PDA

Xem đầy đủ chức năng : RƯỢu buỒn



nguyenphuong
28-07-2008, 09:42 PM
em về ôn lại đau thương
rượu buồn anh uống cho mối tình đầu
ai sui tình ấy trong ngang trái
cho rượu buồn càng buồn hơn

Akira_ngotngao
01-08-2008, 02:47 AM
Mới hôm qua anh còn đứng đó
Cùng em ngắm buổi chiều hoàng hôn
Nhưng khi sáng hôm nay chợt đến
Anh đã gửi hồn theo làn gió bay xa

nguyenphuong
05-08-2008, 08:11 AM
từ lúc xa nhau một thoáng sầu
tình tôi theo gió cuốn chôi mau
em vui pháo cưới cài hoa trắng
tôi trách đời tôi lỡ nhịp cầu

heo dễ thương
11-08-2008, 08:09 AM
Gió cuốn anh đi,xa mất rồi
Một người nơi đây vẫn bồi hồi
Cho nhau bao nhiêu là kỉ niệm
Để rồi kết thúc nhẹ như không.

TungLam_mk
11-08-2008, 01:35 PM
Khóc thật nhiều để rồi cười thật lớn
yêu thật nhiều để có lúc cô đơn
uống thật nhiều để đến khi say khướt
say xong rồi lại có lúc tỉnh thôi!! khì khì

whynot8692
14-08-2008, 04:51 AM
uống rượu sầu lại càng sầu
buồn nhớ em lại càng nhớ
tình là gì cho đời buồn
để phải vấn vương một người

TungLam_mk
31-08-2008, 04:21 PM
Tình có lúc khiên ta hạnh phúc
rồi có khi lại khổ lắm ai oi
yêu cứ yêu để đc gì hỡi bản
hạnh phúc co thì khổ cũng nhiều

nguyenphuong
23-09-2008, 08:16 AM
hôm nay ta uống một chén rượu mừng
mừng em một chén má hồng thêm xinh
mừng em một chén ngày mai bên chồng
mừng em đã có duyên nồng
trăm năm hạnh phúc bên chồng em nghe

một chén này ta uống vì duyên ta
chén này ta uống vì em đã xa tôi
rượu nồng sao em lỡ nhấp môi
lòng anh cay đắng duyên ta ko thành