Tháng Tư
31-07-2008, 06:17 AM
Ngở ngàn tỉnh giấc trong cơn mộng
Bất giác tìm quanh muốn thấy Anh
Bâng khuâng một cỏi em mới biết
Một giấc mộng tàn với bóng em
Lanh quanh cái blog tìm thương nhớ
Nghĩ đến cạnh lòng phút cô đơn
Cô bạn cùng tuổi trong e ấp
Bẽn lẻn cùng anh tay trong tay
Tìm anh trong cõi nhân trần thế
Một buổi chiều về trong sương mai
Bàn tay khô lạnh cần tay ấm
Trái tim miên man trong thương đau
P/s : ko phải làm do thất tình mà do chưa có người yêu đọc blog đứa bạn thấy nó quá say đắm trong tình yêu nên bức xúc làm bài thơ ,xem như tuyển bạn trai hihihihi :kis:
Bất giác tìm quanh muốn thấy Anh
Bâng khuâng một cỏi em mới biết
Một giấc mộng tàn với bóng em
Lanh quanh cái blog tìm thương nhớ
Nghĩ đến cạnh lòng phút cô đơn
Cô bạn cùng tuổi trong e ấp
Bẽn lẻn cùng anh tay trong tay
Tìm anh trong cõi nhân trần thế
Một buổi chiều về trong sương mai
Bàn tay khô lạnh cần tay ấm
Trái tim miên man trong thương đau
P/s : ko phải làm do thất tình mà do chưa có người yêu đọc blog đứa bạn thấy nó quá say đắm trong tình yêu nên bức xúc làm bài thơ ,xem như tuyển bạn trai hihihihi :kis: