snupi
30-07-2008, 12:12 PM
...không kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ tích như cô giáo vẫn kể, con nhóc không phải là công chúa và hắn không phải là hoàng tử , con nhóc và hắn là bạn "thân" ... và chữ "thân" đó khác nhau theo định nghĩa của con nhóc lẫn của hắn.
tút tút tút 7s di động và "đồ tồi" là kết thúc chữ thân của con nhóc,nó không còn muốn gặp mặt hắn nữa, nó không muốn lại bỏ qua lại tha thứ, con nhóc chỉ muốn "trả thù" muốn là 1 phù thủy làm phép biến hắn ra khỏi cuộc đời nó, nhưng nó không làm được những gì nó muốn vì nó nhận ra nó chỉ là 1 con nhóc xấu xí ích kỷ mà thôi...
===================
... sau cơn mưa con nhóc chạy qua "rước" hắn vào trường, mọi công việc đã hòan thành xong,rồi đi ăn sáng ,...tình bạn cũng bắt đầu từ đó...con nhóc từng nghe những người bạn nói hắn không tốt nhưng con nhóc tin hắn vẫn có nhiều mặt tốt mà mọi người không nhận ra, con nhóc muốn làm 1 người bạn thân thực sự của hắn " sẽ luôn ở bên cạnh bạn dù có chuyện gì đi nữa"
... sau cơn mưa, hắn wa chở con nhóc đi đám tang bà của bạn con nhóc, con nhóc không hề biết trước việc này, con nhóc chỉ muốn cùng hắn đi đâu đó thế thôi, nhưng hắn lại nghĩ "con nhóc nói về việc đó như 1 vấn đề lớn nhưng thực chất lại chẳng có gì", con nhóc chỉ biết cười trừ, biết giải thích sao bây giờ...
... sau cơn mưa, con nhóc đưa xe cho hắn về nhà, ngày hôm sau hắn trả xe cho con nhóc rồi hắn và con nhóc đi ăn, con nhóc đạp xe về nhà và cảm thấy có 1 niềm vui nho nhỏ trong lòng...
... sau cơn mưa, sau 5 tiếng karaoke hắn đi chung với 5 con bạn của con nhóc, con nhóc "khâm phục" hắn sao có thể "chịu đựng" vậy, con nhóc thấy có lỗi vì đã "ép" hắn đi cùng, nhưng con nhóc đâu biết rằng mấy thằng bạn của con nhóc không đi đâu, lại 1 lần nữa con nhóc lại phải cười trừ...
... sau cơn mưa, những tấm hình sticker cũng được chụp xong, đây là lần đầu tiên con nhóc chụp sticker với 1 người khác phái, hắn.Con nhóc "bắt" hắn giữ, con nhóc giữ rất kĩ những tấm hình đó.
... sau cơn mưa, hắn cầm 1 ly trà sữa qua nhà con nhóc, xin lỗi con nhóc vì hắn đã không qua chơi với con nhóc như đã hứa... 1 ly trà sữa bất ngờ làm con nhóc quên hết những giận hờn..."đừng giận nữa người hỡi ta sẽ chung đường..."
... sau cơn mưa, hắn xin lỗi con nhóc những gì hắn đã làm con nhóc buồn, hắn sẽ không như vậy nữa...vậy mà
====================
...mưa, phải coi "nhà", con nhóc buồn,tối hôm qua hắn hứa sẽ qua chơi "năm mười" zới con nhóc, mưa ...chắc hắn không qua rồi.Vừa ngóng điện thoại, vừa nhìn ra cửa, con nhóc vẫn hy vọng 1 điều nhỏ nhoi... hy vọng rồi lại thất vọng "đêm qua đi sao úa trên mi..."
... mưa, từ ST về trời đã mưa to, hắn và con nhóc cùng 3 người bạn nữa,5 đứa dầm mưa không chịu về mà còn đi ăn, mưa to nước ngập cả quán ăn,5 đứa vừa ăn vừa cười rất vui,...về đến nhà, con nhóc đưa khăn cho hắn, ba còn nhóc có vẻ không bằng lòng nhưng con nhóc mặc kệ...hắn ướt như con chuột lột mà,...trời vẫn không tạnh mưa, con nhóc đưa xe cho hắn về...
