Xem đầy đủ chức năng : Bình yên một thoáng...
muathutim
27-07-2008, 04:59 AM
:hihi: Nói trước là dạo này mình chả viết dài được , chữ nghĩa thì cà dựt cà chạp , cho nên đôi khi cũng chả hiểu mình viết gì nữa.
Một điều phải nói nữa là , mình cũng chẳng đang bình yên gì.
Và...thì...là...mà....thấy bà con viết nhật kí có hình , mình cho một tấm vào luôn , cơ mà mình chơi khác người....đang lúc xem phim anh hùng xạ điêu , thấy cái này hay hay , chụp phát :so_funny:
http://i57.photobucket.com/albums/g210/giacmongdep/lienk-2.jpg
Hôm qua lại bệnh , như hồi tết , đau vô cùng. Tại mình chủ quan , hết thuốc mà không mua sẵn thuốc để ở nhà , hay lên cơn đau bất tử thế có mà điên đều. Lâu lâu nó chơi mình thế , chả chết đâu , cơ mà chỉ là muốn nổ não. Bác sĩ từng bảo , người ta cũng thiếu máu , cơ mà thiếu thôi , còn cháu , thiếu quá trầm trọng :so_funny: Con bé lười , không chịu ăn uống đàng hoàng , Phải ăn ngon , ngủ kĩ , cơ mới khoẻ. Thế mà thích làm chuyện ngược lại :so_funny: Đau mà 1 mình , tủi thân. Cơ mà , kệ :so_funny:
giờ hết bệnh rùi , uống thuốc hơi bị ngoan nhé. Trước khi ăn , phải uống thuốc đau bao tử , sau khi ăn , phỉa uống thuốc Hoạt huyết dưỡng não , vitamin trái cây gì đó , rồi viên sủi , uống xong mệt nghỉ , mình dạo này lười uống lắm , đến nỗi uống thuốc cũng hẹn giờ điện thoại , không quên béng đi mất :D
Ban này trời nắng , cơ mà thằng điên kia bắt mình cầm dù ra chụp để tối này làm PTS tạo mưa. thiếu gì hình , đúng là hành hạ mình :guoc: chết đi.
Muốn viết nhiều lắm , nhưng tạm thời , cứ luyên thuyên vậy đã.
Đã bảo dạo này con bé viết những thứ lảm nhảm lắm , chẳng ra ngô khoai liên quan gì với nhau cả. Điên đều :so_funny:
Nội dung bài viết không liên quan gì đến tiêu đề :3nhay: :3nhay:
Trái Tim Mùa Thu
28-07-2008, 12:20 AM
Dzợ đúng là nhảm nhí thiệt :huglove: nhớ nhìu người là đúng thui vì dzợ ở xa nhà mà. Cứ chơi cho thoả thích đi dzợ, có mấy dịp như vậy đâu :huglove:
Tuy là đã quen nhưng mới thân với dzợ chút thui but đã thấy iu quý dzợ rùi
Thời tiết: nắng nóng, kô mưa
Kô thích hợp cho việc đi chơi :meo: mà thích hợp cho việc ngồi 8 hơn :hihi:
muathutim
28-07-2008, 03:03 AM
Mấy hôm nay thấy sợ , sợ dần dần mất đi nhiều người quen thân.
Có 1 câu nói là :
" Có những người quen sẽ trở thành bạn thân
có những người bạn thân dần trở thành người quen "
Vế trước , có thể ko cũng được , nhưng mình ko muốn những người đã quá thân thiết với mình bỗng 1 ngày...xa lạ.
Dạo này mình hay nghĩ lung tung , có lẻ đó là tính trẻ con của mình :D , ích kỉ?
Bạn H dạo này đi làm rồi , rất rất bận , không còn thời gian dành cho mình nữa.
H hơn mình đến mấy tuổi nhỉ , sinh năm 83 cơ đấy , vậy mà có bao giờ được mình gọi là anh đâu. Ngày lần đầu tiên đã là " ông - tui " rồi , vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Từ ngày đầu tiên cách đây 2 năm , mình bắt đầu có điện thoại , lúc nào cũng nt qua lại. chưa bao giờ mình buồn hay là cảm thấy cô đơn mà mình ko nhắn tin cho H cả , dường như thành thói quen. Cơ mà H lại chẳng bao giờ bắt máy nếu mình gọi , lúc nào cũng tắt rồi gọi lại cho mình :huglove: sợ mình tốn tiền à :D
Khi mình cười , khi mình khóc , khi buồn , khi cô đơn , khi cảm thấy hp , mình đều nt để nói cái gì đó
Và luôn là những SMS nhận lại. Vẫn nhí nha nhí nhố , như 2 đứa khìn :D Chưa bao giờ cảm thấy sẽ xa dần như bi giờ :(
Mình biết mình trẻ con. 1 người đã đi làm không còn nhiều thời gian như trước nữa , nhưng dạo này đúng là rất buồn. Ở có 1 mình , những khi thấy cô đơn muồn nt nhưng chẳng bao giờ nhận được trả lời. Nhơ những lúc trước. Với H , mình vãn luôn là trẻ con , hay mơ mộng lung tung vớ vẩn.
tự nhiên thấy nhớ và thấy muốn được như trước.
Nhưng dù sao , vẫn sẽ cố gắng để ko xa hơn nữa.
