Xem đầy đủ chức năng : tình yêu
abcd0crazy0girl0dcba
31-07-2008, 09:16 PM
tình yêu em hỡi tình yêu
là cơn gió nhẹ mỗi chiều thoảng qua
tình yêu là một bài ca
bài ca rung động thiết tha cho đời
tình yêu là lúc trao lời
lời đầu e ấp của thời mới quen
tình yêu là một chất men
men say ngây ngất nhẹ len vào hồn
tình yêu là lúc bồn chồn
từng đêm thao thức gửi hồn theo ai
tình yêu là những cánh bay
vượt qua bạo lực đọa đày khổ đau
tình yêu là để cho nhau
nếu em không hiểu sẽ đau vạn lần
tình yêu em chớ ngại ngần
tình yêu sẽ giúp mình gần lại nhau
abcd0crazy0girl0dcba
31-07-2008, 09:25 PM
xin đem tình se dệt thành thơ
vần thơ của lứa tuổi dại khờ
hồn thơ chan chứa tình yêu nhỏ
một thưở yêu thương một thưở mơ
em dệt thành thơ với ước mơ
để nhớ để thương để mong chờ
để thấy rằng em yêu anh nhất
vần thơ đơn điệu tặng riêng anh
anhducru
01-08-2008, 02:27 AM
Tôi mong muốn có lúc em biết được
Đối với tôi em quan trọng thế nào
Trong mắt tôi em là tất cả
Là niềm tin lẽ sống của đời tôi
abcd0crazy0girl0dcba
01-08-2008, 08:07 AM
một phút xa nhau, ngàn phút nhớ
một lần gặp gỡ, vạn lần mơ
gần nhau không nói, xa nhau nhớ
thấy mặt cúi đầu, vắng mặt trông
lặng đếm thời gian nhớ một người
dù rằng đôi ngã cách đôi nơi
những chiều mưa lạnh hoàng hôn đỏ
ta nhớ thương người phương trời xa
abcd0crazy0girl0dcba
01-08-2008, 08:42 AM
Never say i love you
if you don't really care never talk of feelings
if they aren't really there
never hold my hand
if you mean to break my heart
never say forever
if you ever plant to part
never look into my eyes
if you are telling me a lie
never say hello
if you think you'll say goodbye
never say that i'm the one
if you dream of more than me
never lock up my heart
if you don't have the key
ĐỪng bao giỜ nÓi yÊu em
khi anh khÔng thẬt lÒng
ĐỪng bao giỜ nÓi vỀ cẢm xÚc
nẾu chÚng khÔng tỒn tẠi nƠi anh
ĐỪng bao giỜ nẮm bÀn tay em
nẾu anh muỐn lÀm cÕi lÒng em tan nÁt
ĐỪng bao giỜ nÓi rẰng mÃi mÃi
nẾu anh ĐỊnh ra Đi
ĐỪng bao giỜ nhÌn vÀo mẮt em
nẾu anh Đang lỪa dỐi
ĐỪng bao giỜ chÀo em
nẾu nghĨ anh sẼ nÓi lỜi vĨnh biỆt
ĐỪng bao giỜ nÓi rẰng em lÀ duy nhẤt
khi trong giẤc mƠ anh cÓ ai ĐÓ ngoÀi em
ĐỪng bao giỜ khoÁ cỬa trÁi tim em
khi chÌa khoÁ anh khÔng nẮm giỮ
abcd0crazy0girl0dcba
01-08-2008, 09:52 PM
anh ấy đã hiểu lầm tôi
bây giờ tôi phải giải bày ra sao?
mấy ngày wa, vắng bóng anh
vắng luôn tiếng nói, nụ cười hôm nao
lòng tôi bối rối bồn chồn
nhớ nhung nhung nhớ đêm ngày không yên
thà rằng anh nói một câu
anh im lặng thế em buồn biết bao
mong anh rộng lượng bao dung
đừng giận em nữa, xin lỗi anh nhiều
P/s:
tôi yêu thơ vì tôi là con gái
bao nỗi lòng tôi đều dệt nên thơ
thơ không hay nhưng lời thơ rất đẹp
chữ không đẹp nhưng tình cảm chân thành
( í wên, đánh máy mà, chữ ai cũng vậy thôi mà ! )
forlove
02-08-2008, 11:23 PM
Thấy bé làm thơ hay we tăng bé bài nì... :flower:
Hôm nay trăng có về qua bên ấy
Nghiêng trong tán lá chiều em qua
Có thấy em tôi còn đứng đó
Cho tôi nhắn gởi khúc nhạc buồn
Khúc nhạc ngày xưa tôi vẫn hát
Em vẫn thường len lén đứng trộm nghe
Cô bé nhà bên tôi thầm nhớ
Tóc xõa ngang vai trong gió bồng bềnh ...!
abcd0crazy0girl0dcba
03-08-2008, 10:08 PM
" âm dương cách biệt người đôi ngã
âu cũng do duyên số an bày
thiên thu vạn kiếp còn gặp lại?
lệ rơi man mác ức cố nhân! "
anhducru
04-08-2008, 02:44 AM
Chà bé làm thwo hay nhỉ
Tôi đi tìm em còn em đi tìm ai
để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đi tìm người
Tôi ko ghen, tôi chỉ buồn thôi thật buồn
CÁi bông hoa nở giữa vườn
hương thơm nhiều lúc lại càng bay xa
Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy yêu thương
Mong em yêu và được yêu
ĐỪng như tôi cứ 1 chiều tương tư.
