Xem đầy đủ chức năng : cát bụi
khungbotinhyeu
30-07-2008, 08:02 PM
xin tạm biệt,những ngày thơ mộng cũ
ta trở về,lòng đất mẹ yêu xưa
rất dịu êm,và chẵng có lọc lừa
ta cảm nhận,tiếng suối tình rất khẽ
xin tạm biệt,nỗi sầu vương lệ nhé
lại là ta,cát bụi tạo hóa thành
sẽ chẵng còn mang..cô đọng... mong manh
không trống trải...giữa tàn đông ... mệt lả
ta tạm biệt.. gởi trao về tất cả
sống lại mà thôi ,ảo ảnh vô hình
cũng có gì đâu,sinh tử...tử sinh
đời cát bụi ... chẵng có tình mãnh liệt
ta tạm biệt...!
cũng đành...xin tạm biệt
con sẽ ngủ đây,đất mẹ diệu hiền ..!
xin ru con bằng lời ru của biển
để tháng năm dàị.....
con lại bình yên...!
chaulong_551989
30-07-2008, 11:00 PM
cho góp thơ với hen
Cứ mỗi chiều tôi lại bước
Cứ bước những bước vô định
Cứ thế đó một tâm hồn
Phản phất chút tình thương dại
Bao nhiêu năm một mảnh đời
Thật đáng thương cho kiếp người
Cát bụi nơi nghĩ cuối cùng
Bước cuối ta về đất mẹ
Thân yêu một kiếp người trần
Giàu sang phú quý, nghèo nàng
Cuối đường lại là cát bụi
khungbotinhyeu
01-08-2008, 01:00 AM
Bụi Cát
Đất mẹ ơi,con đã về rồi đấy
Mẹ vẫn như xưa ,ấm áp - ngọt ngào
Con sẽ nằm đây,kể những thương đau
Và trong giấc ngủ,con nghe lời ru mẹ
Từ những lúc con trói mình lặng lẽ
Con nhận ra rằng,đã chẵng còn chi
Bè bạn,tình yêu..
..con có được gì
Càng thành thật...bờ mi con lệ đổ
Này ta ơi..tại sao luôn cứ nhớ
Đáng để đau sao ..? Luyến tiếc ,đợi chờ
Quên hết đi ... những giấc mộng ngày thơ
Và hãy nói,ta chỉ là cát bụi...!
Ta là cát,ta chỉ là hạt bụi
Gió thổi thì bay,bay giữa biển sầu
Vang vọng mấy lời ..đón buổi mưa ngâu
Ta lắng xuống...
rồi gục đầu...
khóc khẽ...!
me0c0n
01-08-2008, 02:22 AM
quê mẹ ơi con xin giành trọn
cả tâm hồn với tất cả iu thương
xin giành trọn cho con tình vĩnh cữu
trong linh hồn và tất cả tinh yêu
__HanTinh__
04-08-2008, 07:09 PM
CÁT BỤI ???
Có phải chăng , ta chỉ là cát bụi ?
Bám gót chân người qua lối phố buồn tênh
Không!
Giữa thực tại đầy rẫy những ưu phiền
" Ta là một , là riêng là thứ nhất "
Ta vẫn sống trong bộn bề tất bật
Sống vội vàng , sống vồn vã người ơi
Nhưng khi chết đi , liệu ai khóc ai cười ?
Ai sẽ đội mảnh băng tang lạnh lẽo
Đường đời muôn nẻo
Ngõ tình đâu phương
Ta quẩn quanh , thế tục vô thường
Để khi ngoảnh lại
Ai còn
Ai mất
...
?!!
chaulong_551989
06-08-2008, 07:24 AM
Cát bụi ơi ta đã về rồi
Kiếp người ơi nay đã xa tôi
Tuổi thơ tôi là đống hoang tàn
Cát bụi đã hóa kiếp thân tôi
Về nơi cực lạc buồn hay vui
Vỉnh cửu cuộc đời là tình sầu
Là đắng cay vướng lấy hàng mi
Chào tạm biệt cuộc sống của tôi
Chào tiếng cười chưa kịp hé mở
Chào tất cả những người tôi yêu
Cát bụi ơi tôi lại về đây
Đời vừa hé nay đã lụi tàn
Đừng buồn nhé hởi người thân tôi
Ai chẳng về đất mẹ thiêng liêng
Đừng trách trời cũng đừng oán đất
Khi ta về nơi nghĩ cuối cùng
Xin cho tôi bình yên giác ngủ ngàn năm
Tháng Tư
07-08-2008, 07:56 PM
Xin hoà mình vào lòng đất ấm
Để nghe
Tiếng dế kêu
Mưa rơi đầu nguồn
Tiếng lòng thổn thức
Xin quay về kiếp cát xa xôi
Cho yêu thương
Chấm dứt
Cho chuỗi ngày mơ tưởng
Hoá hư không
Cát bụi một cõi mưa và nắng
Thiết nghĩ gì đâu những khổ đau
Vẫy tay chào tạm biệt trần thế
Đất mẹ ơi! Xin hãy ôm thân con
heo dễ thương
08-08-2008, 02:18 AM
Một mình một người chốn nhân gian
Mong ước một lần kết tri kỷ
Nhưng sao chờ hoài chờ không thấy
Hỡi người ấy ơi bạn ở đâu?