... mưa, con nhóc và hắn đang đứng tránh mưa dưới gốc cây bự ơi là bự chỉ vì hôm qua mẹ con nhóc nhờ đi mua vài thứ ở hơi xa, sau khi làm MHX xong,con nhóc nhờ hắn chở đi, hắn OK.Con nhóc cảm thấy tội lỗi vì con nhóc mà hắn mắc mưa...con nhóc mời hắn ăn KFC
... mưa, chuẩn bị đi mua quà sinh nhật cho Sen, bạn thân của con nhóc, trời mưa to quá...nhưng không thể không đi, hắn đã ngồi đợi con nhóc gần 2 giờ đồng hồ rồi. Con nhóc lại đang bệnh nữa, giờ xin chắc chắn ba mẹ con nhóc sẽ không cho, con nhóc quyết định trốn nhà đi ...lạnh quá mưa không ngớt cứ lất phất rồi lại ào ào,...Đi có 1 tiếng thôi,may mà ba mẹ con nhóc bận tiếp khách,con nhóc vừa về thì khách cũng về, may quá...
... mưa, sắp tới nhà bạn con nhóc, con nhóc và hắn đi ăn sinh nhật bạn con nhóc, hắn không hề quen...con nhóc thấy khó hiểu vì sao hắn lại đi nhỉ??? Con nhóc không hề rủ mà bạn con nhóc rủ,thật khó hiểu. Bạn bè cũ của con nhóc hỏi con nhóc hắn là ai,con nhóc chỉ biết cười trừ "bạn", nhưng chúa mới biết được chúng nó hiểu từ "bạn" theo nghĩa nào...vì chính con nhóc còn không hiểu mà.
... mưa, ôm balô của hắn, con nhóc không muốn những tờ giấy bao tập bị ướt, hắn chở con nhóc đi mua giấy bao tập.Con nhóc muốn bao tập cho hắn, con nhóc lại làm hắn bị mắc mưa, mưa to quá,...
... mưa, không nặng hạt nhưng đủ làm người ta ướt áo,...đã hơn 6h rồi sao hắn chưa lên nhỉ? Bạn con nhóc kêu con nhóc điện cho hắn thử, "hắn không có xe lên" "con nhóc đi bằng gì?" "con nhóc đi bộ", con nhóc nói chơi thôi,bạn con nhóc chở mà..."con nhóc ở đó tránh mưa đi,chút có xe hắn lên liền,đừng dầm mưa về, bệnh đó"...
... mưa, con nhóc khóc với muôn ngàn câu hỏi "tại sao"
****
... không nắng không mưa, con nhóc nghe bạn bè nói hắn sẽ quay lại với người bạn gái cũ...con nhóc không muốn nói chuyện với hắn, sao hắn không nói cho con nhóc nghe...
... không nắng không mưa,
"không đâu chỉ là bạn thôi mà",
"nghoéo tay đi, hắn sẽ không quay lại với người đó nữa", con nhóc thấy mình buồn cười thật nhưng hắn vẫn nghóeo tay
"uh"
... không nắng không mưa,con nhóc và hắn gây nhau vì cái áo, dù khó chịu và không muốn đi nhưng hắn vẫn đi, nhưng mang theo bộ mặt đó, con nhóc cũng bực hắn nhưng vẫn cười nói với hắn,...nhưng hắn vẫn thế,con nhóc không thèm nói với hắn nữa, bỏ ra chỗ khác đứng...
... không nắng không mưa, hắn hồi âm bức thư của con nhóc do bị ép buộc, nhưng không sao, con nhóc vẫn thấy vui...
