Xem đầy đủ chức năng : Trở về
dừng chân tại nơi có tên A PA Chải, một con gà gáy ba nước nghe tiếng, được quen biết những con người mới, học hỏi thêm nhiều điều mới. Một tuần trong đó quả là vất vả, làm cái đường tránh để phá cầu, cái cầu cũ quá date rồi, đội có 9 người, ở nhờ cái phòng học, nhà trường nghỉ tạm thời vì thiếu học sinh, dân ở đây không quan trọng cái chữ,các em phải nghỉ học để lên nương, con đường học hành sao mà vất vả, đến hôm nay mới ra đến Điện Biên, hì, ngày đầu tiên thì bị con bọ gì chui vào trong lỗ tai, đêm nằm chảy nước mắt không ngủ được, mấy hôm đi làm vất vả, bê đá làm kè, để lũ không trôi mất mấy cái cống đường tránh, cách đây ba hôm, khi đi tắm thì trượt chân, nước xiết cuốn luôn đi, khi vùng vẫy ngoi lên được thì đã trôi gần đến cái cống, nghĩ thầm, chui vào cống, bị cuốn sang bên kia vỉa đá là hết đường về quê mẹ, hai tay vồ lấy thành cống, theo phản xạ đẩy người lên, hic, lúc đó nước đẩy luôn lưng và mặ vào thành cống, đập luôn hàm dưới vào thành cống, đau vẫn phải bám lấy kè đã mà trèo lên, máu me be bét, lúc soi gương thì răng đã sắp xếp lại trật tự, may mà vẫn còn Nguyên hàm, hì hì, mấy hôm lên rừng lấy ống bương về làm lán, lúc xuống gỡ trên người lúc nào cũng 5 đến 6 con vắt, mệt, con nào con nấy mọng máu, máu cũa mình cả mà, mấy ông cứ suýt xoa sao cái cống không lấy luôn mấy cái răng đi (quá đáng), nhưng mình biết mấy ổng xót mình dữ lắm, thôi hôm khác kể tiếp
mệt quá rồi, đi ngủ thôi, hơ hơ....mệt
hơ hơ, lần này thì x0ng hẳn, vừa mới trắng trắng ra một tí, cắm tuyến một hai tuần là đen trùi trũi như cái cột nhà cháy luôn, hic hic, chắc khi nào gặp Nhi chắc không nhận ra mình nữa, khác hẳn trong webcam, lần này giÓ có vẻ rắn rỏi hơn, lãng tử hơn:so_funny:, và trưởng thành hơn rất nhiều nữa...về vấn đề tĩnh cảm vớ vẩn thì:so_funny: không tán gái nữa là ổn, không yêu là ổn,ờ, kẻ ngu khi thất tình :tự sát, người thông minh thất tình :làm thơ, người thông minh thất tình lần nữa : không yêu:so_funny:....
LIBRA*
03-08-2008, 02:27 AM
:rain: đã về :rain: đi rồi về, về rồi đi, như koan ngựa hoang chưa muốn dừng chân :rain: có lẽ L phải sinh nhằm tuổi ngựa mới đúng :so_funny:
lâu rồi hok gặp nhỉ, hok rõ là có lí do j` nữa hok nhỉ :rang: thấy vẫn vác cái vẻ bất cần đời đấy :rang: chẳng biết trưởng thành về cái j` nhở :rang: nhưng chắc là có, so với 1 đứa như H hay bị L kiu là ngốc thì chắc chắn là già dặn hơn rồi :rain:
giờ hok phiêu liêu tình cảm nữa à :rang: thất tình lần nữa ngu j` hok yêu, phải làm đứa đá mình cũng bị thất tình chứ :so_funny:
mà thôi, iu đương j`, học đã, sau này lấy vợ lun cần j` phải iu, chưa iu lấy về iu là vừa :so_funny:
chẻng bít mình vik ở đây có làm chủ nhà khó chịu hok nhỉ :rain: có thì pm để bạn xoá đi nghen :rain: khổ dạo nài bạn con ngừi văn hoá nên nó thế đấy :rain:
