Xem đầy đủ chức năng : [DBM] Đối thơ với Duyên hông bưởi? Hehe...
DuyênBòMộng
01-08-2008, 02:20 AM
Tạo topic này cho mấy bạn chém nhau hen!
Chủ đề: thân em - thân anh (con gái đối "anh", con trai đối "em"). Lời thơ có nội dung chọc ghẹo bên kia nhé ^^~!
Mở hàng!
Thân em như giấy trôi sông
Anh không thèm vớt mắc công ướt nhèm :kaka:
Chị em nào trả thù đi ^^~
¤ c[Y]ndy ¤
01-08-2008, 02:25 AM
Osin bik làm thơ lun, wá dữ
Thân anh như chó giữ nhà
Giữ cho cẩn thận không là ăn cây
hahahahahahhahahaha
DuyênBòMộng
01-08-2008, 02:28 AM
Ví tui như con chó. Trời ơi, cô chủ ác quá! Nhưng tui không thua đâu:
Thân em như một con sâu
Lông gai tua tủa từ đầu đến chân
Hớ hớ hớ :kaka:
¤ c[Y]ndy ¤
01-08-2008, 02:31 AM
Thân anh là kiếp con dòi
Vui thôi, buồn đạp cho lòi ruột ra
... toi. ngịp wé đi T.T
DuyênBòMộng
01-08-2008, 02:34 AM
Thân em như bưởi Năm Roi
Anh đem chấm muối, xong rồi... quăng luôn
Thiên Tru
01-08-2008, 02:37 AM
Ủng hộ bò nhà ta nè
Thân em như thể... thân anh
Hai lưng thẳng tắp như chanh hết mùa
¤ c[Y]ndy ¤
01-08-2008, 02:38 AM
Thân anh như rác trong thùng
Ve chai cũng mặc, chó màng moi ra
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee an jan wá, b ăn híp g kìa
DuyênBòMộng
01-08-2008, 02:43 AM
Ăn hiếp gì, HHT toàn con gái, giờ tới tối thế nào mấy bà nhà ta không vào đây =]]
Thân em như máy ăn hàng
Chè, kem, cóc, ổi... chẳng tha cái nào
Xuân Hòa
02-08-2008, 01:59 AM
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào nhà nghỉ hạt ra bờ hồ....
Định làm tiếp nhưng thấy mọi người có 2 câu thôi thì mình cũng chơi 2 câu thôi
DuyênBòMộng
02-08-2008, 09:00 PM
Thân em như hạt mưa rào
Hạt vô khách sạn hạt vào công viên
Hihi... trả lại Xuân Hoà đó
Phong Linh
04-08-2008, 09:01 AM
thân anh như cái tàu bay
em mà nhặt được phi ngay ra đường
cũng ké miếng chơi :chayle:
DuyênBòMộng
05-08-2008, 08:45 PM
Thân em là giấy máy bay
Gió kia thổi nhẹ em bay như diều
(ốm nhách)
Trả lại Phong Linh đó ^^!
:::Ch4nG3:::
05-08-2008, 08:51 PM
Thân anh như là trái banh
Em gặp em đá tới khi banh chành
DuyênBòMộng
05-08-2008, 09:12 PM
Thân em như "hột" di da
Lấy cơ anh thọt cho em lọt hầm...
Hoho... trả lại :::Ch4nG3::: lun ^^!
Black & White
05-08-2008, 09:19 PM
Thân anh như mặt lát đường
Người wa kẽ lại dường như bấy nhầy :so_funny:
maruska
05-08-2008, 09:35 PM
Một người khao khát một người
Ai khao khát tiếng ai cười hôm nao
Thân em như hạt mưa rào
Khát khao cháy bỏng rơi vào tay anh...
DuyênBòMộng
05-08-2008, 09:58 PM
@ B&W:
Thân em, tấm thảm dẫm chân
Người chà kẻ đạp nhiều lần thì dơ
@ maruska
Một mình thương nhớ một người
Một người vui với một ngươi.. khác tôi
Một lần nhoẻn miệng đầu môi
Một thôi, chỉ thế là tôi vui rồi
Thân em như nhánh cây sồi
Anh như con ếch chỉ ngồi làm thơ...
