Xem đầy đủ chức năng : Hime & Kamisama - Công chúa & Thần
Hikari
31-07-2008, 05:59 AM
Đây la truyện đầu tay của em có gi mí anh chị góp cho ý kiến
---------------------------------------------------------
Hime & Kamisama - Công chúa & Thần
Chap 1:Bỏ trốn
Chắc mọi người cũng biết công chúa là kon của ma vương và hoàng hậu nhưng nếu đây là kon của thiên đế và thiên mẫu thì cũng gọi là công chúa ,zậy nếu như thân xác là kon của ma vương và hoàng hậu nhưng linh hồn là kon của thiên đế và thiên mẫu thì mọi chiện sẽ ra sao?Ai biết được số phận của cô công chúa này sẽ là thần hay sẽ là người phàm?Cuộc sống của cô công chúa này sẽ ra sao?Ko ai biết được cả ,chỉ có thế đứng ngoài xem số phận của cô công chúa này.Ko 1 ai biết sẽ xảy ra chiện gì.
Đây ko phải là 1 quốc gia mà nó là Maho seikai (thế giới ma thuật)
_HÃY TRẢ CÔNG CHÚA LẠI CHO BỌN TÔI!
_KO!CÔNG CHÚA LÀ CÔNG CHÚA CỦA CÁC VỊ THẦN CHÚNG TÔI!
Hội nghị trưởng lão và những vị thần tối cao
_18 năm sau số phận của công chúa sẽ quyết định tất cả_vị thần tối cao phán_trong 18 năm này công chúa sẽ sống dưới trần gian.
"xì xào xì xào"
_Chúng tôi đồng ý_người đứng đầu các trưởng lão Amaka Siyo(nghe tên trẻ nhưng tuổi thì...)len tiếng
_Zậy chúng tôi quyết định 18 năm nữa số phận của công chúa sẽ quyết định tất cả!
18 năm sau...
_Yaaaaaa..........Ka!chít nè!_giọng tươi cười vui vẻ của 1 người
_Xin công chúa nương tay_1 ông võ sĩ lên tiếng với giọng kinh sợ
_Lại thế nữa ,chơi với các ngươi chán wá.Thoy lui đi!_lại giọng nói ấy vang lên nhưng lại là chán nản chứ ko giống lúc nãy
_Thần...xin...xin...lui ạ
_Còn ai nữa ko lên đấu với tui đi_10 phút trôi wa _Ko ai hết à..._thêm 10 phút nữa_ thoy ta đi đây các ngươi chăm sóc nhưng tên kia dùm ta nha_ thì ra ko phải 1 người mà là hơn 50 người
_Kon lại hành hạ bọn họ nữa à_1 giọng nói hiền hậu phát ra từ hành lang
_À ! Okasan(mama)_cô chạy nhào tới ôm bà _Okasan kiếm hết nhưng người có maho cao nhất chưa zậy,bọn họ yếu xìu à yếu còn hơn con gái nữa_cô nói với giọng nhõng nhẽo
"yếu...yếu...còn hơn...con gái...à "suy nghĩ của bà chắc cũng giống những người khác
Wả thật bà ko biết kon gái mình là gì nữa ,henaduki(sức mạnh) ,kendo(kiếm thuật) ,maho(pháp thuật) ,IQ(trí thông minh) ,EQ(trí thông minh cảm xúc) ,SQ(thông minh xã hội) ,CQ(trí thông minh sáng tạo) ,PQ(say mê quyền lực) ,MQ(chỉ số đạo đức)...tất cả đều hơn người bình thường.Nói sao đây nhỉ ,có thể nói là kon gái bà là 1 người hoàn hảo.
10h tối...
"bịch bịch bịch" "Cốp !?" "ai da đau wa di "
_Ai đó?_1 người lính canh cổng
"Chết !h mà bị phát hiện la tiêu"
_Ai đó?trả lời đi ko ngươi sẽ bị kết tội đó.
"Hết cách rui đành xài maho zậy"
_wukasido (đứng yên)!_ cô bước ra_oyasumi(ngu ngon)
_Hơ....._"bịch"_khò khò khò...
Sáng hôm sau...