Cả tuổi thơ tôi buồn vô kể
Tìm một người bạn kết tâm giao
Tìm được người rồi nhưng chẳng hợp
Mong chờ vô vọng một người dưng !
Xã hội ngày nay vốn thịnh hưng
Tiền bạc muốn kiếm nhiếu vô kể
Nhưng tìm một người để tâm sự
Liệu mong ước đó có xa vời?
Con người sinh ra vốn tuyệt vời
Tôi trong mắt ai là như thế
Nhưng đối với tôi là khoảng trống
Khoảng trống tâm tư chẳng lấp đầy.
likealegend91091
10-08-2008, 08:59 PM
Có gì đây trên nhân thế này
Hay chỉ là những ảo vọng hư vô
Khi ko còn ta trở về cát bụi
Ngủ yên trong đất mẹ bao la
gooddythin_nd1996
11-08-2008, 05:55 AM
Ta muốn trở về nơi kia
Để hoà mình vào cát bụi nơi này
Ta muốn quên hết tất cả
Để khỏi nhung nhớ hạt cát bụi nào
Đất mẹ bao la ơi
Người có thấu hiểu được lòng tôi không
Tôi muốn hoá vào kiếp này
Để làm một hạt cát bụi mà thôi
heo dễ thương
11-08-2008, 08:30 AM
Cát!!
Bụi !!
Mong ước của ai
Ta cũng muốn
Muốn hóa thành cát vào hư vô
Quên hẳn chuyện đời, chuyện nhân thế
Một phút hòa mình với thiên nhiên.
Ai nói ước muốn đó là điên cuồng
Chỉ kẻ ngông cuồng mới nói thế
Ta
Cát -Bụi
Đã là một, một tấm chân tình, một tình yêu.
gooddythin_nd1996
11-08-2008, 10:52 PM
Khi tình yêu tan vỡ
Ta muốn đến với cát
Để quên hết chuyện buồn
Khi đời lắm chuyện trái
Ta muốn đến với bụi
Để quên hết chuyện đời
Ai nói ta không sống thực
Chỉ là ta không muốn
Đi mãi phương trời xa
Cũng chẳng muốn là người
Tự chấp nhận số phận
Ôi!
Cát! Bụi!
Giúp ta quên hết chuyện
kimanhvang
12-08-2008, 07:25 AM
Anh đừng trách...
Vì lòng em mếm yếu
Không thể cùng anh vun đắp mộng uyên ương
Trái tim em đã mang những nhọc nhằn
Của một thời si mê và nông nổi
Anh đừng trách
Hãy thứ tha cho một lần lầm nỡ
Em đã làm nước mắt anh rơi
Em nào biết trái tim em chỉ còn là sỏi đá
Tình yêu không còn chỉ có cát bụi bay
Em xin anh
Hãy giết chết em đi
Để cuộc đời này hóa thành cát bụi
Những kí ức xưa theo dòng quyện xoáy
Tan nát vào hư vô
Em chỉ xin anh giữ lại một hạt thôi
Hãy mang đến bên bờ nơi ngày ngày sóng gió
Anh hảy thả em xuống bên bờ biển rộng
Cho tâm hồn em hòa quyện cùng màu trắng trinh nguyên
khungbotinhyeu
13-08-2008, 08:31 PM
Hồn cát bụi
Ngọn gió nào thổi hồn vào thớ đất
Tự vô tri ta hóa kiếp vươn mình
Biết yêu thương,
...biết quý mến,
... rẽ khinh..!