há há, ngốc vừa thôi coan kia, mầy muốn thành gái lai tây hồi nào đấy, L à, à không, là giÓ, giÓ thì sẽ đi bất cứ đâu, không tuân theo bất cứ cái qui tắc nào của cuộc sống cã, qui tắc do con người đề ra và cũng có thể sửa đổi nó, không sửa được thì phá nó, thế đấy, L không tuân theo bất cứ một qui tắc nào, và hoan nghênh bất cứ hành động nào mang tính phá hoại, nhưng ngán nhất là cớm:so_funny:, qui tắc cái qué gì chứ, cứ sống ngang tàng là ổn, cứ sống thật theo bản chất cũa mình, miếng thịt to không cần dùng dao, cứ cho lên miệng em ạ, bát canh to không cần dùng muỗng, cứ bê lên mà đổ vào miệng em ạ, em sẽ không yêu một thằng như anh chứ:so_funny:, khuyến cáo đừng có yêu anh là khổ em đấy:so_funny:
loveyou_onlyou_90
03-08-2008, 04:49 AM
Hô hô bạn L hok cần khuyến cáo :so_funny: bạn này tự biết chứ :so_funny: iu làm j` cho đời nó khổ :so_funny: sống thanh tịnh cho zai nó thèm :so_funny:
Gió đi mãi rồi gió sẽ phải về thôi :rang: L cũng thế đấy thôi :rang: đi chán lại về, về rồi đi, đây là giúng như chủ nghĩa xê dịch của ông Nguyễn Tuân ấy :so_funny: đi để biết, để học hỏi :rang: H cũng muốn xách ba lô đi lắm rồi, nhưng hok được :rain: khổ thế đấy :rain:
Con người ừ thì cứ sống ngang tàng đi, bất cần 1 chút đi, đôi khi cứ gò ép theo 1 khuôn khổ khiến mình hok còn là mình nữa.
À mà đọc được cái j` rồi thì cũng nên nói ra đi :D nói vậy thâu, chắc L cũng tự biết rồi :D
say............................................... .................................................. ........................kong ninh rõ nãu riooif
ơ lắm lúc cũng cảm thấy mệt mỏi quá, muốn dừng lại ở đâu đó, nhưng nhìn lại mình, hai bàn tay trắng thì làm sao lấy vợ được chứ, vì sự cần tiền để lấy vợ, phải kiếm tiền thôi:so_funny:, đảm bảo cho vợ con không thiếu gạo ăn là ổn rầu:so_funny:
chán đời quá, đi mưa mà, ốm bết, hic hic, toàn phung phí sức lực vô lối, thằng bạn nhại đi nhại lại câu:you should be working, nản, bỏ học, thầy chủ nhiệm khoa bắt đi uống rượu, nản nữa...giÓ, lại đi rồi....
sặc >_< gió lại đi đâu???????????????????????????????????
giờ mình đã trở thành đúng như con người mình muốn, đen trũi, săn chắc, hic hic, mỗi tội hơi ốm yếu:so_funny:, thực ra không yếu cho lắm, hay ốm thôi.......:so_funny: hì hì
bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chẳng nhẽ là tuổi già đã tới, mặc kệ, lo nghĩ nhiều làm oé gì, mình cứ thong dong...năm sau đủ xiền lại về học đại học, hôm trước đi tìm nhà Nhi, trời...ờ, có lẽ không gặp, không muốn gặp, bởi vì sự chênh lệch đẳng cấp quá xa, ờ, mình và tụi bạn không chơi với con nhà giàu:so_funny: hẹn ở chỗ khác thì được, chứ đến nhà thì nhất định là không...hơ hơ, than thở, dạo nài lắm tâm trạng đến nỗi đêm nào cũng ngồi một xó hút thuốc, mãi không chán, căn phòng tối om, thỉnh thoảng sáng tối khi ai đó rít thuốc, vẫn không bỏ được thuốc, cái gì thì quyết tâm được chứ bỏ thuốc thì không...:so_funny: tẹo về đi làm kài, mệt quá, oé muốn làm lụng gì nữa, căn bản ốm do tắm mưa, nhắc tới mưa lại nhớ tới cơn bão quái quỉ, họ hàng gì mà khủng khiếp thế, chỉ thích tàn phá:so_funny: hờ hờ, cái trình duyệt ở đây lởm quá, không cho được thành chữ trắng, ngại lọ mọ, thôi cứ để thế nài vậy...