... không nắng không mưa, hắn nghĩ con nhóc xấu xa đến mức hắn cho rằng con nhóc "đọc lén nick yahoo" của hắn, con nhóc không có ý gì cả, con nhóc chỉ muốn chọc hắn thôi mà, "rụp" tút tút tút, hắn không nghe những gì còn nhóc giải thích, hắn không qua chở con nhóc vào trường như đã hứa, hắn về trước mà không thèm quan tâm con nhóc về bằng gì"...
... không nắng không mưa, "con nhóc im đi" hắn nạt con nhóc chỉ vì hắn phải đứng chờ con nhóc 30'ở cổng B, trong khi con nhóc đợi hắn ở cổng A.
... không nắng không mưa, con nhóc cảm nhận hắn nói dối con nhóc nhiều thứ, con nhóc vẫn cố tin hắn, con nhóc sợ con nhóc sẽ ghét hắn.
... không nắng không mưa, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi...
======================
mưa mưa to, con nhóc nhìn hắn chở bé Ngọc, bé N có tình cảm với hắn.Con nhóc cảm nhận ra điều đó, bé N chưa nhận ra nhưng con nhóc nhận ra, con nhóc không muốn làm bé N buồn, con nhóc dần ít đi với hắn hơn, hay giận dỗi hắn hơn.Chính bản thân con nhóc cũng không hiểu sao nữa...
mưa mưa to hơn, con nhóc cảm thấy tình bạn của con nhóc và hắn bị sứt mẻ khá nhiều,con nhóc hẹn hắn để giải quyết mọi vấn đề, con nhóc không muốn giận hắn nữa, con nhóc muốn ở bên cạnh hắn như 1 người bạn thân...con nhóc đợi hắn ở trường, trời đã tối rồi..
7h10 còn 5' nữa đến giờ hẹn...ông trời đừng mưa mà...
7h15 trời đổ mưa mưa to hơn bao giờ hết, con nhóc không muốn vì con nhóc mà hắn lại mắc mưa ...
"hắn đang ở đâu vậy?"
"đang ở gần nhà",
"vậy hắn chưa đi đến trường à?"
"chưa"
"vậy thôi, hắn về nhà đi, khỏi lên đây nữa"
"uh"...
hắn không hỏi con nhóc đang ở đâu, đi bằng gì như ngày nào nữa rồi,... con nhóc lê la đến khi ướt nhẹp mới về nhà..."sững sờ" hơn khi con nhóc thấy hắn ngồi ở tiệm game gần nhà con nhóc. Giữ bình tĩnh, con nhóc kêu tên hắn, hắn thấy con nhóc, hắn bước ra đứng chỗ mái hiên, để con nhóc đứng ngoài mưa. Sau vài 3 câu,con nhóc quay đi, hắn lại vào chơi tiếp.
Con nhóc thất vọng sao hắn không hỏi con nhóc gì cả, tại sao???
trời không mưa, bây giờ đã là 3 tiếng con nhóc đợi hắn, con nhóc cứ ngồi đó đợi, con nhóc biết hắn sẽ không lên, nhưng con nhóc vẫn đợi, vẫn hy vọng, con nhóc không gọi điện thoại cho hắn mà vẫn cứ ngồi lì ở đó, uống 1 mạch mấy ly nước...bạn hắn ngồi đợi hắn với con nhóc, nhưng không kiên nhẫn bằng con nhóc, bạn hắn điện cho hắn "thuê bao quý khách vừa gọi..", gọi điện thoại nhà, hắn đang ở nhà...trong khi hắn nói với con nhóc hắn sẽ không lên gặp con nhóc vì hắn bận công việc !!!
.....................
Con nhóc nhận ra những điều bạn con nhóc nói là đúng, con nhóc hiểu ra tất cả... Con nhóc đau hơn khi nghe bạn con nhóc nói,"nếu thời gian quay lại hắn vẫn không thay đổi quyết định của mình", hắn không hề xem trọng sự có mặt của con nhóc...
...............................