Có ý thức một thể thân trọn vẹn
Nhưng đâu đó ..ta lặng thầm ..nấc nghẹn
Trói cô đơn,nhặt xác những u buồn
Ai thấu hiểu, đời cát bụi tơ vương
Từng tuyệt vọng .. phút gục đầu..quỵ ngã
Đôi lúc nghĩ kiếp mình như phiến đá
Sẽ mòn hao về cội chốn xa vời
Được bao lâu.. thoáng chốc... bạc như vôi
Mà chìm đắm vội vàng trong giấc ngủ
Cơn buốt rét cứ lại về kêu rú
Xác xơ treo một cõi nợ đời vay
Một trăm năm...quay lại..chỉ một ngày
Ta tan rã...
chìm sâu... vào dĩ vãng....!
kimanhvang
21-08-2008, 03:39 AM
chỉ có em
mang thân mình cát bụi
nắng gió nhọc nhằn cũng chỉ có mình em
em đã ước
cát bụi em được bay cao, cao nữa
để vươn tới bóng người...đang đứng vầng dương
nhưng thế gian này có bao giờ bình nặng
cát bụi em
cứ ngã dụi mấy lần
đến khi em
nhận ra mình viển vông mơ tưởng
em đã trở thành cát bụi hư không
vậy mà em những tưởng
cứ theo dòng tạo hóa
em sẽ trở lên óng ánh lạ thường
em ngu ngơ vọng tưởng thiên đường
rồi gục ngã biết bao lần ngục ngã
em đã nhầm ừ em đã nhầm
không phải vì đời em là cát bụi
mà tại em tại em đã không hiểu thế gian...
chaulong_551989
22-08-2008, 07:32 PM
Đời si mê nay về cát bụi
Buồn không ai khi hay tin này
Đời ngắn ngủi sao lắm buồn đau
Hòa vào đất cố tìm bình yên
hoang hon mau tim
23-08-2008, 08:35 AM
một tiếng khóc than , một giọt lệ
ta tiễn người về trong trái tim ta
ta cứ nghĩ sẽ là sỏi đá
của cuộc đời có lắm chông pha
ta lầm , uh nhỉ , ta lầm
tình là hạt cát ươm mần thế gian
để khi bỏ ngõ - nhớ chàng
ta là hạt bụi giữa đường chàng đi
mai sau chớ có sá gì
lá tìm vào đất , ta tìm mồ sâu
hỏi người sẽ có là bao
cho tim thôi héo , cho tình thôi mong
khungbotinhyeu
23-08-2008, 12:47 PM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/chuyentinhcatbui.jpg
Tình cát bụi
Gió lại rít trong đêm trường nhợt nhạt
Thổi vu vơ xô phiến đá u sầu
Giữa tiềm thức vô thường đôi bụi cát
Kỷ niệm về ..vá kín... một đêm thâu !
Cát bụi ấy,từ nơi đâu mà hẹn
Lối mộng yêu,ai biết tự bao giờ
Hai trái tim ,hai mảng đời thầm lặng
Một nửa tình,một nửa mảnh hồn thơ
Cuộc sống cát,có bao hòn sỏi nhớ
Bụi ngu ngơ len lỏi lắng thăng trầm
Nghe rộn rả ..mênh mang.. từng nhịp thở
Cứ ngỡ rằng lòng đã hóa băng tâm
Bụi vụn vỡ dưới chân người chà đạp
Cát xớt chia từng thớ thịt trên mình
Bụi lành lại, từ sắc nồng ấm áp
Hai khoảng trời kết quyện một tâm linh
Khi bão tố xô cát vào mù mịt
Bụi cũng theo cơn gió cuốn đi tìm
Cõi hư vô ..cát thả mình ngất lịm
Bụi nhẹ nhàng ru giấc ngủ êm êm
Không gian dối và chưa từng phản bội
Chẵng bỏ rơi nhau,trên vạn nẻo đường
Cùng lăn lóc qua tháng ngày lầm lũi
Ngọt môi mềm khai nở nụ yêu thương
Mặc năm tháng xô nhau về hối hả
Dưới nơi sâu ta mãi bước bên đời
Cùng thấm nắng chang mưa rào xối xả
Dẫu mưa phùn,giá rét.... vẫn chung đôi..!
Sẽ còn mãi mối ân tình cát bụi
Muôn thuở yêu đương... thắm đượm tim nồng
Giản dị lắm,nhưng tình không phai lụi
Giấc vô thường,say đắm giữa mênh mông
chimsantin
24-08-2008, 06:02 PM
Cát...
Bụi...
Gió...
Nước...
Mây...
Trời...