_NANE(cái gì)! CÔNG CHÚA BỎ TRỐN RUI Ư...._Mao(đọc là ma o(ma vương) nghe mấy bạn) hét tới mức hậu cung còn nghe được
_Hơ..._bà hoàng hậu xỉu rui
_Lập tức phái người di tìm công chúa cho bằng được
==================================
tạm thời viết bao nhiu đây mấy bác cho ý kiến ạ:spin2:
rimikio
31-07-2008, 06:12 AM
póc tem nè !
truyện cũng tạm được .mới đọc chap đầu chưa thể chém thêm gì cả !^^
kero&yue
31-07-2008, 06:14 AM
ơ hơ
mún ăn đòn à?
câu bài hay sao thế?
hiz,tạm ổn, cố lên cho chap mới
^^
@ rimikio cho hỏi, u có tham gia bên 2t không?
nh0c_vip
31-07-2008, 06:17 AM
hok có j` để NX chỉ có 1 điều cô công chúa này hok bình thường (cái này ai cũng bít hết lun)
Hikari
31-07-2008, 07:08 AM
thì vừa la kon của thần vừa là kon của người phàm đương nhiên ko bình thường oy ^^! mà có nên gọi là người phàm ko nhỉ?=.=!
ShiningSakhalin
31-07-2008, 07:53 AM
bạn thiếu tả trầm trọng bạn à = =
khung cảnh làm sao? công chúa thế nào ....
Hikari
31-07-2008, 08:34 AM
@shin & hoangyen:thax ý kiến nghe tập sau sẽ có thêm nv nên hikari sẽ cố khắc phục
----------------------------------------------
hình nv nè:
http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2006/0409/1357270880.jpg
đây là cô công chúa Ayanoko Karin mà hình như chưa nói tên nv nhi? Ayanoko Karin la tên trong lốt người phàm còn tên trên thiên giới sẽ nói sau
http://farm4.static.flickr.com/3219/2419412259_064ddbb088.jpg
thú cưng thú cưng dễ thương ko?tên là kưken
http://i139.photobucket.com/albums/q310/shininaho/NANATSUIRO/n05-1024.jpg
người hộ vệ công chúa và sẽ là bạn đồng hành tập sau sẽ xuất hiện tên là Kujou Kazune
còn 1 vài nv nữa nhưng chắc mấy tập nữa mới xuất hiện
ok , truyện cũng tạm được.
nhưng có tí xíu đọc hem đã chút nào cả .
@ kero : trả lời giúp lena nhé , đúng là lena có tham gia bên 2T cũng nik y như thế ^^
rimikio
01-08-2008, 04:26 AM
uh. đúng đếy kero ^^
tg đâu rồi , có pót típ hem thế ?
Hikari
01-08-2008, 05:42 AM
Chap 2 :Cận vệ người thứ 1
_Mao đang rất tức giận về chiện này ,ngươi thân là cận vệ của hime sao lại có thế để hime chạy trốn dễ dàng như thế chứ _1 giọng nói trầm phát ra từ phía 1 chiếc ghế _Lập tức đi tìm hime về! _lại giọng nói đó ,nhìn kĩ thì có 1 người đang ngồi trên đó nhưng lại đeo mặt nạ_Gia tộc ta đời đời làm cận vệ cho hoàng tộc mà ngươi lại để chiện này xảy ra sao?
_Gomenasai otosan(xin lỗi papa),kon lập tự đi tìm hime ạ! _lại 1 người đeo mặt nạ nữa nhưng xem ra là 1 cô gái
_Đi đi!
_Vâng !_vừa nói xong người đó đã biến mất
Tại 1 thôn làng...
_Cô gái đó là ai nhỉ?_tiếng người xôn xao có lẽ là dân làng _người đâu mà đẹp thế ko bít?
_Mà khoan...đó...đó....có phải...là m... mắt màu xa...nh ko?_lại thêm 1 tiếng nói nữa nhưng có vẻ rất sợ hãi
_Phải đ...ó..._người đó lại lên tiếng nhưng ko còn giọng ngưỡng mộ nữa mà là sợ hãi
_Đó...đó...là tộc...Kuch...ou..._hai người nhìn nhau với anh mắt sợ hãi và nuốt nước miếng _ BÀ KON OY MAU VỀ NHÀ TỘC KUJOU TỚI KIA_có vẻ như ko phải riêng họ mà những người trong thôn nghe thấy tên Kuchou đều nhanh chân chạy vào nhà
Chỉ trong phút chốc từ 1 ngôi làng nhôn nhịp bỗng trở nên vắng lặng.Đây ko phải cách đón típ họ mà là xua đuổi họ,cũng đúng thoy vì theo truyền thuyết kể rằng 1000 năm trước có 1 gia tộc đứng đầu trong 5 gia tộc hộ vệ ,gia tộc này là gia tộc pháp thuật ,việc phản quốc đã gây ra 1 trận chiến khốc liệt ,nhưng rui 1 pháp sư đã ban lời nguyền rằng :"Nếu ai trong gia tộc này gây ra trận chiến này nữa thì cả gia tộc sẽ chít thảm."tuy đã ko ít người trong gia tộc cố giải lời nguyền đó nhưng ko 1 ai giải được.Và cũng sau trận chiến, đó vị pháp sư ấy vì mún cho lời nguyền ấy ko ai giải được ngoài mình ra nên đã xài hết toàn bộ mana trong người,ngài đã trở thành 1 người bình thường ko có pháp thuật,nhưng lúc đó 1 binh sĩ của gia tộc đó đã bắn 1 mũi tên chí mạng vào thẳng tim ngài.Lúc đó là mùa đồng,đang có tuyết rơi và 1 điều nữa là lúc đó bầu trời màu...đỏ,nên trận chiến đó được gọi là "Achưi Yuki"(Dòng tuyết nóng).Cũng từ đó gia tộc đó đời đời đều có đôi mắt màu xanh ,đó chính la gia tộc Kujou.
Cô gái mà họ nói chính là Kujou Kazune người kế thừa đời thứ 20 ,Kazune là người có sức mạnh gần bằng cha cô ,tùy mới 18 nhưng Kazune được huấn luyện rất đặc biệt ,khác xa nhưng đời trước,vì gia tộc có đôi mắt xanh nên tất cả những kẻ thừa kế đều phải mặc bộ đồ đen ,áo khoác trắng xanh và đó là luật lệ trong gia tộc này(và tức nhiên có phân biệt nam nữ nhé), nhưng riêng 1 điều là cây trượng Kazune xài là của Kujou đời thứ 3. Kazune là 1 người lạnh lùng chỉ cười khi ở bên hime,cô ko wan tâm người khác nói cô như thế nào nhưng nếu họ nói xấu hime thì hum đó sẽ là ngày tàn đời của họ.Tuy hiện nay cô ko làm gì họ nhưng họ vẫn sợ thì cũng đúng thoy ,vì hiện nay lướt sơ wa mặt cô cũng bít là núi lửa sắm phun rui.Lý do đọc ở dưới là hiểu (__ ___!)
---------------------------------------------
Đây là chiện trước lúc khởi hành đi tìm hime
_Tiểu thư kazune ,tiểu thư kazune !_ 1 người hầu hớt hả chạy tới
_Chiện gì? _vẫn còn chưa bít chiện gì xảy ra nhé
_Thư...thư...gửi tiểu...thư_hớt hả chạy tới đương nhiên sẽ thở gấp thoy
Bức thư như sau :
Gửi Kazune chan
Karin chan làm chiện gì sai Kazune chan cũng bỏ wa mà phải ko?Zậy đừng đuổi theo Karin chan nghe.Mà sẵn gửi lời tới okasan(mama) của Karin chan là :Cứ ngồi trong cung hoài thì giống như "I no naka no kawazu"(Ếch ngồi đáy giếng) zậy đó.À mà hình như Kazune chan thích ăn chocola keiky(bánh kem socola)thì phải,zậy khi nào Karin chan okado(về) thì sẽ làm cho Kazune chan nhé ! Saiyonada(tạm biệt cũng có nghĩa là vĩnh biệt nhưng ở đây là tạm biệt)
Theo suy nghĩ của Kazune lúc đó là :"Có lẽ hime đi học nấu ăn chăng,mà sao lại có câu" Mà sẵn gửi lời tới okasan(mama) của Karin chan là :Cứ ngồi trong cung hoài thì giống như "I no naka no kawazu"(Ếch ngồi đáy giếng) zậy nhỉ ." mà zậy là sao nhỉ?"<==thế đây
-----------------------------------------------
_sentennosan sentenno kotennoyi kotennosan sentenno _nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm gì đó ,đó là thuật tìm kiếm_ hime giỏi thật !dám xài kekkai(kết giới).Nhưng chính vì xài kekkai mà hime đã bị lộ rui_nở nụ cười "tươi tắn" đến mức có lẽ người bình thường cũng bít sợ
Way lại phần hime
_Sao tự dưng lạnh xương sống thế này nhỉ? _cô công chúa ngây thơ chưa bít gì này vẫn đang ngồi sưởi ấm dưới lòng của Kưken_ Kưken mày thấy lạnh ko? _ngồi nói mà 2 tay vẫn chà chà cho ấm.
_Ngao...
----------------------------
mấy vị cho ý kiến
Hikari
02-08-2008, 07:38 AM
hình như truyện ko ai thích thì phải '__' zậy chắc xoá 2pic wá__.__
story95
02-08-2008, 07:45 AM
Thui, đừng xoá! Cái này hay nè! Hì hì! Thiệt tình là chưa bik nhận xét sao nên thui, có post!
cứ pót đi , có ai nói gì đâu mà xóa nhỉ ?
truyện cũng tàm tạm đếy !
Hikari
09-08-2008, 04:11 AM
thoy thì shana cứ post zậy ròy ra sao thì ra '__'
===========================
Chap 3: Lạc đường
Tập trước nói về Kazune nhìu wa mà lãng wên công chúa nên h em xin trở lại với cô công chúa nhí nha nhí nhố '__'
_Hoeeee....................?!Đây là đâu zậy nè..........'__'! _(Đúng với tự đề __.___! người lạc đường chính là cô công chúa nhỏ này)_Mình đi đúng đường ròy mà _nhìn vào tấm bản đồ sau đó thì...,ngó trước ngó sau ngó phải ngó trái ngó trên ngó dưới(miễn là ngó đủ nói đủ vị trí và góc độ)_Lại lạc nữa ròy ,hi vọng ko gặp phải những chiện như lúc nãy nữa!
------------------- Hồi tưởng bắt đầu ----------------------
15' trước
_Hoe?_ngó xuống phiến dưới_Đây đâu phải đường,đây...đây...là...vực thẩm mà................._"rắc...rắc..."1 cục đã nhỏ rớt xuồng và ko thể nghe được tiếng động đáp đất của noá nữa_ợ..._và có 1 người đang nuốt...nước miếng _thoy chắc lầm đường òy ^^!
5' sau
_Aaaaaaaaaaaaaa........._tiếng của ai thì ai cũng bít ròy ,là công chúa (__'___!),vì lý do gì vắt chân lên cổ mà chạy thì lát sẽ có.
_Ngaooooooooooo........._tiếng kon gì thì cũng chả cần nói ,còn đây là Kưken
_Cà um........._đây càng ko cần
_Kưken lẫn sau đừng làm bừa nữa nghe ,tại sao lại cắn đuôi nó chứ ~^'^~?_đây lý do đây __'___!
_Ngaoooooooooo........ ~TT.TT~
_ Thoy ko nói nữa ! chạy lẹ đi ,nóa sắp dí kịp ròy kia ~^.^~_cô cố nhấn mạnh 6 chữ cuối cùng trước khi tăng tốc
10' sau
_Hốc hốc...,kưken lần...sau...đừng...c...cắn...bừa...nữa. ..ngh_cô chưa kịp nói xong nữa thì..."Bẹp!"1 thứ tiếng vang dội cả 1 phần rừng_Nghe...nghe...chưa...hả..._cả 2 cùng lúc way đầu với 1 tốc đồ có thể nói là cực chậm
_Xè....._thì ra thừ mà 1 trong 2 người đạp phải là cái đuối của noá("noá " là kon nào thì mọi người hẳn bít ròy __'___!)
_Chạy...m...ợ...mau_lại 1 lần nữa vắt chân lên cổ mà chạy
---------------------- Hồi tưởng kết thúc --------------------------
_Huhuhuhu........lạc nữa ròy TT.TT_khóc y như đứa trẻ 3 tuổi lạc mẹ zậy, khóc ngon lành (ss nhà ta xem bộ wá nhí nhố ròy)
_Cô là ai?Làm gì mà ngồi đây zậy?_1 giọng nói có thể nói là ko có chút nào là wan tâm cả
_Hic..._có lẽ tại nước mắt nước mũi tuôn ra nhìu wá nên chùi mãi ko hết ,cô đưa bộ mặt rất ư là ngố lên nhìn chủ nhân câu nói lúc nãy
_?_chấm hỏi tập 1
_Anh là ai?_vừa chùi thứ nước nhớt nhớt trên mặt (nói thế chứ là dưới mũi trên miệng)
_Tui là người trong ngôi làng gần đây _ vẫn lạnh băng như cục băng lớn
"ngôi làng ,ngôi làng,...."_Đúng ròy ,ngôi làng!_vừa nói mà tay vừa kí đầu mình
_?_chấm hỏi tập 2
_Anh có thể nói cho tui bít ngôi làng ở đâu ko ^^_rất ư là hớn hở
_Đi thẳng ,wẹo trái,đi thẳng ,wẹo phải,đi thẳng nữa là tới_vừa nói vừa chỉ tay về sau lưng mình ra hiệu đi từ phía sau bắt đầu
_Cảm ơn _cô cuối chào róy cùng kon thú cưng phóng như bay về phía đó
_?_chấm hỏi tập 3_đó...,là ai nhỉ?
story95
09-08-2008, 04:51 AM
Chậc! Sao chap này hem hỉu wái gì thế? Thông cảm, nay đầu óc hơi ngu ngu nên khó hỉu! Cố gắng đọc lại òi hỉu!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.