ZzTuanAnhzZ
02-08-2008, 10:07 AM
Xin các Ss , các Bro tí đất nhé !
CÁO GIÀ
( Một chút truyện linh tinh , có thể gọi là thể loại tùy bút , Zz nhờ đất tí nhé ! )
Vừa thấy ''cáo già '' ung dung vào lớp, cả xóm con gái quanh chỗ ''an tọa '' của cáo già đã oang oang lên , cười toe toét. Cáo già bước về dinh của nó , lẳng cặp sách lên bàn , ngồi xuống, vuốt tóc qua một bên má dán mấy cái băng Ugo. Tụi con gái cả bốn góc lớp xúm quanh , tíu ta tíu tít :
_Này cáo già ! Sao hôm qua mày nghỉ học không phép vậy? Mặt mũi mày sao mà sứt sẹo ghê thế ?
Cao già không vội trả lời , nó xắn gấu quần ướt nước mưa lên , ghếch 1 chân lên bàn , cười nhăn nhở :
_À ! Hôm qua tao đi học muộn , đến nơi bảo vệ không cho vào. Tao tức quá , cúp cua buổi học về nhà bà nội ngủ tẹt từ 2 giờ đến 5 rưỡi !
Tiểu thư '' Lệ da trắng '' bĩu môi , nói bằng giọng khàn khàn của người mới ốm dậy :
_Mày bốc phét ! Mày làm gì có gan ấy ! Nói đi các sếp nghe !
Cáo già bật chồm lên , giảy nảy :
_Con này láo ! Mày là sếp của ai?
Thúy sứt , Ngần Thư ký nhao nhao :
_Thôi ! Kể đi mà !
Con cáo già vuốt cằm , kể lể bằng giọng trịch thượng :
_Đùa thôi ! Hôm qua tao đang đi học thì rẽ vào trạm y tế uống trà với bác sỹ. Bác sỹ bảo máu tao là loại máu quý , ngọc ngà châu báu ko gì sánh bằng. Ông ý xin tao tí máu đem bán chợ Đen , tao cho ngay ! Thấy tao generous (hào phóng ) không ?
Bác sỹ đòi rạch máu ở tay ! Tao bảo rạch ở mặt cho nó hoành tá tràng. Rạch xong ông ý băng cho tao mấy Ugo. Ra đến cửa , tao gặp một lũ đầu gấu , chúng nó hỏi tao ở băng nào , tao bảo ở băng '' Đại ma vương''. Chúng nó sợ quá , biếu tao 3 chỉ vàng , tao chê ít không thèm lấy !
Cả lớp cười lăn lộn , ầm ĩ :
_Con cáo già này lẻo mép hết biết !
Bọn 10B11 , 10B12 đứng ngoài hành lang , thấy ầm cũng ngó vào nghe mà bụng tức hùi hụi. 10B10 sướng ác ! Có con cáo già là như ngồi trong rạp xiếc. Vừa mới mấy buổi đầu mà bọn nó đã quen , thân nhau như là bạn lâu rồi vậy. Chả bù cho lớp bọn nó , vào lớp đứa nào đứa nấy im re ,chán chết !
Thực ra cáo già là biệt danh bọn bạn đặt cho Vương Linh. Nó ngăm đen , tóc dài , mắt to , có 2 cái lúm đồng tiền. Mỗi lúc nó cười , má lại lõm vào trông ngồ ngộ. Vừa mới quen nhau mấy ngày nhưng tất cả đều xác định con cáo già đích thị là thành viên của 1 rạp xiếc hoặc nhóm hài nào đó. Chúng nó tin vậy.
Hòa lác - Bạn từ thuở mấu giáo của con cáo già lên tiếng :
_Gớm con mụ này ! Tai nạn thì cứ bảo tai nạn , vòng vo mãi !
Lệ trắng ngạc nhiên :
_Ô mày bị ngã xe à ?
Cáo già phẩy tay mấy cái :
_Ầy ! Ai bảo tai nạn ! Tao đo đường cho bọn sinh viên trắc địa trường Mỏ - Địa Chất thôi !
Thư Phẩm hỏi nhỏ :
_Đo đoạn nào?
_Còn đoạn nào nữa ! Đoạn đầu đường Nam Thăng Long trơn như đổ mỡ chứ sao !
_Tội nghiệp con bé !
Thúy sứt gõ nhịp nhịp 3 tiếng lên bàn cáo già , nói to :
_Mày làm Hóa chưa? Mượn xem nào?
