PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Sữa Ngày Xưa !



sunny8x
06-08-2005, 06:04 PM
Chẳng dám đọc lại bài thơ
Anh viết tặng riêng em giữa mùa hoa sữa
Hoa vẫn nồng nàn da diết nhớ
Chỉ chúng mình vô tâm....
Chẳng dám đọc lại bài thơ
Khi hai đứa không còn như ngày ấy
Kỷ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
Cứ dâng tràn trong nỗi nhớ không tên
Và chẳng thấy mình cứng cáp lên
Khi đi qua mỗi lần nông nổi
Chỉ mùa đông nhận mình có lỗi
Gió vô tình chia hai đứa hai nơi
Em chẳng còn về đường hoa sữa dạo chơi
Anh chắng có những vần thơ viết vội
Cho chúng mình bớt cảm thấy ăn năn ...
Em trở về với những trang văn
Anh trở về với hàm bậc nhất
Em sẽ mãi là phương trình bí ẩn
Chuyện chúng mình chẳng có nghiệm đâu anh ....
Tình yêu như giấc mơ xanh
Trọn một đời em nâng niu gìn giữ
Dẫu chẳng đọc lại thơ em cũng vui lên chứ
Nước mắt nào lau sạch những niềm đau ...
Chúng mình đã tự để mất nhau .......!!!!![/[/COLOR]FONT]

nhat ha
05-09-2005, 04:25 AM
bài thơ của bạn rất tuyệt,chỉ cho mình cách làm thơ hay như vậy có được ko đây là emai của mình mioangelo_77621764 hy vọng sẽ nhận được hồi âm của bạn
bạn nhớ type dấu vào nha bạn

so_cold
05-09-2005, 08:23 AM
Sunny8x, bài thơ của bạn hay lắm, SC rất thích, hi vọng bạn sẽ có những bài thơ hay cho VTCT nhé :)

Tommy Nguyễn
16-10-2005, 11:17 PM
Hoa sữa ư, dường như xa vời wa'
Nó thuộc về một thời cái thuở chúng mình yêu
Khi đông sang để cây bàng trụi lá
Em lẳng lặng ngắm nhìn , lẳng lặng xa anh

Anh để heo may còn vương vất trên cành
Chạy đi mãi tìm cho em hoa sữa
Khi mà mùa thu đã đi wa quá nửa
Anh không còn ji` , và cũng chẳng thấy em

phonglantim
16-10-2005, 11:48 PM
Hoa sữa ngày xưa...bây giờ đã úa
Chết trong em...chẳng biết tự bao giờ
Ngày anh đi...em viết một câu thơ
Viết chưa hết nên vẫn còn dang dở

ANh ra đi...khoảng trời xanh rộng mở
Còn lại em..với nỗi nhớ vô bờ
Anh đi rồi...còn nhớ những vẫn thơ
Em viết tặng những ngày xưa yêu dấu???

congiobuon
17-10-2005, 12:00 AM
Mối tình ấy chắc không ai còn nhớ
Chỉ hoa sữa nhắc nhở khi thu về
Lại thấy như trong lòng vẫn đam mê
Màu áo cũ đẹp thêm hương hoa sữa

Thu về rồi hoa sữa lại nở nữa
Vậy mà sao không bóng ai bên mình
Nhớ người ta sao lại cứ lặng thinh
Chẳng chịu nói làm sao ai biết được

Tôi giờ đây đang thì thầm nguyện ước
Mội lần thôi được về lại chốn xưa
Vẫn nơi đây và vẫn nhưng cơn mưa
Nhưng ngày ấy có em ở bên cạnh

Tôi trách hoài mình không dám thổ lộ
Chỉ một mình gặm nỗi nhớ vu vơ
Giờ chia li chỉ kịp tặng vần thơ
Thoảng trong gió mùi thơm của hoa sữa

Hoa sữa rơi cho lòng buồn thêm vắng
Ánh chiều buông nhạt nắng tắt bên thềm
Nghĩ về em hoa sữa cũng buồn thêm
Vì đâu thế để bây giờ xa vắng

phonglantim
17-10-2005, 01:06 AM
ANh quay đi...một chiều thu...vỗi vã
Hoa sữa rơi..lả tả khắp con đường
Nhành hoa thắm..có lẽ vẫn còn vương
hàng tóc rối...em cúi người lặng lẽ

Anh biết chăng...con tim em run khẽ
Chẳng biết vì ai...có phải tại....không?
Nỗi nhớ xưa...cứ giữ mãi trong lòng
Chẳng biết nữa...đến khi nào mới hết

congiobuon
17-10-2005, 06:54 AM
Vắng lặng đường xưa hương hoa sữa
Hương phảng phất theo gió thoảng vào ta
Anh quay về kỷ niệm của ngày xa
Chợt hốt hoảng vì mùa hoa thay lá

Hương hoa sữa ngày xưa ôi thơm quá
Nụ hôn ai ngây dại cả tâm hồn
Để đêm về mơ bóng bờ môi hôn
Cả đêm dài bồn chồn trong giấc ngủ

Anh trở về con phố vắng xa xăm
Nơi phố cũ mình âm thầm chung bước
Mùi tóc ai ôi hương thơm mườn mượt
Hoa sữa dịu dàng cũng tỏa đưa hương

Hoa sữa xưa nở rực cả ven đường
Em thỏ thẻ sau mà thương anh quá
Và hôm nay ta thành người xa lạ
Hoa sữa ngày nào con phố vắng mình ta