Sau cơn mưa, con nhóc đã quen dần với cuộc sống không có hắn bên cạnh, con nhóc không còn buồn như những ngày đầu, con nhóc đã tươi tắn trở lại nhưng hắn đã lấy mất của con nhóc 1 thứ quan trọng "lòng tin"...
tút tút tút 7s di động và "đồ tồi" là kết thúc chữ thân của con nhóc,nó không còn muốn gặp mặt hắn nữa, nó không muốn lại bỏ qua lại tha thứ, con nhóc chỉ muốn "trả thù" muốn là 1 phù thủy làm phép biến hắn ra khỏi cuộc đời nó, nhưng nó không làm được những gì nó muốn vì nó nhận ra nó chỉ là 1 con nhóc xấu xí ích kỷ mà thôi...
===================
... sau cơn mưa con nhóc chạy qua "rước" hắn vào trường, mọi công việc đã hòan thành xong,rồi đi ăn sáng ,...tình bạn cũng bắt đầu từ đó...con nhóc từng nghe những người bạn nói hắn không tốt nhưng con nhóc tin hắn vẫn có nhiều mặt tốt mà mọi người không nhận ra, con nhóc muốn làm 1 người bạn thân thực sự của hắn " sẽ luôn ở bên cạnh bạn dù có chuyện gì đi nữa"
... sau cơn mưa, hắn wa chở con nhóc đi đám tang bà của bạn con nhóc, con nhóc không hề biết trước việc này, con nhóc chỉ muốn cùng hắn đi đâu đó thế thôi, nhưng hắn lại nghĩ "con nhóc nói về việc đó như 1 vấn đề lớn nhưng thực chất lại chẳng có gì", con nhóc chỉ biết cười trừ, biết giải thích sao bây giờ...
... sau cơn mưa, con nhóc đưa xe cho hắn về nhà, ngày hôm sau hắn trả xe cho con nhóc rồi hắn và con nhóc đi ăn, con nhóc đạp xe về nhà và cảm thấy có 1 niềm vui nho nhỏ trong lòng...
... sau cơn mưa, sau 5 tiếng karaoke hắn đi chung với 5 con bạn của con nhóc, con nhóc "khâm phục" hắn sao có thể "chịu đựng" vậy, con nhóc thấy có lỗi vì đã "ép" hắn đi cùng, nhưng con nhóc đâu biết rằng mấy thằng bạn của con nhóc không đi đâu, lại 1 lần nữa con nhóc lại phải cười trừ...
... sau cơn mưa, những tấm hình sticker cũng được chụp xong, đây là lần đầu tiên con nhóc chụp sticker với 1 người khác phái, hắn.Con nhóc "bắt" hắn giữ, con nhóc giữ rất kĩ những tấm hình đó.
... sau cơn mưa, hắn cầm 1 ly trà sữa qua nhà con nhóc, xin lỗi con nhóc vì hắn đã không qua chơi với con nhóc như đã hứa... 1 ly trà sữa bất ngờ làm con nhóc quên hết những giận hờn..."đừng giận nữa người hỡi ta sẽ chung đường..."
... sau cơn mưa, hắn xin lỗi con nhóc những gì hắn đã làm con nhóc buồn, hắn sẽ không như vậy nữa...vậy mà
====================
...mưa, phải coi "nhà", con nhóc buồn,tối hôm qua hắn hứa sẽ qua chơi "năm mười" zới con nhóc, mưa ...chắc hắn không qua rồi.Vừa ngóng điện thoại, vừa nhìn ra cửa, con nhóc vẫn hy vọng 1 điều nhỏ nhoi... hy vọng rồi lại thất vọng "đêm qua đi sao úa trên mi..."
... mưa, từ ST về trời đã mưa to, hắn và con nhóc cùng 3 người bạn nữa,5 đứa dầm mưa không chịu về mà còn đi ăn, mưa to nước ngập cả quán ăn,5 đứa vừa ăn vừa cười rất vui,...về đến nhà, con nhóc đưa khăn cho hắn, ba còn nhóc có vẻ không bằng lòng nhưng con nhóc mặc kệ...hắn ướt như con chuột lột mà,...trời vẫn không tạnh mưa, con nhóc đưa xe cho hắn về...