Black & White
05-08-2008, 10:35 PM
Thân anh tựa cành cây héo
Em kéo em bẽ nát tan thân cành :sr:
DuyênBòMộng
06-08-2008, 12:03 AM
Thân em như chuối chín cây
Gió đưa chuối rụng anh đây chẳng màng
Hớ hớ... tiếp nào Tiên
Con bò nó có cái u
Anh Duyên cũng có cái u như bò
Thôi thì anh hãy theo bò
Bon chen chật đất về quê mà cày
Xuân Hòa
07-08-2008, 01:51 AM
Thân em trắng trắng tròn tròn
Làm anh áo ước mõi mòn lâu nay
heo dễ thương
07-08-2008, 04:31 AM
Thân anh hắc hắc gầy gầy
Làm em thương nhớ bao ngày chờ trông.
heo dễ thương
07-08-2008, 07:49 AM
Đọc thơ em hiểu được anh
Anh ơi anh hỡi lòng thành anh đâu !
DuyênBòMộng
07-08-2008, 06:34 PM
o_O
Anh bò nhưng chẳng về quê
Cày trên thành phố để mang tiếng là...
Là "bò thành thị" cho oai
Một mai anh chết cũng về lại thôi ^^!
P/s: mình không hiểu ý thơ của bạn lắm? Với lại không có thân... ai hết ^^
Xuân Hòa
Thân em chỗ béo chỗ gầy
Chỗ thon chỗ nở chỗ đầy chỗ teo....
heo dễ thương
Thân em ốm ốm còm còm
Đừng ăn kiêng nữa có ngày trơ xương
xlx_29lonely
(thơ bạn này làm Duyên méo mỏ luôn ^^)
heo dễ thương
07-08-2008, 08:07 PM
Lời khuyên cũng có ích ghê
Nhưng em con gái hổng mê anh nào
Nói chi đến chuyện tình nào
Xào xáo tình cảm em vào đời thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện tình là chuyện của ta
Nhưng ta vẫn sợ lời ra tiếng vào
jainie
09-08-2008, 08:50 PM
Thân anh như khỉ leo cây
Hết nhảy cây này lại chạy cây kia
heo dễ thương
10-08-2008, 03:19 AM
Thân em như cánh hoa mai
Tơ đào liễu yếu tàn phai sớm chiều.
Tháng Tư
10-08-2008, 03:27 AM
Thân anh như ngọn đèn khuya
Em mà thổi cái anh lìa đời luôn!
heo dễ thương
10-08-2008, 06:59 AM
Thân em như lá mùa thu
Một cơn gió nhẹ em về hư vô.
DuyênBòMộng
10-08-2008, 08:58 AM
Thân anh như khỉ leo cây
Hết nhảy cây này lại chạy cây kia
Thân em như bướm, như ong
Hoa tươi bướm đậu, hoa tàn bướm bay
Thân em như cánh hoa mai
Tơ đào liễu yếu tàn phai sớm chiều.
Sao mà yếu đuối vậy em
Hoa nào chẳng rụng, bông nào chẳng phai
Thân anh một kiếp là trai
Nguyện lòng che chở cho em cả đời
(chẳng có tí vần... hix)
DuyênBòMộng
10-08-2008, 09:08 AM
Thân anh như ngọn đèn khuya
Em mà thổi cái anh lìa đời luôn!
Thân anh mà ngọn đèn khuya?
Có mơ đấy pé! A Nhi đây nè! ("A Nhi" tiếng gì đó có nghĩa là thần lửa)
Còn em, thần gió hay sao
Làm như muốn thổi là xong vậy à?
Anh phà một em đà thành than
Tháng Tư
10-08-2008, 09:21 PM
Thân anh mà ngọn đèn khuya?
Có mơ đấy pé! A Nhi đây nè! ("A Nhi" tiếng gì đó có nghĩa là thần lửa)
Còn em, thần gió hay sao
Làm như muốn thổi là xong vậy à?
Anh phà một em đà thành than
Thân anh như cục đèn cầy
Em mà chà sát anh còn gì ko?
