Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiều !



Tháng Tư
29-07-2008, 07:36 PM
Biển chiều ấm áp trở nên xa vắng
Trời chiều lạnh lẽo với bóng em
Chờ người chờ mãi đến chiều tối
Xa người xa mãi trong cơn mơ

Chiều nay gió nhẹ vương nỗi nhớ
Mây chiều khẽ nói em nhớ anh
Nỗi nhớ con tim nghe ngoi ngói
Ảo ảnh bỗng chốc hoá như không
Yuri chan

dungnhinanh_em
29-07-2008, 09:04 PM
Chiều nay ngồi thương hết
Thương những gì đã qua
Thương những gì chưa đến
Thương mọi điều quanh ta ^_^

Đi qua muôn cái tên
Đi qua bao nhớ quên
Muốn lắng lòng một chút
Thả hồn trôi...bồng bềnh

Thả hồn trôi bồng bềnh
Nghe gió lùa êm êm
Nghe tim mình rung khẽ
Chao ôi! Đời thật hiền!

Xin một lần được...khìn
Hôn vào chiều mông mênh
Hôn tiếng cười khúc khích
Hôn thiệt là...hồn nhiên

Hôn lên ngày bình yên
Hôn lên ngày sóng gió
Hôn những người...chưa quen
Hôn những người ta nhớ! ^.^

Hôn cả người...cau có
Hôn cả người...khó ưa
Hôn những điều gian dối
Hôn những lời chanh chua!

Hôn những ngày xa xưa
Hôn những gì sắp tới
Hôn lên phút giao mùa
Hôn vào chiều sương khói

Hôn những gì chưa nói
Hôn những gì đã quên
Hôn những điều bối rối
Chẳng thể nào gọi tên

Hôn thiệt là hồn nhiên!!!

chaulong_551989
30-07-2008, 11:10 PM
Chiều về cơn gió lao xao
Hàng thông thì thào khẻ nhắc tên ai
Cô bé nào ngồi đếm lá rơi
Cậu bé nào viết thư chuyền tay
Thương nhớ sao buổi chiều ngày ấy
Nhóc cầm tay bé khẻ nói lời yêu
Ngại ngùng sao bé chẳng đáp lời
Hai năm trôi qua thật mau
Lời yêu nhóc cũng phai dần thặt rồi
Bé vẫn là cô bé nhí nhảnh
Vẫn ham chơi và thích pha trò
Chiều nay gió thổi lòng lạnh giá
Baby xưa nay đã biết yêu thật rồi