Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...nhật kí...



tiesto
31-07-2008, 04:15 AM
:ty:
Tự nhiên hôm nay ngồi rỗi lại nghĩ ra lắm trò. Đang rủ em gái mình, bắt đầu từ mai sẽ ăn chay vào mùng 1:D

tiesto
03-08-2008, 11:42 PM
Có vẻ không ổn lắm, vì đôi khi mình cũng không ăn cơm ở nhà, mà không ăn cơm ở nhà, ăn ngoài quán thì chẳng tin tưởng được. Đã quyết định ăn chay là phải đàng hoàng, hay là ta chuyển sang ăn chay các buổi chiều nhỉ? Thấy ông chú mình trong Sài Gòn ông ấy cũng hay ăn chay nên mình mới đú đởn. Nhưng mà bản thân cũng muốn ăn chay một chút, tu tiên tích đức ấy mà^^

tiesto
04-08-2008, 06:14 PM
05/08/2008
Dạo này hơi lười đi xem phim, mà phim chiếu ở rạp cũng hơi bị nhiều cái hay. Mỗi tội giá vé ở Mega dạo này đắt quá, mình lại đang kêu gọi bản thân tiết kiệm. Chậc, mà ông anh mình bảo, mỗi lần xem ở Mega về là anh quên hết tình tiết phim vì phải căng mắt đọc phụ đề. Xời, tóm lại ông ấy nói cũng đúng, như vậy từ nay mình sẽ chuyển địa điểm sang rạp chiếu phim quốc gia để được đi xem phim thường xuyên và tiện lợi hơn:D, chỉ đáng tiếc là các em bé ở rạp chiếu phim quốc gia thì không bằng các em ở Mega. Thôi đành chấp nhận tiền nào của nấy vậy:D. Hic...

tiesto
07-08-2008, 06:50 AM
Mưa, mưa rất to, mà không cái này phải là bão mới đúng...
Hôm nay mới nghe thấy ông anh nói một câu khá hợp lý, nếu mỗi ngày một người tiết kiệm 10.000 đồng, vậy một ngày cả đất nước Việt Nam tiết kiệm được 700 tỷ, vậy nhà nước sẽ xây được biết bao nhiêu trường học, bao nhiêu công trình?

tiesto
08-08-2008, 11:21 PM
Trời lại có vẻ nắng nắng nóng nóng, kể cứ bão, cứ áp thấp thì sướng, ghét trời nóng kinh khủng.
Hôm nay được nghỉ, định rủ mấy thằng đi làm tí rượu sáng nhưng lại ngại, thế là thôi. Lâu lâu không gặp chúng nó, nhưng khi đi ăn sáng nhìn cái bàn bên cạnh uống rượu lại thấy ghê ghê. Dạo này rượu chè mình có vẻ kém đi thì phải, chắc chỉ được cỡ nửa lít là chết. Càng ngày càng sợ rượu, có lẽ thế cũng tốt, lâu lắm mới cai được thế này.
Tối qua xem Olympic, thấy khâm phục đất nước TQ, con người TQ...

tiesto
10-08-2008, 09:34 AM
Đêm đã khuya...sự tĩnh lặng, im ắng của bầu trời đêm khiến con người ta cảm thấy khoan khoái. Ước j cứ như bầu trời kia, sâu tận, đen tối, không có điểm cuối cùng...


Chiều đã về nằm nghiên góc trời, chờ đêm về vòng tay đón đợi có nghe từ đêm rất xa mùi hương dạ lan thiết tha, mùi hương nhắc lại kỷ niệm.
Khi vắng em hoàng hôn cũng buồn, chiều đêm về làn mây cuối cùng, phố đêm chỉ làm nhớ thêm mùi hương của em rất xanh... Đêm nay anh mơ về em
Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông, từ con tim khao khát nhớ, đêm nay em mơ giấc nồng những giấc mơ giấc nồng những giấc mơ của em thôi
Mùa đông buốt giá anh sao đêm, làm sao quên đôi mắt ấy, đêm nay em mơ giấc nồng những giấc mơ diệu êm bên anh...

