Mây trắng 010680
31-07-2008, 07:32 AM
NHỚ ANH
Một ngày không gặp anh
Sao nhớ anh nhiều thế
Nhìn đâu cũng thấy anh
Cả trong mơ cũng thấy
Anh, tình yêu của em
Nhớ em nhiều không vậy
Sao xa em lâu thế
Làm em ngóng, em mong
Em biết anh yêu em
Và cũng nhớ em lắm
Nhưng sao em vẫn thấy
Lòng mình hơi bất an
Có phải anh cũng vậy
Cũng hồ nghi em nhiều
Vì yêu em nhiều quá
Nên thấy lòng không yên...
Anh yêu ơi hãy tin
Tình em luôn một hướng
Không có gì thay đổi
Chỉ yêu mình anh thôi
Hãy yêu em nhiều nhé
Đừng tơ tưởng đến ai
Kẻo tim yêu ích kỷ
Sẽ giết chết tình em.
Một ngày không gặp anh
Sao nhớ anh nhiều thế
Nhìn đâu cũng thấy anh
Cả trong mơ cũng thấy
Anh, tình yêu của em
Nhớ em nhiều không vậy
Sao xa em lâu thế
Làm em ngóng, em mong
Em biết anh yêu em
Và cũng nhớ em lắm
Nhưng sao em vẫn thấy
Lòng mình hơi bất an
Có phải anh cũng vậy
Cũng hồ nghi em nhiều
Vì yêu em nhiều quá
Nên thấy lòng không yên...
Anh yêu ơi hãy tin
Tình em luôn một hướng
Không có gì thay đổi
Chỉ yêu mình anh thôi
Hãy yêu em nhiều nhé
Đừng tơ tưởng đến ai
Kẻo tim yêu ích kỷ
Sẽ giết chết tình em.