Phạm Đức
nguyenphuong
04-08-2008, 03:38 AM
xa nhau ,xa bóng , xa hình
xa vì công việc nhưng tinh ko xa
gần nhau mà chẳng yêu cùng
đơn phương tôi cứ một lọng thủy chung
forlove
04-08-2008, 10:08 AM
Mới gặp nhau sao đem lòng mắc cỡ
Để đêm về tôi thao thức ngẩn ngơ
Gặp nhau chi ấp ủ câu mong chờ
Gặp nhau chi phải chăng là duyên nợ...?!:fi:
abcd0crazy0girl0dcba
11-08-2008, 09:07 AM
trớ trêu thay những kẻ si tình
ôm giấc mộng ngàn năm không tỉnh được
forlove
18-08-2008, 12:25 AM
Có bao giờ chúng mình gặp lại
Con đường dài tay ấm mãi bàn tay
Và thu về góp nhặt lá vàng bay
Để tình yêu không bao giờ ly biệt...
Gió vô tình, gió ơi có biết
Câu chuyện tình, gió thổi thật xa
Đã bao mùa, thu lại thu qua
Chỉ mình tôi gom hoài những chiếc lá...!
abcd0crazy0girl0dcba
19-08-2008, 09:01 AM
cây hỏi cây buồn cây đỏ lá
dạ bồi hồi tưởng nhớ bóng hình ai
đã bảo quên mà sao ta vấn nhớ
yêu anh rồi em mãi mãi không quên
abcd0crazy0girl0dcba
19-08-2008, 09:14 AM
tôi biết người qua những trang web nhỏ
lời yêu thương qua những bức e-mail
ngồi mộng tưởng người yêu ra sao nhỉ?
mà lời thơ sao ướt át đa tình
abcd0crazy0girl0dcba
19-08-2008, 09:35 AM
hoa tươi hoa đẹp có ngày tàn
tình yêu say đắm có ngày tan
chỉ có tình bạn là cao cả
không đắm không tan cũng chẳng tàn
forlove
21-08-2008, 08:37 AM
Bởi vội vàng tôi vấp viên đá nhỏ
Nên vô tình ngã phải vào người ta
Rồi cười xoà câu xin lỗi thật thà
"Người ta ơi tui chỉ là sơ ý..."
Nhỏ dòm tôi có chút gì vô lý
Mắt " lườm lì" "xớn xát vừa thôi nha!
Tui bao dung, rộng lượng nên bỏ qua
Tui người lớn, không đi chấp kẻ nhỏ"???!
Tôi quen nhỏ cũng là từ dạo đó
Tình "iu" đầu ai dám ngỏ cùng ai
Vầng trăng ơi ta thao thức đêm dài
Để biết được tình thơ là mãi mãi...! :flower::fi:
abcd0crazy0girl0dcba
21-08-2008, 08:48 AM
trên vũ trụ không gì bằng tình bạn
nó huy hoàng và trong sáng biết bao
nó bao la như áng mây hồng
nó trong sáng và đời đời bất diệt
chín năm đèn sách chẳng biết chi
hai năm đi bụi có sá gì
đời không thương nhớ đời vô nghĩa
kiếp sống không yêu kiếp sống thừa
abcd0crazy0girl0dcba
21-08-2008, 08:55 AM
tình yêu là mảnh trăng sầu
có yêu mới biết tình đầu khó quên
tình yêu không phải khổ đau
có yêu mới biết ngọt ngào lời yêu
forlove
22-08-2008, 10:20 AM
Tháng 9 mùa thu chẳng đợi chờ
Đông về se lạnh chút tình thơ
Thoảng nghe khe khẽ trong làn gió
Man mác tình ai sóng vỗ về
Tương tư khúc nhạc trăng buồn tỏ
Lặng lẽ xuôi dòng lạc bến mơ
Người ơi có nhớ người xưa đó
Một thuở ngây thơ...mãi đợi chờ
xa em sợi nhớ sợi thương
em đi xa mất anh buồn anh đau
tình ơi sao mãi cách chia
chia tình đôi ngã cho đời thêm đau
ai đành chia cắt vầng trăng
ai đành chia cắt nhịp cầu yêu thương!
yêu thương sầu nhớ suốt ngày không ngui!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.