tiesto
12-08-2008, 07:29 AM
Dạo này thời tiết hơi quái đản với lại mình cũng phải ngồi điều hòa nhiều nên ốm. Cũng không hẳn là ốm, nhưng hơi mệt một tí, mình nổi tiếng trâu bò, vậy mà cũng bị thế này. Ghét thật!
Sắp phải đi xét nghiệm men gan, cũng muốn kiểm tra thử tí xem như thế nào. Thấy mọi người cũng đi xét nghiệm, mình cũng đi. Khám để còn biết đường mà kiêng bia với rượu. Gần đây mình uống cũng ít, càng ngày càng ngoan ngoãn hơn. Cũng phải thế thôi, trẻ phấn đấu, già hưởng thụ mà:D

tiesto
15-08-2008, 04:59 AM
Thời tiết càng ngày càng tệ, chậc, vào cái trời nóng oi bức này lại bị viêm họng, sụt sịt mũi mới điên chứ. Chán như con rán, dạo này cứ ngồi chơi mãi, chẳng làm ăn cái j cả. Internet thì hỏng, ngồi chơi game thì ngại người ra người vào. Bao giờ mới hết tình trạng này, hic.

tiesto
18-08-2008, 09:54 AM
Gần đây mấy ông anh đang rủ đi đánh Tennis, cũng cảm thấy hứng thú với cái trò này. Hì hục đi tìm sân, từ trước đến giờ cứ tưởng nó đơn giản, ai dè tìm sân Tennis ở Hà Nội cũng đến khổ. Tìm mấy hôm liền rồi, chẳng ăn thua, đa phần là hết giờ đánh, mà cho dù có còn thì cũng toàn giờ giời ơi đất hỡi, chẳng ai đánh nên mới còn. Muốn tập mà cũng lực bất tòng tâm. Giờ thì hết cửa roài, phải đi hỏi han nhờ vả nhưng có vẻ như cũng hơi nản. Cứ phải liên tục động viên mình, thấy người ta bảo cao như mình mà tập Tennis thì đánh ghê lắm. Mình không giỏi thể thao, thấy mọi người nói cũng có lý. Biết đâu mình lại trở thành cao thủ quần vợt, cũng sướng lắm chứ chẳng chơi. Nhìn anh Ferderger anh ấy đánh mà thèm nhỏ giải.
Tin mới: Ferderger đã bị Nadal phế truất ngôi đầu trong bảng xếp hạng của ATP. Hic. Buồn một lúc.

tiesto
24-08-2008, 09:22 AM
Vừa mới ở quê lên, dỗ ông nội, quá mệt luôn nhưng cũng cảm thấy vui vui. Lâu lâu gia đình mới có dịp tụ họp, năm nào cũng thế. Chú Minh - em kết nghĩa của bố lên mua ít vàng hương, hoa quả để thắp hương cho ông. Nhưng năm nào chú cũng chỉ lên một lát rồi về luôn, không ở lại ăn cơm. Papa rất ghét cái kiểu này của chú. Nhưng dù sao cũng cảm thấy gần gũi với chú. Ngày xưa chú chưa lấy vợ, chú ở nhà mình làm ăn và trông mình, em gái mình. Sau này khi chú có gia đình riêng thì tình cảm, sự liên lạc cũng chẳng thường xuyên như xưa nữa. Cuộc sống của chú cũng không khá giả lắm. Chẳng biết làm j giúp chú cả vì mình vẫn còn bé...

motsach_theky
24-08-2008, 09:58 AM
thấy bạn 1 mình múa võ
mọt ko nở phá ngang
nhưng cho bon chen tí nha


Chỉ vài hôm nữa
là vô SG rùi
hì nghỉ tới ngày trở thành sinh viên sao mà háo hức quá
hôm nay xếp đồ xong
mẹ vào xếp lại hết
:(
mai còn nhìu việc
ôi
thứ 3 là lên đường rồi