Xem đầy đủ chức năng : em không biết phải làm sao :(
candii_xinhxinh
28-07-2008, 07:45 PM
em có ban trai nhưng gần đây em hỏi anh ảnh còn iêu em không thì ảnh nói ảnh không con iêu em như ngày xưa rồi em mới nói thế thì mình làm bạn đi. Ảnh nói anh không iêu em như ngày xưa nhưng tình cảm của anh cho em hơn là bạn vậy mọi người nghĩ mình hãy làm sao?
n9Ø¢_n9††e¢††
28-07-2008, 10:54 PM
...cái này thuộc dạng nhìn mặt nhìu wá đâm ngán chứ ko phải là hết iu nhau, xa nhau 1 chút sẽ giúp tìm lại cảm giác iu htương.......
pe_mom
29-07-2008, 02:06 AM
Đúng là phải chờ bạn àh......thời gian sẽ giải quyết tất cả.....hi vọng bạn và anh ta sẽ ko bỏ lỡ đi 1 tình yêu đẹp.....nỗ lực từ cả 2 bên sẽ giúp cải thiện tình hình..phần bạn hãy thể hiện mình hơn nữa để cho anh ta thấy đc ở bạn những gì tốt đẹp ở nơi bạn...chúc bạn vui!^_^
Anh Chàng Đa Cảm
29-07-2008, 08:34 AM
Em có ban trai nhưng gần đây em hỏi anh ảnh còn iêu em không thì ảnh nói ảnh không con iêu em như ngày xưa rồi em mới nói thế thì mình làm bạn đi. Ảnh nói anh không iêu em như ngày xưa nhưng tình cảm của anh cho em hơn là bạn vậy mọi người nghĩ mình hãy làm sao?
Theo anh có 2 khả năng :
1 - Hai người đã không dành thời gian vun đắp cho tình cảm khiến nó trở nên nguội lạnh , vì vậy nên cậu ấy mới có cảm giác không còn như xưa nữa.
2 - Cậu ấy không còn cảm giác với em nữa , nhưng tình cảm vẫn hơn 1 người bạn , có thế cậu ấy vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn việc hai người sẽ trở thành bạn vì đã quen với cảm giác Candi là người yêu.
Nhưng anh nghiêng về khả năng thứ 2 vì ở lứa tuổi của em thì tình cảm chưa thật sự rõ ràng và ổn định , ngay như việc em nói với người ấy là nếu không còn yêu thì hãy làm bạn cũng đủ để minh chứng cho việc đó , vì khi người ta yêu thật lòng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện chia tay và làm bạn dễ dàng như em nói.
Theo anh, hai người có thể tạm thời chia tay, không liên lạc và gặp nhau 1 thời gian để xác định lại tình cảm của cả em và cậu ấy. Nếu sau 1 thời gian, 2 người cảm thấy không thể xa nhau thì hãy đến với nhau và cố gắng chăm sóc tình cảm ấy , nhưng sau 1 thời gian mà 1 trong 2 người cảm thấy không nhớ nhung gì nhau thì có thể chắc chắn 1 điều là hai người nên chia tay nhau.
Chúc Candy vui :D
candii_xinhxinh
29-07-2008, 08:19 PM
cảm ơn mọi người nha nhưng candii nói làm bạn không phải tại dễ dàng chấp nhận chia tay nhưng muốn nếu không làm bạn trai ban gái đc thì rồi gặp nhau cũng đưng như người xa lạ
Mr_Ngố
31-07-2008, 06:57 PM
T_T ! trường hơp này thì pó tay chju. trói ! Cho các pac' khác mổ sẻ ! :D
lừa_đảo_tiểu_thư
01-08-2008, 01:51 AM
một kiểu bạn thân đặc biệt chăng :) khong còn yêu nữa nhưng tình cảm còn hơn tình bạn tức là chưa tới mức yêu :) trong kiểu trường hợp này có lẽ anh chàng đó đã chọn đúng :) tránh cho em đau khổ và hi vọng khi anh ta chấp nhận làm bạn :) có thể gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường được :) vẫn có thể cười với nhau một cái và hoàn toàn không phải xa lạ :) như những người quen bình thường nhưng không pahir là bạn :) ss nghĩ đó là điều anh chàng đó nghĩ trong đầu :)
pengoccodon
01-08-2008, 02:16 AM
lúc trước em quen người ấy nhưng bây giò thì không còn quen nữa vì em và người ấy không gặp nên em chia tay người ấy vì lí do em muốn người ấy quen người quan tâm anh ấy nhiều hơn em làm vậy đúng hay sai nhưng em vẫn thương anh ấy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.