Vẫn là những tin nhắn cuối cùng có chữ : iu ông nhiều rất tự nhiện
Iu ông nhiều :huglove:
Trái Tim Mùa Thu
29-07-2008, 06:08 AM
Dzợ ơi, cho chùng nhờ chút nhá... :hug: :om:
Bây giờ mới ăn cơm trưa, đến giờ ăn tối đến nơi rồi thế là từ sáng tới giờ mới có 1 ít đồ ăn trong bụng, thấm mệt... Cái buổi trưa nay sao mà tồi thế, phải nói về những cái quá khứ về 1 gia đình mà kô muốn nhớ lại cho lắm đến hơn 1h liền, nói xong kô sao ăn đc, kô thể nào nuốt nổi... Tất nhiên kô bao giờ nói hết, bà nội hỏi sao thì trả lời đến đó thôi
Ức quá, xả hết vào blog rồi, nói hết veo lun cho nhẹ nào... kô mún khó chịu mỗi khi nghĩ về nó, trút bỏ cho nhẹ lòng.... ra ngoài này vẫn thấy hơi hơi tưng tức, nên nhờ chỗ dzợ chút xíu vậy mong rằng từ nay mình sẽ kô phải kể về chuyện đó cho bất kỳ ai nữa, mỗi lần nghĩ lại thấy mệt lắm, hụt hẫng lắm. Đừng khuyên bảo, đừng mong mình sẽ thay đổi quyết định vì kô làm được, nó đã in vào óc rồi thử hỏi sao có thể quên.. đã nói nó sẽ theo mình hết đời mà
Ôi sao mà nhìu chuyện thế, đừng ai lo nhé, kô bị sao cả nữa rồi
Thề rằng, sau này có con cái sẽ cho nó những thứ nó đáng được hưởng, tình yêu trọn vẹn, cuộc sống, kể cả kô giàu có cũng phải bao bọc nó trong tình thương yêu và chắc chắn sẽ cố gắng để kô phải trải qua cái cảnh mà suốt thời thơ ấu mẹ nó đã phải chứng kiến....
Trái Tim Mùa Thu
30-07-2008, 11:43 AM
Chắc dzợ đnag bùn chuyện tình cảm, dù gì thì cố giải quyết cho xong dzợ nhé, để lâu mệt mỏi lắm :huglove: iu dzợ :om: dzợ đùng bùn nhìu nghe, thức khuya nhìu là xấu đi đó, lo cho sức khoẻ trước :hug:
Bi giờ chùng cũng vậy :hug: làm những việc mà mình thấy thoải mái, sẽ đỡ mệt hơn :om: Dzợ ngủ thật ngon :huglove:
muathutim
31-07-2008, 05:35 AM
Chùng : Cảm ơn chùng nhiều nhé , :huglove: nào
***
Hôm qua chờ đợi....1 người dưng....cảm thấy thật sự rất là kinh khủng , dường như quay lại với những suy nghĩ vẩn vơ làm con người lao đao thật. Dở khóc dở cười.
Vậy mà hôm nay , đúng là có...tin tức thật. Đúng là vẫn như mọi khí , thích đến thì đến , thích đi thì đi , chẳng nghĩ đến cảm giác của mình. Nhưng lần này , " người đi , đi mãi " Mình tiễn đi luôn vậy :D
Có rất nhiều thứ cần phải nói ra , nhưng mình lại chẳng biết nói gì , mà thật ra , mình đang không biết bắt đầu như thế nào. Có những chuyện , tưởng chừng vu vơ thật. Mà nói chung là , mình khó hiểu thật :D
Hôm nay là ngày cuối cùng ở NT rùi , làm sao cho khi đi ko hối tiếc nhỉ. Lúc nào mình cũng nhớ về nơi này hết.
muathutim
02-08-2008, 01:18 AM
Vậy là mấy ngày ở Nha Trang đã hết. Mọi việc đã kết thúc rồi.
À không , cũng chẳng biết kết thúc hay khởi đầu , nói tóm lại là : Mọi chuyện dưòng như khá hơn rồi.
CẢ chuyện gia đình , bạn bè , lẫn tình cảm.
Không quá khó khăn để lấy lại thăng bằng , đơn giản là vì dạo này nó không có nhiều cảm xúc , nhiều đa đoan đa cảm như trước nữa , mọi việc dường như nó phớt lờ quá. Cứ sống theo quán tính , cũng chả có yêu thương gì nhiều.
Thầị chí điên điên dở dở vì chờ đợi 1 người , cơ mà...cuối cùng cũng vẫn hờ hững.
Nó biết , lúc này , có ít nhất vài người đang trách nó.
Cũng có ít nhất vài người đang...nhớ nó.
Cơ mà nó trở nên thế này rồi , chả còn xúc động đậy gì đâu.
ai trách cứ trách , ai muốn nghĩ gì cứ nghĩ , ai thương nó thì thương cho cái tính điên khùng của nó luôn đi. Nó giờ... chẳng ra sao cả.
Sáng nắng , chiều mưa , buổi trưa.... dở hơi :so_funny:
muathutim
02-08-2008, 06:56 AM
Có thể hôm nay , hoặc chậm nhất là ngày mai , mọi việc sẽ được giải quyết , những mớ bòng bòng sẽ được gỡ ra.
Mưa nhiều quá , mưa mãi , chẳng bao giờ dứt.
Mưa có biết buồn không nhỉ?
Hay là tại người nhìn mưa đang buồn?
muathutim
03-08-2008, 08:19 AM
Đêm qua thật sự cũng đã rất mệt mỏi. Nhưng hôm nay thì như ngày tận thế. Cảm giác kết thúc của sự chờ đợi cũng là sự mệt mỏi , có lẻ người như mình , nếu không mệt mỏi thì chắc sẽ vẫn còn chờ đợi. Dù đôi khi đang tự hỏi , mình chờ đợi cái gì.
Hôm nay trời lại mưa , mưa rất nhiều và cũng rất buồn. Mưa vốn chả có tội gì , mùa mưa thì nó mưa. Nhưng ngày nào cũng mưa , mình chỉ biết nhìn mưa và buồn. Mưa nên chẳng thấy chút ánh sáng chút mặt trời nào cả , mưa nên u ám cả trời xanh. Mưa nên người lạnh lẻo. Mưa vô tình , mưa mãi.
Em nhớ anh ! Nhớ rất nhiều. Cảm thấy dường như mọi việc bế tắc. Dù là em biết , em chẳng muốn gì với cái gọi là tình cảm lằng nhằng này nữa đâu. Cứ đường ai nấy đi là tốt nhất , đúng ra là tốt cho em hơn , vì nó ảnh hưởng quá nhiều đến em. Nhưng em vẫn không thể dứt khoát được. Lại sắp tin lời anh nói.
Mưa buồn - nhớ thêm những ngày ở nhà.
Không lạnh thế , không cô đơn thế.
muathutim
03-08-2008, 09:01 AM
Mình đang rất điên và ngứa mắt khi mà thấy cái chữ tiếng Việt mà : ick, j ,... nói chung là tiếng Việt chẳng ra tiếng Việt , viết phá cách cái kiểu rất chi là chướng mắt.
Và nếu là viết những chỗ vui vẻ nhí nhố thì ai nói gì , vì đôi khi viết thế cũng hay , nhưng nhiều chỗ lãng xẹt.
Hôm nay mình rất nóng tính , nên đụng chuyện gì cũng bực mình , ai chọc mình thì cũng chỉ có mà nghe mình bức xúc.
Hết mưa rồi , vẫn chưa hết buồn.
Ngủ , ngủ sớm cho nó ngoan , cho nó bớt điên , chắc là tối nay mắt sưng lên. Mình chưa khóc , mà có đứa bảo mình khóc cả ngày nay. Nhìn sao hay thế không biết. Vớ vẩn.
Mà mình bị điên nặng thật à?
muathutim
04-08-2008, 12:26 AM
Lâu rồi mình không đụng đến cái nhật kí viết tay. Cái này cuối cùng là ngày nào lâu lắm ý. Dạo này lười , mà nói chung là chẳng biết viết cái gì , một ngày toàn những chuyện linh tinh , có gì để viết , để nhớ đời , để lưu lại đâu. Cứ ngày trôi qua ngày vậy thôi.
Hôm qua ngủ 1 giấc , dạo này sao mình ngủ toàn gặp ác mộng không à. Tối nào cũng như tối nào , có tối nào được ngủ ngon đâu , có khi nào ban ngày làm việc ác , tối về gặp ác mộng không ta :dien:
tự nhiên niềm vui học lớp báo chí của mình toi rồi , giải tán lơp rồi , tháng 9 mới học lại.
Nói mới nhớ , sáng giờ mình chẳng ăn gì cả , đúng là thành tiên thật , có khi cả ngày không ăn mà cũng không có cảm giác gì.
Hôm nay trời nắng , chắc tại ngày nào cũng mưa , tự nhiên hôm nay có người nt bảo mình nhớ ăn sáng :so_funny:Ông trời có mắt thật.
muathutim
04-08-2008, 11:40 PM
Hôm qua đi uống cafe 1 mình trên ABC , cái chỗ cao nhất ý. Ngày trước cũng có khá nhiều kỉ niệm ở đấy. Năm nhất Đại học , những tối thứ 7 thường đi với chị Ngọc , N , T , 4 người dù tuổi khác nhau , sở thích tính cách khác nhau , nhưng chơi rất vui. Giờ không được như xưa nữa. Lần gần đây nhất là mình đi với 1 người ở HHT , cũng hay hay. Hôm qua đi 1 mình , ngồi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có lẻ là những chuyện đã qua nhiều hơn những chuyện sẽ tới !
Anh nói "......không phải vì em nhớ anh sao " Có nhớ không nhỉ? Có thể là nhớ - nhưng đâu còn là yêu. Không biết sao nó cứ tự hại mình bởi cái tính lằng nhằng không dứt này.
Đang làm 1 số chuyện , đang mong 1 số người , đang chời 1 cái gì đó...........
muathutim
06-08-2008, 07:33 AM
hôm nay có thể cuộc sống lại bắt đầu qui cũ. Lại sống chung như trước , mấy hôm giờ sống 1 mình rất thoải mái , mình là vậy mà ,
Mưa đẹp lắm , bay bay , chính những cơn mưa bay bay nhè nhẹ thế này mà 2 năm trước khi mình lên đây thi lần đầu đã cho mình 1 cảm xúc rất lạ.
Tiếc là theo thời gian , trái tim dường như đã không còn gì nữa.
Mong ngày mai bình yên !
Câu cho những người mình thật sự yêu thương hạnh phúc :tim:
muathutim
07-08-2008, 01:41 AM
Hôm qua không thích ngồi đối diện với màn hình. Lần đầu tiên còn sớm , lại chẳng có việc gì làm , tự động out.
Lên sân thượng ngắm mưa phùm , do ảnh hưởng của bão , có cả gió nữa , mưa bay bay , nhìn ánh điện đường rất đẹp. Nhưng lạnh lắm , cái lạnh thấu xương , lại thích.
Nghĩ về được nhiều chuyện lắm , nghĩ những chuyện đã qua , tự nhiên không buồn hay vui gì cả , đơn giản là thấy nó nhẹ nhàng , êm êm. thời gian trôi qua mau quá , mới đó mà đã mấy năm. có những người xa dần ,xa dần dần , rồi sợ 1 ngày họ biết mất.
