PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gotta Go - SmR Ft. Lana



hoabinhtronven
02-08-2008, 11:19 AM
http://streamer.giaitriso1.net/jarry_DL/26/01/freemp3/anhthinh+gottagosmrftlana.mp3
Lana:

Trái tim giá băng bao ngày qua
Tình yêu kia h đã tan còn j
Tiếng yêu ngày nào h chỉ như là khói mây tan biến

Nơi đã trao tình mình h đây còn em vơí nhớ mong anh đầy với
Trên cát ghi tình mình
H đây ngọn song mãi quấn trôi trôi về đâu

Lặng im ngước nhìn sao trời hoài niệm xưa lại quay về vây kín
Ngồi đây nhớ mong bóng hình.Thầm mong như ngày xưa mình bên nhau

Anh đã mãi xa
Và h đây chỉ con em với nỗi đớn đau

Rồi anh sẽ bên ai kia

:

Go yo baby
Đã đến lúc anh phải đi
Đã đến lúc anh phải ghi
Chữ chia tay lên dòng nhật ký
Mà ngày xưa chứa đựng bao kỷ niệm
Đôi ta bên nhâu h chỉ còn là hoài niệm
Như lá khô đang rụng rời vào hiên
Đưa anh vào một cõi mộng thần tiên
Em không hiện diện
Đám mây kia rồi sẽ trôi về đâu
Tình nhân gian có tình nào bền lâu
Và phải chăng anh và em
Không thoát khỏi hai chữ là định mệnh
Anh phải đi đi
Em đừng suy nghĩ
Lệ em ướt mi
Anh ko muốn
Sóng quấn trôi bờ
Trái tim xưa ta cũng ghi lên cát h chỉ còn mơ
Lời yêu thương nay chỉ còn là thơ mà thôi
baby

Lana:

Lời yêu nào anh hỡi.
Làm tim này đau nhói
Tình cũng đã qua rồi
Ngày tháng trôi còn vương vấn?
Lặng im ngước nhìn sao trời hoài niệm xưa lại quay về quay về vây kín………..

:
yo
Vương vấn làm chi em ơi
Em thấy đó mưa sao băng
Vết thương kia cũng ko thể hàn gắn
Và lệ ta như lệ sầu hai lối
Chuyện tình mình sẽ chanửg thể chung lối
Vội vàng ta trao nhau lời yêu
Để bây h em phải buồn nhiều
Anh xin lỗi vì chẳng thể bên em
Không thể yêu em như anh đã hứa

Ngoài cửa xổ trời mưa vội vã
Trong lòng anh lệ chảy vào tim
Chỉ một phút giây em lặng im thôi
Khiến đôi chân bước đi vô lối

Em vô tội
Tất cả là do anh
Trời mưa sao ko tạnh
Bờ vai anh run lạnh
Chỉ cần phút cuối có em bên cạnh
Và ngày mai đây
Anh muốn thấy em nở nụ cười hạnh phúc
Bước đi trên một con đường nắng ấm
Cuộc đời anh dẫu sẽ bao thăng trầm
Nhưng anh vẫn sẽ ngồi đây
Chúc cho em luôn hạnh phúc

Lana:

Lặng im ngước nhìn sao trời hoài niệm xưa lại quay về vây kín
Ngồi đây nhớ mong bóng hình.Thầm mong như ngày xưa mình bên nhau