nhật kí yêu dấu, lại để mày phải bơ vơ rồi, tao sắp đi xa, hi vọng là khi về kiếm được em nào viết nốt phần kết có hậu của nó, hờ, chả phải tao thu mình lại là tách xa cuộc sống đâu, tao chỉ muốn đứng từ xa nhìn dòng đời chuyển động, thấy em nào qua nhảy vào cắn một cái:so_funny:, mày và tao cũng cô độc như nhau phải không???, ờ, đau quá, vừa nãy tao lại đánh nhau, tao đã biết là không nên, nhưng toàn là chuyện không đừng được, ngồi quán uống bia với thằng bạn, xem một thằng nhóc chừng 13 14 tuổi cãi nhau với một ông cao kều béo phị cãi nhau cũng vui vui, ban đầu là Mu với Chel, thằng bé bảo vệ mu (tao cũng thế), ông già thích Chel, hai thằng hâm cãi nhau xem đội nào mạnh hơn, hơ hơ, mạnh hay yếu thì đấu mới biết được chứ, Mu thắng rành rành đó thây:so_funny: sự việc lên đỉnh điểm khi thằng nhóc hét to, Mu vô địch, ờ, ông già không kiềm chế nổi đánh thằng bé ngã dúi dụi, sau đó nhấ cái ghế lên để phang thằng nhóc khi nó lồm cồm bò dậy, thằng Jun trợn tròn mắt lao vào lãnh trọn cái ghế cho thằng nhóc, mình quay mặt đi, không can thiệp, mình cảm thấy mình như một thằng vô lại khi không phản ứng gì???, lúc thằng Jun ngã xuống, ông ta đập liên tiếp cái ghế lên thân hình co quắp của thằng Jun, mọi người trong quán chỉ gọi 113 hoặc đứng nhìn kêu từ xa, và tao hành động, đứng lên nhấc cái ghế, ném thẳng vào thân hình phì lủ ấy, ông ta không hề hấn gì, nhìn vào tao, nhảy một hai bước, đạp thẳng vào bụng hắn, hờ, hắn túm lấy cổ áo tao và tung một cái thật mạnh, tao văng về phía sau, và chạm với một hai cái bàn, đầu óc lùng bùng, thằng Jun lúc ấy đứng dậy đấm vào gáy hắn, và kết cục cũng tưng tự, nhưng nó gục hẳn, quái lạ, sao 113 vẫn chưa tới, tao đứng dậy, nhảy lên cái bàn, nhảy tiếp, dùng 52kg của tao lao vào hắn, hắn đổ sụp như một cái thùng phuy, ngồi lên bụng hắn, hắn đưa hai tay quắp lấy chân tao, hất, hai tay tao tóm cổ hắn, ai đó đã cắt điện, tối om như mực, tao đấm, một tay túm gáy hắn, một tay móc liên tục vào cái mặt thớt, khi hai tay hắn bắt đầu buông xuống...Jun, té lẹ, hai thằng lao ra, nhảy lên xe, lượn một mạch
ôi, mệt quá, choáng váng đầu óc, ngồi 9 tiếng liên tục rồi, mà đã ngủ trưa đâu chứ, lên xe ngủ cho đã....lông bông mãi rồi cũng phải về thôi, phải không???
có lẽ đây là bài cuối cũa cái topic này, giÓ đã thật sự trở về, thế nên cho cái tpoic nài nó từ từ trôi vào quên lãng thôi:so_funny:, loay hoay mãi để bỏ thuốc lá, cờ tướng với mấy cụ khiến cho mình cũng có suy nghĩ thế sự ác:so_funny:, cười, gặm mầm đá ngẫm chuyện thế gian, ờ, buồn cười thật, chấm dứt những chuỗi đêm ngồi trong góc phòng đốt thuốc, chấm dứt những cái cảm xúc của con tim gào thét, ờ, giam nó lại, mình còn nhiều việc phải làm, cho tới cuối tháng 9 này, ờ, sắp tới trung thu rồi đấy, mình chã thể nào nghĩ được là mình lại trở thành con người bụi bặm như thế này, về Vn rồi tranh thủ đi cắt tóc một cái, ờ, tóc dài tốn dầu gội đầu:so_funny: lại suy nghĩ xem ngày mai ăn cái gì, kiếm việc gì loanh quanh để làm...xem nên học cái gì, khổ, cái gì cũng biết nhưng chã cái gì giỏi cã, lâu lắm không ngồi vào bàn viết một cái gì đó, mãi lười đánh máy nên bản nháp cứ dày lên theo ngày tháng, một vài ý tưởng đã tan thành tro bụi, cứ sau mỗi chuyến đi là ai cũng thế, muốn tìm một chỗ mình yên, muốn tìm một nơi ấm áp, nhưng mình thì về đâu, cuộc đời là một chuyến hành trình dài, thôi, đi cắt tóc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.