Xem đầy đủ chức năng : Tìm...người....
A-n-H43v3r
06-08-2005, 06:27 PM
Đã lâu không ghé đến vườn thơ
Dạo này về lại bỗng ngẩn ngơ
Đâu rồi bè bạn xưa một thuở
Những cái tên xưa.. đã xa mờ...
Ngồi buồn cũng viết mấy vần thơ
Kẻ qua người lại thấy hững hờ
Cuối cùng cũng có người đáp lại
Chẳng đồng trang lứa phải say bye.. :D
Vì vậy tôi muốn tìm người
Tuổi từ con số hai mười cộng hai :D
Làm thơ đối đáp lai rai
Yêu thơ là được gái trai không màng :D
cobenghichngom_1
06-08-2005, 08:43 PM
hỏi người trọn tuổi hăm hai
làm thơ đối đáp cũng cần phân sao
cần chi tuổi thấp tuổi cao
vần thơ ý đẹp ý hay đủ rồi
còn tôi tuổi đã ba hai (ý quên 23 t hiiiiiii)
hỏi ai kia đó có chê tôi già
tôi già ko đượm lời thơ
viết lên ko thắm xin ai đừng buồn ,,,,,,heeeeee
A-n-H43v3r
06-08-2005, 08:48 PM
tính từ số 22 lên có nghĩa là 23 cũng được duyệt mờ :D keke
Dù thơ tuổi tác không phân
Nhưng mà lắm lúc cũng cần đó nha
Gặp con nít nó chê già
Tìm cho chắc cú khỏi mà... bị chê :D
soledad_1811
06-08-2005, 08:55 PM
:angel1: Thế này có chít người ta không?
Đi đâu bỏ lại "bến không chông?"Ý lộn"chốn tang bồng!
Tui cũng lâu rồi nay mới ghé
Room thơ lạ hoắc đâu người xưa
Phải chăng :cooll: nên đi mất
Thui đành co ro viết đôi câu
Khách thơ của vườn của ngày xưa
Về đây thi hứng đôi câu chứ?
Lẽ nào bỏ lại chốn hồng hoang??? :angel1:
A-n-H43v3r
06-08-2005, 09:00 PM
Đã một thời gắn bó nơi đây
Nên luyến lưu về lại chốn này
Nhưng buồn quá người xưa không thấy
Nên vần thơ lạc chẳng còn hay...
Nhớ buổi ngày xưa ai cũng quen
Vườn thơ chiều tím gắn liền tên
Hôm nay về lại sao.. mà chán
Tất cả đã vào trong lãng quên...
soledad_1811
06-08-2005, 09:07 PM
Sole một thời ở chốn này
Giờ đây quay lại sầu trăm ngả
Vườn thơ không còn ai cùng say!
Ví như nâng chén hái trăng xuống
Tung hứng đôi câu với nàng hoa!
cobenghichngom_1
06-08-2005, 09:16 PM
vườn thơ tuy vắng khá nhiều
nhưng vẫn còn đó những lời thơ hay
ko vui mình góp cho vui
ko ai quen biết từ từ cũng quen
A-n-H43v3r
06-08-2005, 09:48 PM
vườn thơ tuy vắng khá nhiều
nhưng vẫn còn đó những lời thơ hay
ko vui mình góp cho vui
ko ai quen biết từ từ cũng quen
Ừ thì cũng phải vậy thôi
Chứ làm chi được ngoài ngồi thở than
Vắn dài cũng một đôi hàng
Than hoài thì chán lại càng chán thêm... :D
tomato123
06-08-2005, 10:09 PM
Tính tình tình tính tang tang
Làm thơ than chán,khóc than thêm thừa
Hăm hai hăm bốn là vừa
Dựng chồng gã vợ là vừa đó em
Muốn xem thì hãy xem thơ
Đừng xem tên tuổi rồi vờ không quen :hihi:
A-n-H43v3r
06-08-2005, 10:16 PM
mới hăm ba mà bon chen lên hăm bốn hén :D
"muốn xem thì hãy xem thơ
đừng xem tên tuổi mà vờ không quen"
Hai câu này hơi lạ nha
Chẳng lẽ người cũ từng là người quen?
Nếu phải xin cho biết tên
Còn không thì chắc làm quen từ từ...:D
tomato123
06-08-2005, 10:22 PM
Người quen quen tự bao giờ
Quen từ kiếp trước đâu chờ hôm nay
Quả trời sắp đặt thật hay
Nguyệt tơ se kết thơ hay xếp vần
******************************
bài thơ Tình của U rất hay
A-n-H43v3r
06-08-2005, 10:31 PM
Người quen quen tự bao giờ
Quen từ kiếp trước đâu chờ hôm nay
Quả trời sắp đặt thật hay
Nguyệt tơ se kết thơ hay xếp vần
******************************
bài thơ Tình của U rất hay
thanks...
Vậy thì cùng đối thơ nào
Cho thêm thi hứng dạt dào hồn thơ
Cho vần điệu hết bơ vơ
Cho câu chữ bớt hững hờ.. thở than...
Cho chủ đề là... SANG NGANG
Bắt đầu đi nhé mở hàng giùm tôi... :D
tomato123
06-08-2005, 10:36 PM
Từ ngày em bước sang ngang
Chỉ còn ta đứng thở than tháng ngày
Hương tình vương vấn đâu đây
Người tình xa cách ngày càng thêm xa
A-n-H43v3r
06-08-2005, 10:38 PM
Em đi về với người ta
Nhưng tình em vẫn đậm đà trao anh
Nợ duyên ngang trái không thành
Vì câu hiếu đạo cam đành phụ vong....
tomato123
06-08-2005, 10:43 PM
Đành rằng báo hiếu mẹ cha
Nhưng lòng anh vẫn xót xa tháng ngày
Người đi kỷ niệm vơi đầy
Nghìn trùng xa cách ước ngày bên nhau
A-n-H43v3r
06-08-2005, 10:49 PM
Em cũng tan nát đớn đau
Nhưng em nuốt lệ nghẹn ngào chia ly
Em theo người bước chân đi
Tình ta thôi hết còn gì anh ơi...
thôi bye nhá 2 giờ rồi mình đi ngủ có gì mai mút típ :D
tomato123
06-08-2005, 10:53 PM
Người đi níu bước sơn Khuê
Ta về lật lại thơ đề chung đôi
Gió ơi sao nhắc lời thề
Để cho tim lạnh đường về thêm xa
A-n-H43v3r
10-08-2005, 06:31 PM
Người đi níu bước sơn Khuê
Ta về lật lại thơ đề chung đôi
Gió ơi sao nhắc lời thề
Để cho tim lạnh đường về thêm xa
tròi đi kím mỏi cả tay...
Em nuốt lệ lên xe hoa
Biết rằng nơi ấy người ta đang buồn
Mình không trọn vẹn chữ thương
Đành thôi hai đứa hai đường anh ơi...
tomato123
15-08-2005, 09:51 PM
Đành rằng 2 đứa chia phôi
Lời thương lời nhớ thôi rồi chia xa
Ai làm trời nỗi phong ba
Tình duyên cách trở còn ta nghẹn ngào
seshi
15-08-2005, 10:27 PM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là giây phút nông nổi
Em dại dột-em trẻ con- em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
tomato123
16-08-2005, 03:12 AM
thiên thần tuyết ơi ,đừng lấy thơ của người khác chứ
seshi
01-09-2005, 05:29 AM
ủa seo bít hay dzậy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.