Cáo già lấy quyển vở khỏi cặp , đưa cho Thúy :
_Rồi ! Đủ cả !
_Ơ sao hôm nay mày chăm thế ?
_Mọi hôm tao lười lắm sao ?
Lệ trắng chống cằm ra vẻ khó hiểu. Cáo già nhe răng cười trừ :
_Nhìn gì mà đắm đuối thế?
_Tại sao vừa mới chai tay người yêu mà mày đã cười toe toét thế? Tao trông bọn mày đẹp đôi lắm ý !
Cáo già hơi ngạc nhiên. Nó không cười nữa. Tay mân mê bức ảnh '' Love Story'' của nó rồi trả lời :
_Đẹp đôi thì để làm gì ? Có những chuyện mày không hiểu được đâu ! Bây giờ thà tao cố vui vẻ còn hơn là buồn bã. Giải quyết được gì?
Lệ trắng ngậm ngùi. Cào già vỗ bộp vào vai Lệ trắng :
_Thôi ! Quay lên đi ! Cô vào lớp kìa !
Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp chào '' Good evening , teacher !''. Cô gật đầu ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Cáo già xì xào :
_Này ! Ở tiếng Nga có kiểu chào '' Dakkoava buchied '' dịch sang tiếng Việt rất hay ! Muốn nghe không?
Ngần thư ký cười :
_Nói xem !
_'' Đắc-kô-va-bu-chi-e'' dich sang tiếng Việt là '' Đá-cô-vào-bụi-tre ''
Bọn con gái bụm miệng cười. Lệ trắng lắc đầu :
_Mày đúng là hết thuốc chữa !
Cáo già toe toét :
_ Ừ ! Cho dù có chuyện gì đi nữa, tao vẫn là tao. Kể cả khi buồn đau nhất , tao vẫn có thể mang lại nụ cười cho người khác.
Ngoài trời , nắng chạy đến đốt cháy hàng xà cừ quanh sân. Vũng nước mưa đọng như một dải kim cương lấp lánh.
Cáo già chợt bật thốt lên :
_Chết ! Sáng nay tao bị lừa mất tiền rồi !
Bọn bạn xám mặt quay lại :
_Ai lừa ?
_Anh họ tao !
_Anh mày mà cũng lừa tiền mày à ? Lừa bao nhiêu?
_Hai nghìn !
_Ối giời ơi !
THE END !
CÁO GIÀ
( Một chút truyện linh tinh , có thể gọi là thể loại tùy bút , Zz nhờ đất tí nhé ! )
Vừa thấy ''cáo già '' ung dung vào lớp, cả xóm con gái quanh chỗ ''an tọa '' của cáo già đã oang oang lên , cười toe toét. Cáo già bước về dinh của nó , lẳng cặp sách lên bàn , ngồi xuống, vuốt tóc qua một bên má dán mấy cái băng Ugo. Tụi con gái cả bốn góc lớp xúm quanh , tíu ta tíu tít :
_Này cáo già ! Sao hôm qua mày nghỉ học không phép vậy? Mặt mũi mày sao mà sứt sẹo ghê thế ?
Cao già không vội trả lời , nó xắn gấu quần ướt nước mưa lên , ghếch 1 chân lên bàn , cười nhăn nhở :
_À ! Hôm qua tao đi học muộn , đến nơi bảo vệ không cho vào. Tao tức quá , cúp cua buổi học về nhà bà nội ngủ tẹt từ 2 giờ đến 5 rưỡi !
Tiểu thư '' Lệ da trắng '' bĩu môi , nói bằng giọng khàn khàn của người mới ốm dậy :
_Mày bốc phét ! Mày làm gì có gan ấy ! Nói đi các sếp nghe !
Cáo già bật chồm lên , giảy nảy :
_Con này láo ! Mày là sếp của ai?
Thúy sứt , Ngần Thư ký nhao nhao :
_Thôi ! Kể đi mà !
Con cáo già vuốt cằm , kể lể bằng giọng trịch thượng :
_Đùa thôi ! Hôm qua tao đang đi học thì rẽ vào trạm y tế uống trà với bác sỹ. Bác sỹ bảo máu tao là loại máu quý , ngọc ngà châu báu ko gì sánh bằng. Ông ý xin tao tí máu đem bán chợ Đen , tao cho ngay ! Thấy tao generous (hào phóng ) không ?