Nhưng có sao ,chỉ cần họ vẫn ở trên đời này , 1 nơi nào đó được bình yên !
muathutim
08-08-2008, 10:27 PM
Cái nhật kí của mình bị bỏ bê , lúc nào mình cũng lôi nó từ dưới đáy lên :cr:
Hôm qua - trời rất lạnh , lạnh ơi là lạnh , lạnh không thể nào tả.
Mình lại lên sân thượng đứng hứng chịu cái lạnh đó , thật là không thể tin nỗi.
Đêm qua mình rất ngoan , mình không khóc nhé !
Đêm qua mình ngoan thật , không quấy ai cả.
chỉ lặng lẻ trên sân thượng 1 lúc rồi đắp chăn lại , nằm trên giường.
Rất ngoan.
Lời cuối cùng nói với nhau , chẳng gây đau đớn , mình không muốn gây cho ai tổn thương cả. Chỉ là nhẹ nhàng như khi đến mà thôi.
Một ngày mới nắng lên !
Em dang tay chào đón :D
muathutim
09-08-2008, 09:30 AM
vừa đọc bài đừng khóc em nhé , và nghe bài muốn khóc hãy khóc đi em.
Rất muốn khóc - hoặc ít ra làm gì đó để giải toả , nhưng mà vẫn cứ lặng lẻ.
Ban nãy giặt đồ , lỡ ngu dại ngâm một cái quần màu xanh mới mua , ra màu. Gần như hư hết cả thau đồ , trong đó có mấy cái mới may và mới mua. Nhưng cũng chẳng phản ứng gì cả. thật đáng ngạc nhiên.Kô phản ứng với tất cả mọi thứ , Cứ đều đều...như thế...thật đáng sợ :)
Tự nhiên muốn tìm một ai đó thật thân thiết để dựa vào , để nói , để khóc.
Lúc này chỉ muốn quay về làm một đứa trẻ :hug: 1 đứa trẻ được yêu thương.
[Chuông Gió]
09-08-2008, 10:09 AM
Yêu thương luôn đong đầy nơi đây :hug: Đừng ngại - hãy dựa vào vai em - hãy khóc để vơi đi chút phiền muộn - hãy dựa vào em - hãy kể em nghe những hỗn loạn trong lòng :hug:
hãy nhìn sâu vào mắt mình trong gương và nói rằng :
+ Em sẽ vượt qua !
Điều đó là hiển nhiên rồi - em sẽ vượt qua :hug: vì có ai đó đang đứng sau em - dõi theo bước em !
Hãy vững vàng lên nào :)
Em cần Yêu Thương :huglove: :hun:
muathutim
09-08-2008, 11:14 PM
Hôm nay bị viêm họng. Cái tội bữa giờ lầm lì không chịu nói nên ông trời cho ngậm miệng luôn. Uhm dzị cũng được , im luôn cho xong.
Hôm nay đi ra chợ , lúc về đi dọc bờ hồ về. Có một bác dzà rồi , hình như là bác xe thồ , thấy mình đi bơ bơ , hỏi có muốn đi không bác chở ( giúp thôi ) Mình muốn đi bộ một mình nên từ chối , và không quên 1 lời cảm ơn. Người tốt như vậy bây giờ hiếm lắm , Nếu ai cũng được vậy có lẻ cuộc sống sẽ ấm áp hơn !
Còn mấy ngày nữa là phải thi rồi , mà đầu óc còn lộn xộn quá ,.lần này không thể đùa được nữa :D
Mấy hôm đứng trên sân thượng hứng cái lạnh , thành ra đã lạnh quen.
muathutim
10-08-2008, 06:51 AM
Hôm nay đủ tiêu chuẩn làm bé khoẻ bé ngoan nhớ :cr: Lần này ăn hẳn 1 chén cơm - lâu lắm rồi mới ăn được 1 chén đầy :D. Dấu hiệu đáng mừng :hihi: VÀ còn nhớ uống thuốc nữa , uống cả trước khi ăn và sau khi ăn - bé ngoan mờ lị :hihi:
Định online nhắn tin thôi , nhưng tự nhiên thấy hối hận ghê.
Gặp 1 người - chả thích tẹo nào :(
Dạo này không thích viết mà cũng chả biết viết gì.
mọi thứ dồn vào đầu nên sắp điên :(
muathutim
10-08-2008, 08:52 AM
Cứ tưởng là đã thôi theo quyết tâm. Vậy mà lại lung lay rồi
Đã lâu rồi người đó bận làm , ít khi onl. hôm nay thấy cái ava nick sáng là một cô gái nào đó thật xa lạ. Một người nào đó thuộc về người đó .
Lại đau đầu rồi.
Nếu đã vây, trưa nay sao còn gọi cho mình.
May mà mình kiên quyết không bắt máy.
Người đó vẫn luôn khó hiểu
Và không thuộc về mình
muathutim
11-08-2008, 01:32 AM
tình hình là dạo này không có thời gian và không có phone để nghe nhạc , nên giờ mới rảnh rỗi ngồi nghe mấy bài nhạc dự thi tiếng hát onl. Nghe bài cảu anh Hiểm và tình yêu lớn , háy thì hay , nhưng cái phần giới thiệu mình nổi cả da gà lần da dzịt :so_funny: gì mà tình củm bà cố :so_funny: Trời đang nắng chang chang , mà mình lạnh rùng mình :so_funny: Nhưng hát hay lắm lắm :huglove:
Vậy là những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn ,hi vọng con bé sẽ cố gắng làm tốt.