... mưa, con nhóc và hắn đang đứng tránh mưa dưới gốc cây bự ơi là bự chỉ vì hôm qua mẹ con nhóc nhờ đi mua vài thứ ở hơi xa, sau khi làm MHX xong,con nhóc nhờ hắn chở đi, hắn OK.Con nhóc cảm thấy tội lỗi vì con nhóc mà hắn mắc mưa...con nhóc mời hắn ăn KFC
... mưa, chuẩn bị đi mua quà sinh nhật cho Sen, bạn thân của con nhóc, trời mưa to quá...nhưng không thể không đi, hắn đã ngồi đợi con nhóc gần 2 giờ đồng hồ rồi. Con nhóc lại đang bệnh nữa, giờ xin chắc chắn ba mẹ con nhóc sẽ không cho, con nhóc quyết định trốn nhà đi ...lạnh quá mưa không ngớt cứ lất phất rồi lại ào ào,...Đi có 1 tiếng thôi,may mà ba mẹ con nhóc bận tiếp khách,con nhóc vừa về thì khách cũng về, may quá...
... mưa, sắp tới nhà bạn con nhóc, con nhóc và hắn đi ăn sinh nhật bạn con nhóc, hắn không hề quen...con nhóc thấy khó hiểu vì sao hắn lại đi nhỉ??? Con nhóc không hề rủ mà bạn con nhóc rủ,thật khó hiểu. Bạn bè cũ của con nhóc hỏi con nhóc hắn là ai,con nhóc chỉ biết cười trừ "bạn", nhưng chúa mới biết được chúng nó hiểu từ "bạn" theo nghĩa nào...vì chính con nhóc còn không hiểu mà.
... mưa, ôm balô của hắn, con nhóc không muốn những tờ giấy bao tập bị ướt, hắn chở con nhóc đi mua giấy bao tập.Con nhóc muốn bao tập cho hắn, con nhóc lại làm hắn bị mắc mưa, mưa to quá,...
... mưa, không nặng hạt nhưng đủ làm người ta ướt áo,...đã hơn 6h rồi sao hắn chưa lên nhỉ? Bạn con nhóc kêu con nhóc điện cho hắn thử, "hắn không có xe lên" "con nhóc đi bằng gì?" "con nhóc đi bộ", con nhóc nói chơi thôi,bạn con nhóc chở mà..."con nhóc ở đó tránh mưa đi,chút có xe hắn lên liền,đừng dầm mưa về, bệnh đó"...
... mưa, con nhóc khóc với muôn ngàn câu hỏi "tại sao"
****
... không nắng không mưa, con nhóc nghe bạn bè nói hắn sẽ quay lại với người bạn gái cũ...con nhóc không muốn nói chuyện với hắn, sao hắn không nói cho con nhóc nghe...
... không nắng không mưa,
"không đâu chỉ là bạn thôi mà",
"nghoéo tay đi, hắn sẽ không quay lại với người đó nữa", con nhóc thấy mình buồn cười thật nhưng hắn vẫn nghóeo tay
"uh"
... không nắng không mưa,con nhóc và hắn gây nhau vì cái áo, dù khó chịu và không muốn đi nhưng hắn vẫn đi, nhưng mang theo bộ mặt đó, con nhóc cũng bực hắn nhưng vẫn cười nói với hắn,...nhưng hắn vẫn thế,con nhóc không thèm nói với hắn nữa, bỏ ra chỗ khác đứng...
... không nắng không mưa, hắn hồi âm bức thư của con nhóc do bị ép buộc, nhưng không sao, con nhóc vẫn thấy vui...
... không nắng không mưa, hắn nghĩ con nhóc xấu xa đến mức hắn cho rằng con nhóc "đọc lén nick yahoo" của hắn, con nhóc không có ý gì cả, con nhóc chỉ muốn chọc hắn thôi mà, "rụp" tút tút tút, hắn không nghe những gì còn nhóc giải thích, hắn không qua chở con nhóc vào trường như đã hứa, hắn về trước mà không thèm quan tâm con nhóc về bằng gì"...
