Xem đầy đủ chức năng : Hương thầm
Trang Sassy
01-08-2008, 06:49 PM
Thích bài "Hương thầm" từ hồi bé tí, vì hay hay và thấy lòng mình dịu nhẹ. Bố vẫn thường đọc bài í rồi trêu mẹ có chút hương thầm. Mẹ liếc iêu và ngoảnh mặt giấu nụ cười. Mà mẹ thơm thật, da mẹ trắng và mềm nữa.
Từ hồi đó, cũng thích mình có 1 chút hương thầm, 1 chút thôi, thật nhẹ...
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không giấu được cứ bay dịu nhẹ
Nhưng hồi bé mẹ vẫn hay hít hà mình, nhưng là má mình thơm mùi sữa, ùi mùi của con nít, ai thích, thích mùi như mẹ kia.
Mỗi lúc tắm xong hay gội đầu xong, anh mình lại áp áp cái mũi vào ngửi, ai mà thơm thế, nhưng mà đấy là mùi sữa tắm, ai chả có được.
Hương thầm là cái gì đó rất riêng của chỉ mình em, em muốn nó nhè nhẹ thoang thoảng nhưng đủ mạnh để người ta chuếch choáng, đủ vị để người ta nhớ và đủ sâu để ng ta ngẫm"
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
(Anh vô tình anh chẳng biết điều
Tôi đã đến với anh rồi đấỵ..)
em đã có hương thầm chỉ của riêng em chưa ?:)
kem dâu mút
07-08-2008, 02:46 AM
Em có bao giờ đọc truyện "Hồn bướm mơ tiên" của Khái Hưng chưa? Cốt chuyện xoay quanh 1 mối lương duyên của 2 con người nhưng ẩn trong đâu đó lại là mùi hương phảng phất. Lần giở mỗi trang là lại như ngửi tận mũi mùi hương thoang thoảng ấm cúng nhưng rất xa vời, đó là mùi hương trầm. Không ẩn nhưng cũng chẳng hiện, liệu có bảo nó là hương thầm được hay là không? Chỉ nhỡ rõ một điều, cứ miên man nghĩ tới thì lại thấy phảng phất đâu đó mùi trầm thanh tao, huyền bí và mơ hồ..., em ạ!
Trang Sassy
12-08-2008, 01:36 AM
"Nắng nghiêng nghiêng cùng em trong vắt một nụ cười,
mưa nghiêng nghiêng trong veo ngày bụi bặm…
Em nghiêng nghiêng cho nắng dựa vào vai,
cho mưa tan nước mắt,
cho khẽ khàng em nép mình vào chút gió thênh thang…
Nghiêng nghiêng em để lòng nhẹ nhàng cùng chút mây lãng đãng,
để tan ra trong chút se se trống trải của đêm,
bình yên cùng ngọn gió mùa hiền…
Nghiêng nghiêng em ước mình là sóng,
khẽ chạm bờ rồi tan biến vào thinh không,
để ngu ngơ và vu vơ cảm xúc ở lại,
khẽ khàng tan biến sóng lòng em…
Nghiêng nghiêng em mong được bay cùng gió,
dẫu điểm dừng là đường chân trời,
là tận cùng con đường của mọi con đường…
Nghiêng nghiêng em lạnh trong yêu thương mỏng manh,
trong khoảng trời bình yên có nắng, có mây, có gió
nhưng thiếu một thứ khẽ-khàng-ấm-áp…
Nghiêng nghiêng em chọn mình là bồ công anh,
để nghiêng nghiêng em là một cùng gió.
Lại nghiêng nghiêng,
em giật mình,
em thèm một niềm tin...
thèm một bình yên...
và thèm một cái nhìn bâng quơ khẽ khàng...:)"
************************
Trang Sassy
12-08-2008, 03:05 AM
ơ chưa đọc truyện í :D ko thích đọc mấy câu chuyện kiểu í :cr: nhưng nghe ss nói qua thì thấy thú vị thật í
Sẽ search và đọc thử ^^
lừa_đảo_tiểu_thư
12-08-2008, 07:19 AM
Bóng Em trải dài nghiêng nghiêng trong nắng
Thèm một người đỡ bóng em đừng nghiêng
Suy nghĩ Em nghiêng nghiêng theo từng phút
Cần một người nắn nó về như xưa
Hàn Cát Nhi
13-08-2008, 10:17 PM
Lâu rồi chị không viết được dòng cảm nhận nào ra hồn cả bé ạ :)....Dạo này không hiểu sao chị lại thích tìm và đọc bài của bé :). Bé - có những cảm nhận sâu sắc mà đôi khi chị không hiểu đó là bé - nhóc con nghịch ngợm hay là một cô bé có đôi mắt u hoài. Chị không nghĩ đằng sau khuôn mặt dễ thương lém lỉnh ấy là cả một khoảng trời cảm xúc.
Nghiêng Nghiêng...hạ đi qua :)
Trang Sassy
29-08-2008, 01:28 AM
Toàn là 1 mớ cảm xúc hỗn độn vớ vẩn thôi chị ah :) em viết ra cứ như 1 cách để giải toả mà thôi
Toàn là những thứ t/c ,cảm xúc chẳng ra j đúng ko chị??
EM - của ngày xưa khác EM - của bây giờ lắm rồi ^^ Cũng chẳng còn trẻ con và vô tư như trc.Chẳng thể ngồi chat toàn icon với chị như trước
Có lẽ..Em đã thay đổi rồi :D vì những thứ t/c chẳng ra đâu :D
Thu đến rồi..Nghiêng nghiêng..chao chao
Trang Sassy
29-08-2008, 01:31 AM
Um.."Hồn bướm mơ tiên" của Khái Hưng thật sự là 1 câu truyện ấn tượng :) ít nhất là với em bây giờ
MẶC DZÙ từ trước đến giờ chỉ thích đọc tiểu thuyết,rất ít khi đọc những truyện kiểu này ,thế mà mò mẫm search đọc hết
Hương..có 1 mùi hương j đó bí ẩn..thầm kín..dịu dàng sâu trong tâm hồn người và đằng sau câu truyện
Có lẽ cũng là hương thầm nhỉ :D
mây_lãng_du
29-08-2008, 01:40 AM
Thu sang,chao đảo,ai cũng nghiêng.
Bóng nắng cũng khiến em nghiêng nghiêng.
Bệ của sổ cũng khiến em nghiêng nghiêng.
Nhưng suy nghĩ của em chẳng nghiêng.
Cuộc sống nghiêng nhưng suy nghĩ đừng nghiêng.
Trang Sassy
29-08-2008, 01:49 AM
Bạn Mây mới sáng tác bài thơ đó hả :sr: tặng riêng tớ nha :sr:
:hug: :hug: :hug:
Cuộc sống nghiêng nhưng suy nghĩ đừng nghiêng.
Thích nhất câu mấu chốt này í :D
mây_lãng_du
29-08-2008, 01:53 AM
Không có phải thơ :so_funny: viết lung tung không thấy tí chất thơ nào cả :so_funny: bạn Alek thích thì cứ lấy :hug: tặng bạn :hug:
Tớ cũng thích câu đấy nhất :D suy nghĩ nghiêng thì đâu còn là chính mình nữa :D
Trang Sassy
29-08-2008, 01:57 AM
Tớ là kiềng 3 chân :so_funny: chắc chắn tớ sẽ ko suy nghĩ nghiêng đâu :so_funny:
p/s Thơ bạn làm là thơ con cóc :haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.