trương khúc vũ
31-07-2008, 07:13 PM
Chết lặng rồi mùa hạ trong tiếng ve
Phượng sã cánh rơi hoài quang gốc
Nắng bối rối khu vầng dương vừa mọc
đám mây dại khờ bỏ hạ sang thu
Sấm bớt rồi trời cũng bớt âm u
Không còn sét chém ngang trời ngàn vết
Không còn gió khóc than mỏi mẹt
Chỉ có mùa thu xao xác bên thềm
Phượng sã cánh rơi hoài quang gốc
Nắng bối rối khu vầng dương vừa mọc
đám mây dại khờ bỏ hạ sang thu
Sấm bớt rồi trời cũng bớt âm u
Không còn sét chém ngang trời ngàn vết
Không còn gió khóc than mỏi mẹt
Chỉ có mùa thu xao xác bên thềm