Trang Sassy
01-08-2008, 07:06 PM
1 tuần nay ko có mess quen thuộc..của 1 con số quen thuộc !!:)
Lang thang trên phố... Gió lùa qua tóc rối tung...
Hoàng hôn ...mặt trời khẽ nằm tọt xuống bên hồ gợn sóng... chìm nghỉm...
Chỉ còn những sợi nắng màu cánh gián...
Nhớ...
ngồi im cho nỗi nhớ trôi dần về...
Chiều thẩn thơ...
trong nỗi nhớ lặng im...
không da diết... biết là sẽ nhớ... nên cứ để nhớ...
Nỗi nhớ đến... nhẹ nhàng thôi... len lỏi trong ngóc nghách trái tim...
Nhớ một tuổi thơ
Nhớ một tình yêu
Nhớ người và làm thơ
Câu thơ không chải chuốt
Người ở đâu bây giờ
Có thương nên có nhớ
Thương nên ấm hơn yêu
Thương nên chẳng dám liều
Thương nên hoa hồng đỏ
Gửi chẳng dám ghi tên
Nhớ vừa đủ để quên
...
Chẳng phải là của nhau
Cũng chẳng xa lạ lắm
Nên chẳng gọi: tình đầu
Thì gọi là tình chỏm
Một thủa nao nao lòng
Mai sau còn bâng khuâng
Nỗi nhớ lặng im...
Nhớ...
Nhớ một tuổi thơ
Này mười bốn cọng rớm vàng thơm ngát
Buộc hộ em đôi sợi nắng mong manh
Mắc cho em hai ngọn cỏ hiền lành
Em còn dạy gió nhảy dây nữa đấy
...
Nhớ một tình yêu
Nhớ người và làm thơ
Câu thơ không chải chuốt
Người ở đâu bây giờ
Có thương nên có nhớ
Thương nên ấm hơn yêu
Thương nên chẳng dám liều
...
Thương nên hoa hồng đỏ
Gửi chẳng dám ghi tên
Nhớ vừa đủ để quên
...
Chẳng phải là của nhau
Cũng chẳng xa lạ lắm
Nên chẳng gọi: tình đầu
Thì gọi là tình chỏm
Một thủa nao nao lòng
Mai sau còn bâng khuâng
......
Nhớ một mái trường
Chào tuổi học trò em tạm biệt mái trườngEm ra đi không hẹn ngày trở lạiPhượng vĩ ơi đỏ chi mà đỏ mãi
Màu hoa buồn tạm biệt nhé em đi
...
Phượng vĩ ơi nhớ chi mà nhớ mãi
Màu hoa buồn, tạm biệt nhé em đi
Một nỗi nhớ bâng quơ
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi về bong bóng trả đầy tay
Trời nắng ngọt ngào... tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng...
...............................
Để lại trong mắt nhìn
Một cái tên quên mặt
Một cái mặt quên tên
All for u :hug:
Lang thang trên phố... Gió lùa qua tóc rối tung...
Hoàng hôn ...mặt trời khẽ nằm tọt xuống bên hồ gợn sóng... chìm nghỉm...
Chỉ còn những sợi nắng màu cánh gián...
Nhớ...
ngồi im cho nỗi nhớ trôi dần về...
Chiều thẩn thơ...
trong nỗi nhớ lặng im...
không da diết... biết là sẽ nhớ... nên cứ để nhớ...
Nỗi nhớ đến... nhẹ nhàng thôi... len lỏi trong ngóc nghách trái tim...
Nhớ một tuổi thơ
Nhớ một tình yêu
Nhớ người và làm thơ
Câu thơ không chải chuốt
Người ở đâu bây giờ
Có thương nên có nhớ
Thương nên ấm hơn yêu
Thương nên chẳng dám liều
Thương nên hoa hồng đỏ
Gửi chẳng dám ghi tên
Nhớ vừa đủ để quên
...
Chẳng phải là của nhau
Cũng chẳng xa lạ lắm
Nên chẳng gọi: tình đầu
Thì gọi là tình chỏm
Một thủa nao nao lòng
Mai sau còn bâng khuâng
Nỗi nhớ lặng im...
Nhớ...
Nhớ một tuổi thơ
Này mười bốn cọng rớm vàng thơm ngát
Buộc hộ em đôi sợi nắng mong manh
Mắc cho em hai ngọn cỏ hiền lành
Em còn dạy gió nhảy dây nữa đấy
...
Nhớ một tình yêu
Nhớ người và làm thơ
Câu thơ không chải chuốt
Người ở đâu bây giờ
Có thương nên có nhớ
Thương nên ấm hơn yêu
Thương nên chẳng dám liều
...
Thương nên hoa hồng đỏ
Gửi chẳng dám ghi tên
Nhớ vừa đủ để quên
...
Chẳng phải là của nhau
Cũng chẳng xa lạ lắm
Nên chẳng gọi: tình đầu
Thì gọi là tình chỏm
Một thủa nao nao lòng
Mai sau còn bâng khuâng
......
Nhớ một mái trường
Chào tuổi học trò em tạm biệt mái trườngEm ra đi không hẹn ngày trở lạiPhượng vĩ ơi đỏ chi mà đỏ mãi
Màu hoa buồn tạm biệt nhé em đi
...
Phượng vĩ ơi nhớ chi mà nhớ mãi
Màu hoa buồn, tạm biệt nhé em đi
Một nỗi nhớ bâng quơ
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi về bong bóng trả đầy tay
Trời nắng ngọt ngào... tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng...
...............................
Để lại trong mắt nhìn
Một cái tên quên mặt
Một cái mặt quên tên
All for u :hug: