Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho Nhỏ



dế nhủi
31-07-2008, 05:21 AM
chờ mail nhỏ anh ngỡ mình hóa đá
yahoo buồn nhớ nick cũa ai kia
chưa tương tư mà hồn nghe đả lạ
gặp nhau đâu, mà đả sợ chia lìa

ngày nao nức đợi chờ đêm đến nhẹ
nữa vòng quay trái đất cách xa nhau
keyboard hởi những âm thương rất khẻ
biết gì không, từng nỗi nhớ nhung dài

nhỏ không đến, trang web buồn hiu hắt
mơ không về mộng cũng bỏ anh đi
tinh tú nữa, đêm nay như chợt tắt
biết tìm đâu những giây phút diệu kỳ

gần nhau đó, mà cách xa vạn lý
giữa dòng đời anh vẫn một mình đi
ta quen nhau qua tiếng nick sân si
internet vẻ lên từng thi ý

biết người ta miệt mài cùng sách vỡ
ngày thi kề nên trang web bơ vơ
anh nơi đây kết nhung nhớ thành thơ
mang vá lại trái tim hờn chớm vỡ

nầy mơ ước, tim sầu ngươi hảy ở
cho ta còn mang mộng viết thành thơ !

dế nhủi
31-07-2008, 05:29 AM
đền em một khúc nguyệt cầm
đền em nữa mãnh trăng tầm thiên thâu
đền em áo lụa cô dâu
đền em tới thủa bạc đầu chưa thôi
đền em hay chỉ đền tôi ?
đền nhau một nụ môi hôn nồng nàn

đền em một đóa linh lan
đền em thuyền mộng nhạc vàng đêm sâu
đền em soan rụng bên cầu
đền em nào biết tình đầu mưa mau
đền em đến mãi ngàn sau
đền nhau tóc ngã trên vai rất hiền

đền em trăng rụng ngoài hiên
đền em nhung nhớ trên triền mộng mơ
đền em một ít vần thơ
đền em nhung nhớ mộng mơ sau này
đền em nhẩn cỏ trao tay
đền nhau ,… ừ nhỉ … tại sao phải đền

đền em chỉ một vần thơ
đền em thấy ghét hững hờ trong mơ
đền em cứ để anh chờ
đền em hương ngát trên bờ môi thơm
đền em mi rũ dổi hờn
đền em dốc ái triền mơ kiếp người

đền em tí xíu nụ cười
đền em vốn dỉ rất lười thương anh
đền em sóng mắt long lanh
đền em gót nhỏ thiên thanh giữa đời
đền em môi nói thay lời
đền em bóng nguyệt sáng ngời mắt nai

đền em rộn rả gói hài
đền em gió lộng tóc dài trên vai
đền em tình chẳng chia hai
đền em nhung nhớ đả hoài, biết không
đền em xuân hạ thu đông
đền em …ừ nhỉ, khi không … bắt đền

dế nhủi
31-07-2008, 05:36 AM
mai nhỏ đi, có mang theo kỷ niệm
cơn mưa chiều ai rét lạnh dưới hiên
ai ngậm sầu cuối hồn đêm đưa tiển
cỏ vàng tay ai đốt khói ưu phiền

mai nhỏ đi, biết gì tình miên viễn
nữa vầng trăng khôn soi sáng đôi miền
mơ thôi về, mộng xa khuất giáng tiên
cây bỏ lá, sông về quên cữa biển

mai nhỏ đi, nhẹ nhàng như đả đến
vẩn dòng thơ anh lót gót nhung êm
những đêm trăng lá nhẹ rớt bên thềm
anh sẻ nhớ vết chân mềm cỏ yếu

mai nhỏ đi, mang theo hồn cũa biển
mặc sóng buồn trên cát mịn cô liêu
mai nhỏ đi, anh giận mình: ai biểu
thương người ta nên cạn chén ưu phiền

mai nhỏ đi, biết tìm đâu kỷ niệm
vần thơ vàng vương nhẹ gót thuyền quyên

dế nhủi
31-07-2008, 05:45 AM
phật xưa, tu đến niết bàn
anh tu muôn kiếp cũng là hư vô
sân si anh những mấy bồ
bến mê bờ giác cơ hồ chưa qua

thiên đàng vạn lý trùng xa
cữa đà khép kín từ ngày yêu em
hồn anh hỉ nộ đớn hèn
nên anh vội vả tìm em kiếp nầy

yêu em như gió cùng mây
như hoa thương nguyệt như cây nhớ cành
và em, là giấc mộng lành
cho anh lẻo đẻo theo sau lối về

đường trần mà ngỡ dốc mê
gánh tình vai nặng, lời thề trên môi
thấy chưa, chim cũng có đôi
mèn ơi chớ để mồ côi tình nầy

nuột nà năm ngón, xinh thay
có cho anh mượn kiếp này hay chăng ?
lỡ như em ngự cung hằng
thì anh chú cuội đêm trăng tương phùng

nếu em trọ giữa thâm cung
hồn anh lãnh các cho trùng thiên duyên
yêu em đắm đuối nên … ghiền
vắng em một phút đả phiền, biết không

nào là : ..có nhớ tui hông
đi đâu mất biệt, tui trông tui chờ
vò đầu, bứt tóc, làm thơ
đêm mơ gót nhỏ ơ thờ, biết không!
bốn mùa chỉ một sầu đông

dế nhủi
31-07-2008, 05:54 AM
mây giăng mờ khuất chân trời
gió buồn đi vắng mù khơi phương nào
chỉ còn nổi nhớ thương cao
hư chưa, bé lại cấu cào hồn anh
mơ non lá mộng còn xanh
tình chưa dám ngõ nên anh chợt buồn

hồn anh như suối xa nguồn
như cây nhớ lá như buồm nhớ sông
như nắng nhớ má bé hồng
như dòng sông bạc bềnh bồng mắt nai

cho thơ quyện lấy gót hài
cho hài gom trọn lá vàng mùa thu
cho thu quên cả sương mù
cho mù đỉnh nhớ ngậm ngùi bước chân
cho chân mơ những bước gần
cho gần nhánh mộng đó đây chung đường
cho đường những dấu yêu thương
cho thương cho nhớ mãi vương dặm đời
cho đời một tiếng thương ơi !
và cho con bé mèn ơi.... cả đời

dế nhủi
31-07-2008, 06:06 AM
Xuân đến bên hiên, túi ... hỏng tì
Lì xì tiểu muội ... chỉ vần thi
Cắn bút nửa ngày huynh còn bí
thôi thì gởi muội chút ... hi hi
thơ rằng:

xuân về gỏ cửa nhà nàng tí
trùng tuổi em tôi mới lạ kỳ
cầm tinh con chuột nhưng rất... khỉ
lẹo lưởi giã vờ : .." chả biết chi "

thuyền quyên mà nhằm ngay tuổi chuột
chắc hẳn lai rai ngốn suốt ngày
thảo nào tim anh, bé... lại nuốt
để buồn đôi lúc ướt đôi tay

chú chuột thì thường hay rúc ríc
hèn chi con bé tám quá trời
biết đâu mai nầy trong... cổ tích
yêu nhau thiên hạ gọi: ... chuột ơi!

tuổi tí nên rất ư lười biếng
thư anh chất đống chẳng trả lời
đôi khi cao hứng .. gầm.. một tiếng
" biết gồi, .. đừng trách nửa ... người ơi "

tuổi chuột nên bé ưa nhỏng nhẻo
bỉu môi, lè lưởi: " ghét anh ghê "
mặc anh như lá trăm rừng, héo
hồn bỏ đi rong chả muốn về

tuổi tí thường mơ mộng rất nhiều
đôi lúc dối lòng... chửa biết yêu
chìm trong sóng mắt anh chợt hiểu
tại sao Từ Hải ... ngủm vì Kiều