... không nắng không mưa, "con nhóc im đi" hắn nạt con nhóc chỉ vì hắn phải đứng chờ con nhóc 30'ở cổng B, trong khi con nhóc đợi hắn ở cổng A.
... không nắng không mưa, con nhóc cảm nhận hắn nói dối con nhóc nhiều thứ, con nhóc vẫn cố tin hắn, con nhóc sợ con nhóc sẽ ghét hắn.
... không nắng không mưa, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi...
======================
mưa mưa to, con nhóc nhìn hắn chở bé Ngọc, bé N có tình cảm với hắn.Con nhóc cảm nhận ra điều đó, bé N chưa nhận ra nhưng con nhóc nhận ra, con nhóc không muốn làm bé N buồn, con nhóc dần ít đi với hắn hơn, hay giận dỗi hắn hơn.Chính bản thân con nhóc cũng không hiểu sao nữa...
mưa mưa to hơn, con nhóc cảm thấy tình bạn của con nhóc và hắn bị sứt mẻ khá nhiều,con nhóc hẹn hắn để giải quyết mọi vấn đề, con nhóc không muốn giận hắn nữa, con nhóc muốn ở bên cạnh hắn như 1 người bạn thân...con nhóc đợi hắn ở trường, trời đã tối rồi..
7h10 còn 5' nữa đến giờ hẹn...ông trời đừng mưa mà...
7h15 trời đổ mưa mưa to hơn bao giờ hết, con nhóc không muốn vì con nhóc mà hắn lại mắc mưa ...
"hắn đang ở đâu vậy?"
"đang ở gần nhà",
"vậy hắn chưa đi đến trường à?"
"chưa"
"vậy thôi, hắn về nhà đi, khỏi lên đây nữa"
"uh"...
hắn không hỏi con nhóc đang ở đâu, đi bằng gì như ngày nào nữa rồi,... con nhóc lê la đến khi ướt nhẹp mới về nhà..."sững sờ" hơn khi con nhóc thấy hắn ngồi ở tiệm game gần nhà con nhóc. Giữ bình tĩnh, con nhóc kêu tên hắn, hắn thấy con nhóc, hắn bước ra đứng chỗ mái hiên, để con nhóc đứng ngoài mưa. Sau vài 3 câu,con nhóc quay đi, hắn lại vào chơi tiếp.
Con nhóc thất vọng sao hắn không hỏi con nhóc gì cả, tại sao???
trời không mưa, bây giờ đã là 3 tiếng con nhóc đợi hắn, con nhóc cứ ngồi đó đợi, con nhóc biết hắn sẽ không lên, nhưng con nhóc vẫn đợi, vẫn hy vọng, con nhóc không gọi điện thoại cho hắn mà vẫn cứ ngồi lì ở đó, uống 1 mạch mấy ly nước...bạn hắn ngồi đợi hắn với con nhóc, nhưng không kiên nhẫn bằng con nhóc, bạn hắn điện cho hắn "thuê bao quý khách vừa gọi..", gọi điện thoại nhà, hắn đang ở nhà...trong khi hắn nói với con nhóc hắn sẽ không lên gặp con nhóc vì hắn bận công việc !!!
.....................
Con nhóc nhận ra những điều bạn con nhóc nói là đúng, con nhóc hiểu ra tất cả... Con nhóc đau hơn khi nghe bạn con nhóc nói,"nếu thời gian quay lại hắn vẫn không thay đổi quyết định của mình", hắn không hề xem trọng sự có mặt của con nhóc...
...............................
Sau cơn mưa, con nhóc đã quen dần với cuộc sống không có hắn bên cạnh, con nhóc không còn buồn như những ngày đầu, con nhóc đã tươi tắn trở lại nhưng hắn đã lấy mất của con nhóc 1 thứ quan trọng "lòng tin"...