Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƯƠng thẦm



KASURA_HIP
29-07-2008, 02:51 AM
Tôi trót thương anh tự thưở nào
Mơ hoài giấc mộng được bên nhau
Bao mùa lá rụng cây thay lá
Mấy lượt xuân về lại qua mau
Đã bấy nhiêu lần tình muốn trao
Mà lời chưa cạn để lệ sầu
Để từng đêm sầu bên gối lẻ
Nhớ thương đợi chờ mộng hư vô
Anh hởi sao anh mãi làm ngơ
Em đã yêu anh yêu dại khờ
Khi vắng anh rồi lòng mong nhớ
Gặp gỡ nhau thì dạ bâng khuâng
Trót lỡ yêu anh trong thầm lặng
Làm thân con gái nói sao giờ
Chỉ sợ mai sao tình tan vỡ
Thương thầm khổ lắm bạn tình ơi !!!

crazy
29-07-2008, 05:28 PM
Anh cũng thương em tự thuở nào
Đêm ngày mơ mộng với ước ao
Mình yêu nhau nhé! đừng xa nhé!
Tình ta như cánh diều vút cao
Sợi tình buộc cánh diều chắc lắm
Vẫn bay dù mưa gió thét gào
Em ơi yêu nhé! đừng xa nhé!
Thoả nỗi mong chờ với khát khao
^_^ ( Vui vẻ nha Sura. Thơ hay lắm )

KASURA_HIP
29-07-2008, 11:42 PM
Tôi yêu anh nhưng anh nào có biết
Liếc mắt nhìn anh có ngó tôi đâu
Dòm hồi lâu rồi tôi mới biết
Người tôi yêu đẹp biết là bao
Hỡi thế gian tình yêu là thế nào
Hãy trả lời cho kẽ đang yêu
Đừng yêu nhau mà sống cảnh điêu
Có lẻ nào muốn xa rời nhau nữa
Xin tình kia hãy rộng lòng mỡ cữa
Để 1 lần con được nói " yêu anh".


SURA (^_^) cám ơn anh crazy nhé.