Nỗi lòng hiu quạnh trống trơn
Ta ôm giá lạnh một phen trong đời
Ai mang hơi ấm giận hờn
Tin rằng hãy giữ trọn đời mang theo.
kimanhvang
26-08-2008, 04:55 AM
Em vẫn ôm
trong lòng một tình yêu hằn dấu
Cố chen thân mình trong bão tố thời gian
Tìm anh trong đêm dài nỗi nhớ
Nhưng em tìm hoài chỉ thấy cát bụi thôi
Anh ở đâu?
giữa hai miền nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào mang sợi nối đến anh
Em lần theo sợi tình se chỉ
Đến bên anh để nắng phải xót xa
Nhưng tìm hoài
mà lòng không thấy
Tâm không còn đứng giữa bình yên
Chỉ có cát bụi vương thân mình lữ khách
Giọt sương tan hòa thành lệ khoé mi
Giữa con suối trong cơn thèm khát
Nhà du hành như muốn cố tìm ra
Nhưng
Chỉ có cát bụi lấp dấu chân giầy
Không dấu vết dù chỉ là bé nhỏ
Cho dù vậy nhưng em cứ đi tìm
Em sẽ tìm thấy anh
dù kí úc trong anh đã biến thành cát bụi
Em vẫn sẽ cố tìm
cho thấy bóng hình anh
Như mùa thu mang theo màu lá
Trải hồn mình nhuốm trên mảnh lá phong
Em sẽ mãi ôm mối tình cho dù màu thu tắt
Áo thu tàn theo dấu gót thời gian
Em sẽ chờ một ngày thu trở lại
Nở nụ cười trên cánh gió yêu thương
hận yêu?
26-08-2008, 09:09 AM
lão ta vừa vào đây!
thấy lão N hăng hái quá nhỉ!
pic đông vui!
chúc mừng chúc mừng!
hôm nay gác bỏ chuyện nhà!
ghé qua đây gửi lão đôi lời đây!
hì!
********
cát bụi ! xin về với hư không...
bỏ quên năm tháng những phiêu bồng
hữu tình ân ái ai cô thế
vô cực vô hình ải mênh mông..!
__HanTinh__
27-08-2008, 03:37 AM
a anh hận yêu ^^!
Cuối cùng anh cũng đến đây chơi
Em sợ nên chưa dám gọi mời
Ai biết đột nhiên anh ghé chứ
Làm em hốt hoảng xém kêu trời !
Em gái nhớ anh nhìu lắm !
Iu anh ~!
spcial_one
29-08-2008, 09:44 AM
chết là hết một quãng đời đau khổ
hết đau thương và hết hận ở trong lòng
để nghĩa trang có thêm kẻ nhập cuộc
để cuộc đời bớt đi một kẻ lang thang
Heoconchuabietyeu
30-08-2008, 06:35 AM
Em tham gia nhé !
Cát bụi, phai mờ chưa nhĩ
Mà sao! cẫn còn một sự sống,
Ánh mắt người không còn tinh,
Nhưng luôn sáng bất cứ bóng đêm nào
Có lẽ : bụi ấy vẫn chưa nở
Rời xa, rời xa, những chúng tội
chaulong_551989
01-09-2008, 10:55 PM
Hôm qua người còn ngồi bên ta
Còn nói cười và hát ta nghe
Còn pha trò cùng những trò hề
Nay hết rồi Nụ cười trên môi
Mảnh đất nhỏ người đã nằm xuống
Hết thật rồi những tháng ngày yêu
Mang thân anh gửi vào cát bụi
thotinh_online
26-12-2008, 01:53 AM
Chủ đề sao buồn quá vây...
Ta ra đi, vẫn ngẩng cao đầu
Dù cát bụi, và ta hoà thành một
Dù cuộc đời Bỗng nhiên dừng bất chợt
Ta vẫn là ta, cát bụi vẫn là ta.
Ôi cuộc đời rộng lớn bao la
Cũng chật hẹp như là lòng ta nghĩ
Ta đã sống, một tương lai bền bỉ
Và ra đi, chẳng nuối tiếc, giận hờn...
khỉ khờ
26-12-2008, 08:00 AM
Cho tham gia với nha!
Ta là cát còn ai là cát
Để cùng bay trong gió đi xa
Ta muốn ai đó cũng giống ta
Cũng là cát sống qua năm tháng
Ta là cát và ta muốn hát
Hát bài ca bát ngát khoảng không
Để quên đi vương vấn trong lòng
Ai sẵn sàng cùng ta là cát ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.