Trời ĐÀ Lạt nắng , thích ghê , tí nữa ra chợ mua đôi giày hôm qua mình thích :D
muathutim
11-08-2008, 07:00 AM
Hôm nay là ngày gì mà lại được nghe nhạc nữa rồi.
Nghe nhạc của mấy bạn bên ca sĩ HHT , hay thiệt :hihi:
Ban nãy cúp điện , tối mù , mình không cho thắp nến , vốn thích bóng tối , lại tối tự nhiên thế , hay hay :hihi:
Từ lúc lên ĐÀ LẠt , trái tim mình lạnh tanh theo thời tiết mất rồi.
Có 1 người đang mong thư mình , mình tí nữa sẽ viết 1 lá thư gửi ra nước ngoài :D
muathutim
12-08-2008, 01:38 AM
Cũng không định viết nhật kí đâu vì biết vì gì.
chỉ là hôm qua đi chợ , có 1 việc cứ làm nó chú ý.
Khi nó muốn mua đôi giày nó thích , rất thích , nó đã đi chợ mấy ngày mà vẫn không biết có nên mua không. Với giá 130k của thời buổi này , vật giá tăng nên nhìn chung nó thế. Không phải quá mắc. Nhưng 1 sv thì giá nhiêu đó cũng phải suy nghĩ :dien:
Vậy mà có 1 bà ăn mặc sang trọng , đến chỉ : đôi này , đôi này , lấy hết. Một cách nhẹ nhàng ko quan tâm giá cả , đúng là người có tiền , mà hình như mấy trăm một đôi. Đó là ranh giới giữa người có tiền và người không có tiền
hôm nay trời mưa.
Mai thi lại !
muathutim
13-08-2008, 04:49 AM
Trên đất Đà LẠt này có mấy nguời được như mình nhở .
được ăn cá từ NT gửi lên :sr: thật là sướng nhỉ. Cơ mà tại vì mình ăn rất ít và rất kén ăn , chưa kể...bỏ ăn... :D
đọc nhật kí mọi người thấy tình cảm dạt dào , rất hay và ý nghĩa. Còn nk của mình , toàn xàm xàm nhảm nhảm , chuyện ăn , chuyện ngủ , chuyện uống thuốc. Vậy chứng tỏ cuộc sống của mình nhàm chán , không có gì cả. Và tâm trạng mình , không phúc tạp và hỗn độn , không chứa chan tình cảm nữa.
Có chăng , vẫn là những đêm mất ngủ....
Thôi , hông giỡn nữa :so_funny: thi lại :sr: Vẫn vui vẻ như thường. Thích thế và chính mình làm cho nó thế mà.
Có còn chờ đợi không nhỉ ???
muathutim
13-08-2008, 07:47 AM
tự nhiên lan man về chuyện tình yêu.
Có 1 người đã hỏi mình rằng " chị có tin vào tình onl không "
Nói sao nhỉ , nếu mình trả lời ko , thì ko đúng , mà bao người trên cái thế giới onl này , sẽ tẩy chay mình , bảo mình , ko phải người trong cuộc , không hiểu và ko biết :so_funny:
Hiểu và biết lắm chứ ! tin chứ , nhưng nếu có một câu trả lời , vẫn là sẽ yêu , chính mình dám yêu , nhưng sợ người thân mình yêu , vì mình biết , nó sẽ tan vỡ. Mình dám đón nhận nỗi đau , nhưng sợ , người thân - người quen mình đau !
Thật ra yêu thế nào cũng là yêu , vẫn là con tim rung động , vẫn là nướcmắt và nụ cười. Nhưng quan tâm , ấm áp , tất cả đều là yêu.
Nhưnng yêu onl , cần 1 niềm tin và sự tin tưởng.
Là cần nghị lực , vì trong đời thuờg , chỉ có mình ta , lạc bước trên con phố , không cùng ai sánh bước , chấp nhận tất cả , chỉ vì 1 ngưòi ở xa.
Mìh tin vào tình yêu onl , và tin vào nó , sẽ đẹp , sẽ có hạnh phúc.
Nhưng liệu có mấy cái happy endding cho những đôi yêu nhau như thế?
dù sao , yêu là không hối tiếc :D
muathutim
13-08-2008, 09:22 AM
em không vui !
Hôm nay onl nhiều quá. Tám nhiều lắm , nói xàm xàm nhiều lắm , và rồi em thấy , em đang rất không vui.
Và hình như em chỉ chờ chực 1 cái gì đó nữa để những gì dấu trong lòng bấy lâu nay vỡ ra.
Có lẻ...sắp đến lúc rồi.
Hàn Cát Nhi
13-08-2008, 09:44 PM
Tớ hỏi một câu chân tình đến từng chi tiết :sr: Ko phải Tím là người Bắc à :sr:...Đâu ra cái vụ dân NT, học ĐL vậy trời :dien:? Không lẽ ngoài cái nick ra tớ không biết gì về bạn ấy cả :meo: Tớ như thế thật à , tớ khùng khùng và chẳng quan tâm đến ai thật à :meo:
muathutim
13-08-2008, 11:11 PM
Tớ hỏi một câu chân tình đến từng chi tiết :sr: Ko phải Tím là người Bắc à :sr:...Đâu ra cái vụ dân NT, học ĐL vậy trời :dien:? Không lẽ ngoài cái nick ra tớ không biết gì về bạn ấy cả :meo: Tớ như thế thật à , tớ khùng khùng và chẳng quan tâm đến ai thật à :meo:
Tớ trả lời chân thành đến từng chi tiết :sr: Tớ là một cô gái chính gốc Nha Trang không lai :sr: và tớ cực kì yêu nơi đó :tim:
Và tớ đang ở ĐÀ LẠt , vì sự nghiệp học tập :D
Ấy ấy chưa biết gì về tớ đâu , đúng - ngoài cái nick :d mà tớ lại thích vậy hơn :D
***
Đêm qua đã đốt vài thứ nên đốt , và cả những thứ chẳng biết có nên. Chỉ là.......
muathutim
13-08-2008, 11:58 PM
Tự nhiên không đụng viết chữ nào NK cả , vì nếu viết thì chẳng ra sao. Không có tâm trạng , nhưng vừa nhận được 1 tin , sốc lắm. chính xác là đã biết 99% nhưng chưa có kết luận cuối cùng nên vẫn hi vọng , cuối cùng.... vẫn không thay đổi cái mà vốn dĩ là thế.
