008, 04:07 AM
Không phải không đáp , mà là hơi choáng về tài năng của thiên ha. Hic !!!

lamvulove
06-08-2008, 07:16 AM
Tài cán gì đâu "kẻ mọn này"
Làm sao dám sánh với "người đây"
Văn thơ lủng củng xin "phạm thượng"
Ngây !

nntt
06-08-2008, 09:12 PM
tài cán ai hơn được ai đâu
hà tất hạ thân chuốt khổ sầu
vầng thơ cao thấp âu trời phú
đôi chút hương lòng ai hiểu ai

khungbotinhyeu
06-08-2008, 10:13 PM
Thân đây lãng tử khoái say sưa
Mấy tiếng bĩ khinh nghĩ cũng thừa
Thấy nản... tài nhân ..ưa nghịch " chữ "
Bừa...!

@ :
KB này không phải là kẻ thích khoe tài,mà là rất ghét kẻ khoe tài.
Gởi đến mọi người :

Văn thơ là nơi để gởi trao tâm tình.Nó có nhiều thể loại.Nhưng tất cả đều đi đến một điểm chung.Nếu đã đi theo nó,thì phải học hỏi với tinh thần hiếu học.
KB thấy.Box thơ này rất nhiều nhân tài.Nhưng lại thiếu 1 người có tâm huyết để mà đưa các nhân tài đó bước ra ánh sáng.
Con người có 1 điểm xấu.Đó là ích kỉ.Khi mình nói người khác thì không sao,nhưng khi người khác nói lại mình thì mình sinh ra ghét bỏ.Nếu 1 người biết mình sai,thì người đó ko tầm thường.Và nếu quay ngược lại kiếm chỗ người ta sai.Thì đó là điều ngốc nhất.Vì chỗ sai đó.Là do họ cố tình.

KB này,ko phải là 1 nhân tài,nhưng cũng không bình thường.Tôi chỉ khuyên các bạn như vậy thôi. Núi cao còn có núi khác cao hơn

" Cao nhân hữu tắc cao nhân trị "

Có người đã lập nick khác để mà phản pháo.Nhưng vẫn bị lòi ra thôi.

Mến

Xuân Hòa
07-08-2008, 02:04 AM
Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà.Mình bít anh Khủng Bố chưa lâu qua diễn đàn TT nhưng mình thấy anh ấy làm thơ rất hay,am hiểu hán Việt nhưng ko phải là kẻ khoe tài đâu. Anh ấy nói đúng đây trên diễn đàn này có rất nhiều nhân tài nhưng ko hiểu sao lâu nay ko thấy họ xuất hiên.Chắc là đang nghỉ hè nên họ có nhiều công việc riêng đấy mà.thôi trở về với nội dung của topic nào

No..?