mười hai con giáp, chuột đứng đầu
còn anh, ..con bé ... để nơi đâu ?
gần thêm một tí cho hồn ấm
cho tóc làm quen hai mái đầu

con trai mà gặp nàng tuổi tí
ắt hẳn ... cư thê đến cuối đời
quanh năm chỉ một mùa xuân hỉ
chén tình uống mãi chẳng hề vơi

chắp đôi tay, lạy thần vái quỉ
xui khiến nhân duyên bé năm nầy
biết đâu sẻ gặp người như ý
hiền lành,. ít nói giống ... anh đây

hwang
31-07-2008, 07:09 AM
chờ mail em hok ngủ được
cả đêm nay chả thấy mặt anh
suốt mấy đêm em chờ tin nhắn
chả một lời tin nhắn hỏi thăm

dế nhủi
31-07-2008, 07:27 AM
chờ một tí, bé dổi hờn một tí
chờ hai canh bé thả nhớ đi tìm
mực tím buồn, ghét lắm hởi con tim
sao nhung nhớ mãi về đây hội ý

bé cắn bút vấn vương tình thi kỷ
dòng thơ trôi theo vạn hỉ bất kỳ
tay tháp bút vẻ vần thơ hiệp ý
trao về người tri kỷ chút âm tri

chờ thêm tí, anh đâu rồi anh nhỉ
ghét ghê đi, người đâu quả là kỳ
nghe ngàn sóng giữa đôi đầu tương vỹ
vọng về đây hạch hỏi tội con tim:

sao nhớ nhung chín đỏ màu phượng vĩ ?
và mộng mơ xanh lá nõn dậy thì ?
giữa dòng thơ khai lộc biếc sân si
thôi bé ráng chờ anh thêm một tí

nhưng một tí và chỉ thêm một tí
một tí mơ và một tí diệu kỳ
một tí dổi, một tí buồn mực tím
một tí hờn, một tí nhớ ghê đi

dế nhủi
31-07-2008, 07:32 AM
bé đi áo trắng bay bay
cho anh nghe nhớ về trên tháng ngày
bây chừ có gió heo may
về đây ngủ giữa tình này, biết không

bé đi mang gió thu đông
anh về nhúm lửa cho đầy nhớ mông
buồn nào trọ giữa hư không
cho đầy nhung nhớ cho dài đợi trông

bé đi tóc thả bềnh bồng
anh về mơ tưởng môi nồng nụ hôn
tóc bay, bay khẻ vào hồn
anh mơ, mơ mãi trên bờ vai thon

bé đi từng gót chân son
vàng chưa nhánh mộng mơ non cõi nồng
bé ơi, dưới áng mi cong
cho anh giữ hộ nữa vòng nhân duyên

dế nhủi
02-08-2008, 06:30 AM
cho em, nữa trái tim gầy
nữa kia giữ lại mai nầy tương tư
lỡ tình bạt cánh thiên cư
anh còn nữa mãnh tình xưa nồng nàn

cho em, nữa lối địa đàng
nữa kia xin lót hoa vàng, em qua
lỡ tình vỗ cánh bay xa
thì anh còn lại dấu hài tiểu thơ

cho em, một nữa ước mơ
nữa kia kết lại thành thơ trữ tình
lỡ mai lối mộng một mình
thì anh còn lại bóng hình nàng thơ

cho em, một nữa bơ vơ
nữa kia sóng gội bên bờ mộng du
lỡ tình nào phải thiên thu
thì anh còn trái tim mù yêu đương

cho em, một nữa đoạn trường
nữa kia anh đốt trầm hương, ru tình
lỡ mai khuất bóng xa hình
thì anh còn lại khối tình liêu trai

cho em, nữa dặm tình dài
nữa kia anh khắc hình hài yêu thương
lỡ mai tình rẽ đôi đường
thì anh còn lại dư thương vô thường

cho em chỉ một lời thương
ngàn sau sõi đá còn nương gót hài