Không biết rồi chuyện gì sẽ ra sao , chỉ thấy NT sắp tới có vài chuyện không bình yên rồi.
Đang lo , mà có lo cũng không lo được , có nhiều cái xa tầm tay quá.
***
Ghét mấy cái môn Triết , Kinh tế chính trị dã man , muốn thủ tiêu mấy môn quỉ đó ghê ^^
muathutim
14-08-2008, 05:18 AM
Đi quanh , muốn tìm cái gì đó để đọc để mà lấy lại cảm xúc chúc. Mà thấy....sao sao á....không có những thứ mình muốn đọc ^^
Một số bài của mình...sẽ xóa đi.... thế đấy....
muathutim
14-08-2008, 07:11 AM
cuối cùng mình vẫn quyết định đi chùa ! Dù là hoàn cảnh ko thích hợp để đi chùa.
mỗi lần đi chùa tự nhiên thấy bình yên lạ lùng , dù chỉ trong phút chốc. Đôi khi bước vào đó , như đến 1 nới khác. Trong đầu ko tồn tại 1 suy nghĩ nào. Tất cả là số 0. Mọi thứ nhẹ tênh như ko có sầu muộn vậy.
Năm nay khác 1 năm và khác 1 số thứ :D
Lâu lắm mới đi chùa lại , dạo này hoàn cảnh ko cho phép :D
muathutim
14-08-2008, 11:40 PM
Hôm nay đã thi xong thêm 1 môn nữa. Chuỗi ngày 5 môn liên tiếp này giống như 5 năm quá. 5 ngày lê thê. Kì sau chừa cái tính bướng bỉnh nha con , đừng chơi trò bỏ thi nữa :gian: không thi lại như thế này thôi.
Hôm qua đi chùa , lâu rồi mới đi chùa , hôm nay không biết có đi không. tùy duyên , hứng thì đi , ko lại học bài , hic hic , còn 2 môn trong 5 ngày liên tục và thêm 2 môn ngày 21 và 23, quá hỏi , đến mà phục mình :gian:
Dạo này mình mới để ý , mình đã bỏ cái thói quen chờ đợi :)
Lúc trước đêm nào cũng nt với 1 người , từ khuya đến 2-3h sáng mới ngủ , Rất nhạy với cái điện thoại , đang ngủ mà nó rung lên phát đầu tiên là biết. Dạo này chả để ý đến nó , cũng ko có ai để đêm đêm nt qua lại nữa , cũng chẳng phải thức khuya chờ đợi nữa. Cứ bình bình mà sống :D
Có 1 tin vui là có 1 đứa đã bớt bệnh rùi :D
Hàn Cát Nhi
15-08-2008, 12:15 AM
Hình như với những người ta ko quan tâm thì lại biết rất nhiều về họ...Còn những người thân thì đôi khi ta vô tình quên lãng. Uà, chứ giọng NT dễ thương lắm nè :huglove:...Tớ nói nhỏ....yêu biển NT không ấy? Chưa khi nào thấy ấy viết về Biển cả :D
Ghét mấy cái môn Triết , Kinh tế chính trị dã man , muốn thủ tiêu mấy môn quỉ đó ghê ^^
Tớ cũng cực ghét mấy môn này :sr:...Gắng lắm Triết đc 8 , KTCT được 7 :so_funny:
kem dâu mút
15-08-2008, 01:20 AM
"Lên Chùa, lên Chùa bẻ một nhành sen..." Đấy, có cái bài người ta hát vậy em à. Còn có cái câu bọn nhỏ hay đọc "Hôm nay em đi lên chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi lên chùa, chùa hôm nay có ăn" :sr:
Còn em, em lên chùa có gì hả bé?
Chị, chị chẳng dính dáng dây mơ rễ má gì với chùa nhưng chị đã từng có những lần đến ấy. Cô liêu và u tịch, thoang thoảng mùi trầm khó quên. Nó luôn làm chị phải nhớ đến truyện "Hồn bướm mơ tiên" chị từng đọc và từng khoe với mọi người. Rồi cả cái năm đi mùa hè xanh, đúng cái hôm lễ này các thầy mờ về chùa....dọn dẹp và phụ khuyến mãi cơm chay :hihi:. Lần đầu chị đi chùa để ăn cơm nhà chùa và nói chuyện với các thầy, các chú, cùng đùa giỡn trong bếp cùng các thầy, lần đầu vô sảnh để nghe các thầy đọc kinh. Chẳng giống với nơi mà hằng tuần Chủ Nhật chị đến. Ở đó không có hát!