Trời thu xanh ngắt tầng mây
Người đi gió thổi lay cây hai bờ
Nỗi niềm gửi mấy vần thơ
Theo cùng mộng ước giấc mơ hôm nào

~~~~~~~~~
Xuân Hòa thi phú chẳng hơn ai
Tập tếnh thơ ca viết mấy bài
Theo gót cao nhân tiền bối trước
Giữ gìn niêm luật mãi không phai

lamvulove
07-08-2008, 07:28 AM
Tôi chẳng tài chẳng phải hay
Nên thơ dùng chữ chẳng giống ai
Đã nói trước rồi xin đừng trách
Thấy pic hay hay post vài bài

Vì chẳng phải tài chẳng phải hay
Nên tôi nào có dám chê ai
Người điên nói bậy xin đừng chấp
Hây !

anhla
07-08-2008, 07:40 AM
mình chơi E.L nà hahhaha:
đáp nào:
beyond measure immersely swing is idyllic.
look out at conversely, laugh exultantly.
how many years look back on brief life.
kỉ is chanted once upon a time, it dully is horrific

heo dễ thương
07-08-2008, 08:11 AM
Nhân ngày sinh nhật em làm thơ
Em! Cô bé vẫn hay mơ
Mơ về anh đó - một tay cờ
Vẫn còn nơi đó một cái cớ
Cái cớ quen anh người nhớ chăng?

[Em vừa biết làm thơ mong đươc chỉ giáo]

canhchimma
16-08-2008, 10:28 PM
Hiểu sao thì hiểu
Tôi thì đang đứt từng đoạn nên xúc cảm nó thế.Chịu!

Trời, đất, trăng, sao, núi, mây, cây
Hoa, lá , khe, hang, vượn, chim, cầy
Bướm, ong, sâu, bọ, mối, giun, kiến
Nhân, thi, đối, đáp, ý, tình, vây

em chua biet yeu
17-08-2008, 01:43 AM
Tôi đây cũng vốn ham thơ
Nhưng mà đôi lúc khù khờ như ai
Làm thơ chẳng nể câu nài
Chỉ đôi ba chữ mong ai đừng cười
************************

Lòng buồn mắt đẫm lệ rơi
Xót xa trong dạ tả tơi cõi lòng
Thơ kia ai thấu cho không
Gửi lên thế đó mong lòng cạn vơi

canhchimma
06-09-2008, 12:55 AM
N.?

Lá cuộn cành rong kéo đi chơi
Tuổi thơi vui sướng nhất trên đời
Vô tư chẳng nghĩ gì phiền muộn
Trở lại sao đây, hỏi ông trời....

Hạt Gió
06-09-2008, 01:11 AM
N..?

Lúc trẻ vô tư cứ cười đùa
Có hề biết đến đắng cay chưa?
Giờ đây kẻ ở người ly biệt
Nỗi lòng trai lớn nói sao vừa!

9/2008
HG

HanMacTu_part2
06-09-2008, 01:16 AM
Lúc xưa thơ trẻ lỡ yêu nhầm
Để nay ôm hận mãi ngàn năm
Tình xưa nghĩa cũ ôi chia ngã
Thức tĩnh cơn mơ kiếp sai lầm

NgocLan T Dinh
07-09-2008, 08:14 AM
Lúc xưa tôi đã ơ hờ
Mang về hai ngã vu vơ trong đời
Lúc xưa tôi đã bỏ rơi
Lúc xưa tôi đã ra khơi chờ người...

9/2008
NgọcLan

Hạt Gió
08-09-2008, 01:09 AM
Lúc xưa tôi đã chờ người
Nhưng ngưòi chẳng nhớ có người chờ ai
Lúc xưa tôi đã yêu ai
Mà nay kẻ ấy chẳng hoài đến tôi

Kiếp tình mặc gió cuốn trôi

9/2008
HG

HanMacTu_part2
08-09-2008, 05:14 AM
Chờ tôi thật có hay không
Hay là người vẫn để lòng vu vơ
Lúc xưa người còn ngây thơ
Người còn nói tiếng đợi chờ mình tôi
Giờ người nay đã lớn rồi
Biết đâu tình cảm người dành cho ai

Gac0nx8
09-09-2008, 09:58 AM
nào thì dau lòng.
người dàn ông không biết tình yêu lừa dối
nên bao giờ cũng chấp nhận đau thương
khi dau thương ta không thèm khóc
chĩ mỉm cươì chua xót mà thôi
biến dau thương thành 1 nụ cươì
cươì núc nở cho lệ rơi thổn thức
GA01

Gac0nx8
09-09-2008, 10:04 AM
chờ em như lúc còn thơ
chờ em như lùc chiều mơ bóng tàn
chờ em đến lúc xuân sang
anh dem sính lể hỏi nàng làm dâu
GA->>HanMacTu

HanMacTu_part2
10-09-2008, 01:16 AM
Sính lễ đem đến đầu làng
Bất ngờ có cướp... cướp nàng đi theo
Trời ơi sao lại nỡ nào
Trước đem sính lễ nàng đâu đem về

Gac0nx8
10-09-2008, 04:20 AM
đi đâu để hết duyên thề
tình anh nguyện kiếp 1 lòng thủy chung
dù cho bão táp mưa bùng
chờ em đến lúc mình chung 1 nhà

HanMacTu_part2
10-09-2008, 04:30 AM
Tuy anh nói thế nhưng mà
Tơ hồng có chịu duyên ta không người
Hay là thề thốt đầu môi