Có khôn thì kết tim vào
Để mà cháy sáng em ngồi em chơi
( tim là tim đèn trong cây đèn cầy )
DuyênBòMộng
10-08-2008, 11:35 PM
Thân anh như cục đèn cầy
Em mà chà sát anh còn gì ko?
Có khôn thì kết tim vào
Để mà cháy sáng em ngồi em chơi
( tim là tim đèn trong cây đèn cầy )
"Chơi" gì với nến vậy em?
Chơi cho khéo kẻo cháy nhà em ha
Tháng Tư
11-08-2008, 01:13 AM
"Chơi" gì với nến vậy em?
Chơi cho khẻo kẻo cháy nhà em ha
Thân Duyên như chiếc lá xanh
Em mà lặt lá thì Duyên tiêu đời :bicycle:
heo dễ thương
11-08-2008, 01:30 AM
Ấy xinh như hoa mười giờ
Chỉ sau mười tiếng là rồi... ấy toi.!!
DuyênBòMộng
11-08-2008, 01:46 AM
Thân Duyên như chiếc lá xanh
Em mà lặt lá thì Duyên tiêu đời :bicycle:
Trên lá có 1 con sâu
Nếu em dám lặt anh đành đưa thân...
Ấy xinh như hoa mười giờ
Chỉ sau mười tiếng là rồi... ấy toi.!!
Ấy xinh như hoa huệ trắng
Sau màn tang lễ ấy về với tui (luôn)
=))
heo dễ thương
11-08-2008, 01:53 AM
Ấy như chén rượu say nồng
Nhào vô uống thử lòng bòng rồi...tong.
heo dễ thương
11-08-2008, 07:51 AM
Thân em như nước ngoài đồng
Người ta múc trọn một lần là xong.
heo dễ thương
11-08-2008, 09:09 PM
Thân em như chiếc lá non
Anh mà ngắt phải em tong bi giờ !
heo dễ thương
11-08-2008, 09:23 PM
Thân em - Sợi chỉ mảnh mai
Anh cần anh giựt một cái là...rồi !!
gooddythin_nd1996
11-08-2008, 10:47 PM
Thân anh- tơ vải mỏng manh
Em cầm em giựt anh đứt ngay thôi...
heo dễ thương
12-08-2008, 12:40 AM
Em như một búp măng non
Em vừa mới mọc là anh nhổ rồi !
DuyênBòMộng
12-08-2008, 01:52 AM
Mấy bà đối tới đồi lui
Mần tui hổng hỉu đầu đuôi là gì
Thân em với chã thân anh
Của tui đâu hết? Loạn ngầu cả lên >"<
heo dễ thương
12-08-2008, 01:59 AM
Nãy giờ chán muốn chết không có ai đói thơ với tui hết à ,cám ơn đằng ấy nha !
Thân em con cá trong đầm
Anh ra anh bắt anh hầm ăn chơi !
heo dễ thương
12-08-2008, 07:33 AM
Thân em như ít lít xăng
Anh mà châm lửa, có chăng em còn?
hoangtukakaka
12-08-2008, 05:56 PM
thân anh như thể con trâu
ngày đêm em ép...sức đâu cho vừa
heo dễ thương
12-08-2008, 07:19 PM
Thân em - Chim hạc đầu làng
Anh ra anh bắt bàng hoàng tim em.
king_hell
27-08-2008, 09:21 PM
nghe kũng dzui wá he
nhưng tui kòn wấn tả
nên hem dzám nói jì đụng chạm mí chị
lỡ kó jì thj` kũng là lỡ lời thui nha
thân em fải như Nguyệt Nga
chứ như thị nở chẳng ma nào thèm
heo dễ thương
28-08-2008, 06:15 AM
Thân anh từa tựa Chí Phèo
Không có Thị Nở nhà nghèo ai ham?
nguyenphuong
28-08-2008, 09:43 PM
ko có em đời buồn như chó cắn
có em rùi thà để chó cắn còn hơn :ka ka:
heo dễ thương
29-08-2008, 12:03 AM
Trời sốc !
Không có anh đời như chuyện hư ảo
Có anh rồi em thà ảo tưởng còn hơn.
Ke ke...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.