Bác sỹ đòi rạch máu ở tay ! Tao bảo rạch ở mặt cho nó hoành tá tràng. Rạch xong ông ý băng cho tao mấy Ugo. Ra đến cửa , tao gặp một lũ đầu gấu , chúng nó hỏi tao ở băng nào , tao bảo ở băng '' Đại ma vương''. Chúng nó sợ quá , biếu tao 3 chỉ vàng , tao chê ít không thèm lấy !
Cả lớp cười lăn lộn , ầm ĩ :
_Con cáo già này lẻo mép hết biết !
Bọn 10B11 , 10B12 đứng ngoài hành lang , thấy ầm cũng ngó vào nghe mà bụng tức hùi hụi. 10B10 sướng ác ! Có con cáo già là như ngồi trong rạp xiếc. Vừa mới mấy buổi đầu mà bọn nó đã quen , thân nhau như là bạn lâu rồi vậy. Chả bù cho lớp bọn nó , vào lớp đứa nào đứa nấy im re ,chán chết !
Thực ra cáo già là biệt danh bọn bạn đặt cho Vương Linh. Nó ngăm đen , tóc dài , mắt to , có 2 cái lúm đồng tiền. Mỗi lúc nó cười , má lại lõm vào trông ngồ ngộ. Vừa mới quen nhau mấy ngày nhưng tất cả đều xác định con cáo già đích thị là thành viên của 1 rạp xiếc hoặc nhóm hài nào đó. Chúng nó tin vậy.
Hòa lác - Bạn từ thuở mấu giáo của con cáo già lên tiếng :
_Gớm con mụ này ! Tai nạn thì cứ bảo tai nạn , vòng vo mãi !
Lệ trắng ngạc nhiên :
_Ô mày bị ngã xe à ?
Cáo già phẩy tay mấy cái :
_Ầy ! Ai bảo tai nạn ! Tao đo đường cho bọn sinh viên trắc địa trường Mỏ - Địa Chất thôi !
Thư Phẩm hỏi nhỏ :
_Đo đoạn nào?
_Còn đoạn nào nữa ! Đoạn đầu đường Nam Thăng Long trơn như đổ mỡ chứ sao !
_Tội nghiệp con bé !
Thúy sứt gõ nhịp nhịp 3 tiếng lên bàn cáo già , nói to :
_Mày làm Hóa chưa? Mượn xem nào?
Cáo già lấy quyển vở khỏi cặp , đưa cho Thúy :
_Rồi ! Đủ cả !
_Ơ sao hôm nay mày chăm thế ?
_Mọi hôm tao lười lắm sao ?
Lệ trắng chống cằm ra vẻ khó hiểu. Cáo già nhe răng cười trừ :
_Nhìn gì mà đắm đuối thế?
_Tại sao vừa mới chai tay người yêu mà mày đã cười toe toét thế? Tao trông bọn mày đẹp đôi lắm ý !
Cáo già hơi ngạc nhiên. Nó không cười nữa. Tay mân mê bức ảnh '' Love Story'' của nó rồi trả lời :
_Đẹp đôi thì để làm gì ? Có những chuyện mày không hiểu được đâu ! Bây giờ thà tao cố vui vẻ còn hơn là buồn bã. Giải quyết được gì?
Lệ trắng ngậm ngùi. Cào già vỗ bộp vào vai Lệ trắng :
_Thôi ! Quay lên đi ! Cô vào lớp kìa !
Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp chào '' Good evening , teacher !''. Cô gật đầu ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Cáo già xì xào :
_Này ! Ở tiếng Nga có kiểu chào '' Dakkoava buchied '' dịch sang tiếng Việt rất hay ! Muốn nghe không?
Ngần thư ký cười :
_Nói xem !
_'' Đắc-kô-va-bu-chi-e'' dich sang tiếng Việt là '' Đá-cô-vào-bụi-tre ''
Bọn con gái bụm miệng cười. Lệ trắng lắc đầu :
_Mày đúng là hết thuốc chữa !
Cáo già toe toét :
_ Ừ ! Cho dù có chuyện gì đi nữa, tao vẫn là tao. Kể cả khi buồn đau nhất , tao vẫn có thể mang lại nụ cười cho người khác.
Ngoài trời , nắng chạy đến đốt cháy hàng xà cừ quanh sân. Vũng nước mưa đọng như một dải kim cương lấp lánh.
Cáo già chợt bật thốt lên :
_Chết ! Sáng nay tao bị lừa mất tiền rồi !
Bọn bạn xám mặt quay lại :
_Ai lừa ?
_Anh họ tao !
_Anh mày mà cũng lừa tiền mày à ? Lừa bao nhiêu?
_Hai nghìn !
_Ối giời ơi !
THE END !