Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một buổi chiều buồn!!!!



thaongan_88
31-07-2008, 07:41 AM
Hôm nay là một ngày nắng mà cũng là một ngày mưa, ngày em buồn và cũng là ngày em vui.Anh có biết tại sao không? Một câu hỏi ngớ ngẩn phải không anh? Đã lâu lắm rùi anh không gọi điện cho em và em buồn mỗi khi điện thoại reo nhưng không phải là số của anh, nhưng chiều nay điều đó đã thành sự thật cái điều mà em luôn mơ, em đã lại nói chuyện với anh như ngày xưa, đối với anh chắc điều đó không có gì để mà nói nhưng đối với em đó là cả một kho tàn suy nghĩ đó. Em muốn nói điều đó cho anh biết nhưng em ngượng sao kì thế nhỉ mình đã quen bao lâu rùi mà em vẫn còn cái cảm giác thẹn thùng hả anh. Vui thì đó nhưng buồn thì nhiều hơn khi em nhận được tin nhắn của người đã từng bỏ rơi em, tự nhiên cái cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong lòng em.Em cũng không biết phải làm sao bây giờ Nhưng em không dám nói với anh vì anh là người đa cảm....

haibep
31-07-2008, 08:07 AM
đó là chuyện bòng thường...........