P/s: Ơ sao mình lại nói đến chùa nhỉ, điên rồi :moood:
muathutim
15-08-2008, 01:30 AM
Hình như với những người ta ko quan tâm thì lại biết rất nhiều về họ...Còn những người thân thì đôi khi ta vô tình quên lãng. Uà, chứ giọng NT dễ thương lắm nè :huglove:...Tớ nói nhỏ....yêu biển NT không ấy? Chưa khi nào thấy ấy viết về Biển cả :D
Tớ cũng cực ghét mấy môn này :sr:...Gắng lắm Triết đc 8 , KTCT được 7 :so_funny:
nói thế khác nào đụng vào nỗi đau của mình , tớ có nguy cơ học lại môn KTCT ý , thiệt là bó tay :khocnhe:
Tớ yêu Nha Trang , yêu biển , bằng 1 tình yêu rất lớn mà tớ ko thể diễn tả bằng lời. Có lẻ đó là vì sao tớ chưa viết gì.
Có bao giờ ấy nghĩ : nếu yêu 1 ngưòi ở xa , phải theo người ấy , ấy có nỡ bỏ ĐN để ra đi ko? Tớ có lẻ ko bỏ Nt được , ko bỏ biển được. Có những thứ tớ rất yêu , bằng tất cả những gì tớ có , thì lại là tình yêu câm lặng nhất , không ồn ào :D
"Lên Chùa, lên Chùa bẻ một nhành sen..." Đấy, có cái bài người ta hát vậy em à. Còn có cái câu bọn nhỏ hay đọc "Hôm nay em đi lên chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi lên chùa, chùa hôm nay có ăn" :sr:
Còn em, em lên chùa có gì hả bé?
Chị, chị chẳng dính dáng dây mơ rễ má gì với chùa nhưng chị đã từng có những lần đến ấy. Cô liêu và u tịch, thoang thoảng mùi trầm khó quên. Nó luôn làm chị phải nhớ đến truyện "Hồn bướm mơ tiên" chị từng đọc và từng khoe với mọi người. Rồi cả cái năm đi mùa hè xanh, đúng cái hôm lễ này các thầy mờ về chùa....dọn dẹp và phụ khuyến mãi cơm chay :hihi:. Lần đầu chị đi chùa để ăn cơm nhà chùa và nói chuyện với các thầy, các chú, cùng đùa giỡn trong bếp cùng các thầy, lần đầu vô sảnh để nghe các thầy đọc kinh. Chẳng giống với nơi mà hằng tuần Chủ Nhật chị đến. Ở đó không có hát!
P/s: Ơ sao mình lại nói đến chùa nhỉ, điên rồi :moood:
hihi , em lên chùa , không có thầy những thứ như chị thấy , càng ko nhớ đến truyện " hồn bướm mơ tiên " Chùa khác cái nơi mà chủ nhật chị vẫn đến lắm :hihi: ( thỉnh thoảng em vẫn đến đấy vì bạn em ).
Em tìm gì ở đấy ư? Tìm 1 sự bình yên ! Mùi nhang khói ở đó , không phải nhang khói của 1 nỗi buồn , không cô liêu , không u tịch. nó là 1 nơi , mà những thứ suy nghĩ đời thường không chen vào được. Một nơi , người ta có thể thành thật với chính mình ( như khi chị đi xưng tội ý :hihi: ) và là nơi người ta có thể cầu cho những người mình yêu thương được bình an. Mùi nhang khói đó ko làm em khó chịu , tiếng tụng kinh ấy ko làm em ồn ào. Ngược lại , nó bình yên hơn ! Em tìm được ở đó sự thanh thản. Mỗi khi có quá nhiều buồn bực , có quá nhiều nỗi tâm sự không thể giải toả , em thường đến đấy , đôi khi đi một vòng , nghe tiếng kinh , và ngồi một chỗ nào đó , rồi lặng lẻ ra về. Có thế thôi chị à. Em không theo tôn giáo nào cả. Có lẻ em thường đến chùa vì cảm giác mà nó mang lại cho em thôi.
p/s : Cấm con bé ở trên nghĩ nó đi chùa vì chú tiểu :sr:
*******
Nó cứ nghĩ 1 người là khô khan , nó cứ nghĩ 1 người ko có tâm sự cơ đấy...hoá ra....đúng là những gì sâu kín nhất là những tình cảm sâu đậm nhất :rain:
kem dâu mút
15-08-2008, 01:43 AM
Đấy nhá! Sau một vài bài trắc nghiệm nho nhỏ mà suy ra rằng con bé tím nhỏ vẫn còn bình thường, chưa có vấn đề gì về tâm lý cả :hihi: (giống chị, may thế!)
Hôm nào chị gửi truyện Hồn Bướm Mơ Tiên cho mà đọc nhá. Ghiền đấy! :D
muathutim
15-08-2008, 01:50 AM
Đấy nhá! Sau một vài bài trắc nghiệm nho nhỏ mà suy ra rằng con bé tím nhỏ vẫn còn bình thường, chưa có vấn đề gì về tâm lý cả :hihi: (giống chị, may thế!)