Thề rồi để đó kiếm người mới yêu

LacThien
09-10-2008, 02:57 PM
Thơ hay đấy nhỉ !

Chờ

Đêm nao lòng tiếng gió đông
Mắt buồn cô gái ngóng trông ai về
Lá rơi man mác ê trề
Buồn đâu cung nhạc não nề lòng ai

LacThien
09-10-2008, 03:03 PM
Vịnh thu

Thu phai ngồi nhặt lá vàng
Viết lên mỗi chiếc một hàng thơ vui
Bao nhiều sầu lắng chôn vùi
Bay theo chiếc gió ngậm ngùi làm chi

Ung dung ngồi viết thơ thi...

Windysoul
27-10-2008, 04:14 AM
Hoa ghen hoa ngàn hoa đua nở
Người ghen người sợ lắm người ơi
Xuân qua dám hỏi mấy đời
Một thời thu lệ cũng rời nhân gian

heocon_kc
27-10-2008, 05:29 AM
Tóc mây trắng xóa tựa như bông
Lòng ta thanh tịnh tựa như không
Số người trôi nỗi kiếp long đong
Đào hoa bạc mệnh phận má hồng

ntbha2006
27-10-2008, 08:19 PM
đầu đời ta học làm thơ
chẳng ai động đến bài thơ ta làm
bài thơ nghe thật là nhàn
vậy mà cũng viết, cũng bàn về thơ

người nghe thì bảo vẩn vơ
đọc mà thấy chán, bài thơ của mình
nghe vậy cảm thấy bực mình
từ nay ta sẽ, chẳng dình làm thơ

đêm về chẳng phải nằm mơ
một ngày nào đó, thơ mình nổi danh
giấc mơ mà lại chẳng thành
cho ta ngồi khóc, đêm canh khuya rồi

heoquay15
28-10-2008, 03:36 AM
Ngồi buồn ta lại thích làm thơ
Để lòng khỏi phải nghĩ vu vơ
Chỉ vì một kiếp trời cho khổ
Dể mình ta phải sống ngu ngơ.

canhchimma
23-12-2008, 11:48 PM
Mộng giấc đêm qua thấy bóng em
Đuổi theo đã khuất , bóng nhập nhèm
Phải chăng ma nữ hồn về quấy ?
Hay là ác mộng ngày mất em ?

LaiThanhVNN
24-12-2008, 02:36 AM
Mộng hoài tri kỉ người phiêu bạc
Tri kỉ niên thành uất tri tâm
Tâm cao nghĩa trọng lòng không xiết
Xiết lại nghiền thu mộng trong đời ^^.

khỉ khờ
25-12-2008, 08:59 AM
No.1
Mùa đông này không khăn quàng cổ
Trái tim này không có bóng dáng quen
Rồi hôm nay lạc bước trong đêm
Ta bỗng thấy lòng thêm sầu khổ

No.1
Mùa đông này không khăn quàng cổ
Trái tim này không có bóng dáng quen
Rồi hôm nay lạc bước trong đêm
Ta bỗng thấy lòng thêm sầu khổ

LacThien
25-12-2008, 09:11 AM
Chim lượn vòng quay phía trời Tây
Hỏi than ông Trời có nơi đây
Cho xin lại mối tình năm ấy
Đã khuất nơi nào theo gió mây

khỉ khờ
26-12-2008, 08:03 AM
Cùng hoá phượng rồng theo bóng mây
Cùng nhau bỏ lại những tháng ngày
Sớm mai tỉnh lại ôi đau xót
Hình bóng nào vội vọt khỏi tay

tjeuthu_bc
27-12-2008, 01:50 AM
ngày ấy không một chút nắng hồng
góc phố như lạc giữa mùa đông
lời yêu ngày ấy còn trong mộng
hay đã theo gió vào hư không?

gió đơn côi
28-12-2008, 01:00 AM
- Xin các bạn cho mình một mảnh giấy này thôi, một cây bút.
Vâng, chúng ta sẽ dùng từ "chơi thơ" vì đây chỉ post dạng thơ ngắn ( Tứ tuyệt, hoặc thất ngôn bát cú, song thất lục bát ) để minh hoạ cho tâm tư, tình cảm, hay tài năng dùng từ, dùng câu của mình. Đó là nghệ thuật. Không cần viết dài dòng. Sau mỗi bài hãy nhận xét để thấy hết cái hay, cái đẹp của nó nhé!

Xin post trước 1 bài thơ. Hãy chú ý bài trước mình có số bao nhiêu. Và nối tiếp. Số của bài thơ xem như sbd để bình chọn cuối cùng.

No.1

Nhớ cảnh :

Bao la bát ngát cánh đồng quê
Nhìn ra nói chuyện, cười hả hê
Bao năm nhìn lại đời ngắn ngủi
Kỉ niệm ngày xưa, nó vui ghê !

< Bài thơ này rất bình thường về kỉ niệm về quê cũ, cánh đồng lúa và hoa màu bát ngát. Người nông dân cười nói thật tạo cảm giác thanh thản . Chủ yếu là Ví dụ . Tôi còn chưa xuất chiêu đâu nhé!> -Xin nhận xét
nhớ nhé em đừng bao giờ phụ bạc
cát samạc em đếm được ko em
tình của em anh sem như hạt cát
lúc anh bưồn anh thổi phát là bay
" thơ làm trong 1 phút ngày hum nay herher " ngày 28 tháng 12