Pha Lê Tím
30-07-2008, 04:02 AM
Ko phải đâu anh...
Anh rồi sẽ quên em nhanh thôi,rồi chúng ta sẽ là bạn.Anh lại trách em rồi đấy,biết ko anh?
Cái điều mà làm cho chúng ta ko thể bên nhau,ko phải là anh ko yêu em hay ngược lại,cũng ko phải do có cái j ngăn cấm đâu...Em biết rồi,do chúng mình ko suy nghĩ giống nhau,ko phải,mà là quá khác.Điều này làm anh cảm thấy khổ sở còn em cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Anh đâu biết cái cảm giác suốt ngày lo anh giận,ma ko hiểu lý do là j,lại nghĩ,mà anh à,sao anh lại hay giận thế.Em ko phải là cô gái kiên trì đâu,sẽ có lúc em mệt mỏi chứ,như lúc này này....
Em rất thích mùa đông,anh nhớ ko?Thích mưa nữa chứng tỏ em là 1 cô gái rất lạnh lùng,em vốn đã thế rồi,anh yêu em là phải chấp nhận,dù em có thể sẽ thay đổi 1 chút vì anh,nhưng chưa nhanh vậy đâu,anh nản rồi,cũng tốt,như thế anh sẽ đỡ khổ hơn.
Niềm đam mê và mơ ước nhỏ nhoi của em là j anh biết ko?Mùa thu cũng đang đến gần rồi.Đi 1 mình dưới con đường đầy lá vàng,vừa đi vừa đạp lá,hay lắm.Nhưng em giờ cũng đã khác đi,ko còn muốn đi 1 mình nữa,buồn lắm,em muốn đi cùng ai đó,và ko phải 1 lần em đã ước ao người đó là anh....Nhưng ko thể,đúng ko anh?
Em ko có trách anh,mà trách thi đc j chứ,chuyện của 2 đứa ko thể cứu vãn nữa rồi,anh trả cho em tự do,em xin lại,buồn lắm,nhưng như thế tốt cho cả 2,đúng ko anh?
Kỷ niệm về anh ko bao giờ em quên,nhưng từ bây giờ em sẽ nghĩ bằng 1 cách khác,như 1 người bạn,chưa làm ngay đc đâu,nhưng em sẽ cố gắng.
Thật là may khi anh đã ko cho em coi wc thường xuyên,từ lâu rồi ko cho thì đúng hơn,ko sao,giờ phải cám ơn anh,vì khi phải quên thì quên cái j đó mờ mờ ảo ảo vẫn dễ quên hơn mà.....Anh yên tâm, ko phải vì thế mà anh ko quên đc em đâu,sẽ nhanh thôi,em biết chắc mà.
Hiện tại anh vẫn là người em rất yêu thương,và sau này vẫn thế chỉ là theo 1 cách khác thôi,theo cách 1 người bạn,đừng buồn anh,sau này anh sẽ thấy em nói đúng mà.
Anh rồi sẽ quên em nhanh thôi,rồi chúng ta sẽ là bạn.Anh lại trách em rồi đấy,biết ko anh?
Cái điều mà làm cho chúng ta ko thể bên nhau,ko phải là anh ko yêu em hay ngược lại,cũng ko phải do có cái j ngăn cấm đâu...Em biết rồi,do chúng mình ko suy nghĩ giống nhau,ko phải,mà là quá khác.Điều này làm anh cảm thấy khổ sở còn em cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Anh đâu biết cái cảm giác suốt ngày lo anh giận,ma ko hiểu lý do là j,lại nghĩ,mà anh à,sao anh lại hay giận thế.Em ko phải là cô gái kiên trì đâu,sẽ có lúc em mệt mỏi chứ,như lúc này này....
Em rất thích mùa đông,anh nhớ ko?Thích mưa nữa chứng tỏ em là 1 cô gái rất lạnh lùng,em vốn đã thế rồi,anh yêu em là phải chấp nhận,dù em có thể sẽ thay đổi 1 chút vì anh,nhưng chưa nhanh vậy đâu,anh nản rồi,cũng tốt,như thế anh sẽ đỡ khổ hơn.
Niềm đam mê và mơ ước nhỏ nhoi của em là j anh biết ko?Mùa thu cũng đang đến gần rồi.Đi 1 mình dưới con đường đầy lá vàng,vừa đi vừa đạp lá,hay lắm.Nhưng em giờ cũng đã khác đi,ko còn muốn đi 1 mình nữa,buồn lắm,em muốn đi cùng ai đó,và ko phải 1 lần em đã ước ao người đó là anh....Nhưng ko thể,đúng ko anh?
Em ko có trách anh,mà trách thi đc j chứ,chuyện của 2 đứa ko thể cứu vãn nữa rồi,anh trả cho em tự do,em xin lại,buồn lắm,nhưng như thế tốt cho cả 2,đúng ko anh?
Kỷ niệm về anh ko bao giờ em quên,nhưng từ bây giờ em sẽ nghĩ bằng 1 cách khác,như 1 người bạn,chưa làm ngay đc đâu,nhưng em sẽ cố gắng.
Thật là may khi anh đã ko cho em coi wc thường xuyên,từ lâu rồi ko cho thì đúng hơn,ko sao,giờ phải cám ơn anh,vì khi phải quên thì quên cái j đó mờ mờ ảo ảo vẫn dễ quên hơn mà.....Anh yên tâm, ko phải vì thế mà anh ko quên đc em đâu,sẽ nhanh thôi,em biết chắc mà.
Hiện tại anh vẫn là người em rất yêu thương,và sau này vẫn thế chỉ là theo 1 cách khác thôi,theo cách 1 người bạn,đừng buồn anh,sau này anh sẽ thấy em nói đúng mà.