Hôm nào chị gửi truyện Hồn Bướm Mơ Tiên cho mà đọc nhá. Ghiền đấy! :D
Truyện của Tự lực văn đoàn em đọc gần hết :hihi: ( từ cấp 2 đến giờ em có thói quen đọc truyện mà ) cơ mà em không mê lắm chị à. Nếu như có ấn tượng nhất , có lẻ là truyện Đoạn tuyệt - bởi ở đó có gì đó........ :hihi:
Nhưng nhìn chung là em hơi...hờ hững với truyện Việt Nam chị à , rất có ít truyện mà em thích và say mê , vẫn đọc nhưng nó không in đậm trong em lắm :d mà những truyện em thích , em đồng cảm thì.....có nhiều người chả biết nó :D Em vẫn thích các truyện kinh điển của nước ngoài hơn :D
Dạo này chị hay khoe " Hồn bướm mơ tiên " thế :hihi: em mới thấy chị khoe với bé Lạc , giờ lại em , có khi nào mai mốt lên ĐL đem theo cuốn í không :hihi:
Chị em mình chẳng qua có lẻ thích 1 mình những khi cần một mình :hihi:
kem dâu mút
15-08-2008, 02:01 AM
hihih.....cứ có dịp hay người ta gọi là rà trúng đài thì cứ liên thiên về cái í suốt. Chị đọc nó năm chị học lớp 6 í, tin không? :hihi: Và người truyền cái cảm hứng về truyện í là mẹ chị, :hihi:
Hầu như những khi có dịp chị đã lôi kéo được biết bao nhiêu người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp cô liêu, u tịch trong truyện í rồi. Đến khi chị về quê ở Ninh Bình, đi Tam Cốc, Bích Động và lên chùa Bích Động chị lại có cảm giác như đang sống trong không gian truyện.
Ơi, sắp được đi Đà Lạt rùi. Em cho chị 1 vài địa chỉ để ăn uống nhé! :hihi:
:huglove:
Hàn Cát Nhi
15-08-2008, 02:09 AM
nói thế khác nào đụng vào nỗi đau của mình , tớ có nguy cơ học lại môn KTCT ý , thiệt là bó tay :khocnhe:
Tớ yêu Nha Trang , yêu biển , bằng 1 tình yêu rất lớn mà tớ ko thể diễn tả bằng lời. Có lẻ đó là vì sao tớ chưa viết gì.
Có bao giờ ấy nghĩ : nếu yêu 1 ngưòi ở xa , phải theo người ấy , ấy có nỡ bỏ ĐN để ra đi ko? Tớ có lẻ ko bỏ Nt được , ko bỏ biển được. Có những thứ tớ rất yêu , bằng tất cả những gì tớ có , thì lại là tình yêu câm lặng nhất , không ồn ào :D
Một memz HHT đã nói với tớ :sr:.Thi thì cứ thi đi, được thì tốt còn không được thì thi lại :sr:....Giờ hắn đang on ấy:dan: nick hắn nổi sặc sỡ ở diễn đàn ấy
:dan:
Nếu tớ bảo đó là trốn tránh hay là ngụy biện thì ấy có oánh tớ không:dan:. Tớ thấy ấy chẳng bao giờ viết , viết một cách đúng về cảm xúc:D- phải chăng ấy còn đợi " Mùa " cho cảm xúc chín:sr:
Tớ có thể bỏ ĐN _ tin không :) , Tớ yêu biển - biển ở mọi nơi. Tớ cũng quý ĐN nhưng ĐN không là quê hương tớ. Không là đích đến trong mọi hành trình trở về hạnh phúc....Tớ học xa nhà...tớ đến với ĐN - có thể nói tớ xấu xa...yêu ĐN để thay thế quê hương thực sự của tớ mỗi khi nhớ da diết :) - Quê tớ - nắng gió miền Trung :)
p/s : Cấm con bé ở trên nghĩ nó đi chùa vì chú tiểu :sr:
Câu này dành cho tớ hay dành cho ai :so_funny:
muathutim
15-08-2008, 02:10 AM
ôi , mèm ơi , Đà Lạt mà nhắc đến đồ ăn thì em chấp tay lại :( Nếu có thì đã tốt quá , Chị đem theo đồ ăn sẵn để đề phòng lên đây ăn không được đi :hihi: Thế có muốn gặp em không :hihi:
Em sẽ tìm đọc lại truyện ấy , dù....nó không thuộc gu văn học của em :hihi:
Đà Lạt nóng chị à , nhưng vẫn thích được ôm :hug:
kem dâu mút
15-08-2008, 03:00 AM
Nếu em không về NT thì sẽ tìm gặp cho được em :hihi: Chị ấy à, có chỗ ăn lót dạ là mừng rồi, chẳng còn cao sang gì, hihi...
Cái truyện ấy à, nó là truyện kinh điển Việt Nam chứ không phải thế giới em ạ :sr: Truyện kinh điển thế giới mà chị thích nhất là Jane Eyre. Chẳng hiểu sao cứ bị ám ảnh với những câu truyện tình kinh điển và những con người của quá khứ em ạ!
P/s: cái bạn vàng trên kia chẳng bít gì nhá, tự con bé làm biếng viết nên cảm xúc của chính mình nên chưa viết ấy. Biết đâu có 2 con bà jà dzụ dzỗ riết rồi viết lúc nào chẳng hay :sr: Cơ mà này :gian: Nắng gió miền Trung giè ở đây..... Làm nhớ 1 kẻ đang về mới nắng gió và biển :cry: đến chết được.
muathutim
15-08-2008, 03:10 AM
Nhi : Có lẻ đúng - tớ chẳng muốn viết - đang nguỵ biện ấy - vì nơi tớ có thể viết - là ở đâu tớ không biết. Vì thế tớ chưa biết viết gì. đúng là những bài viết của tớ , còn lấp lửng 1 cái gì đó , vì tớ muốn dấu 1 cái gì đó , tơ ko muốn " bị " biết quá nhiều về con người mình. Nếu tớ hỏi ấy - tớ - là một người - có lẻ ko tốt đâu nhỉ , ấy có là bạn tớ không nhở :cr: sẽ nghĩ thế nào nhỉ :hihi: Tớ chỉ xuất hiện bằng cái nick muathutim thôi , còn con người - chưa chắc là thật :hihi:
à , mà ấy quê ở đâu dzị , tưởng ở ĐN chứ :cr:
p/s : Tớ tự làm cho mình thi lại ấy mà , nên ko sao , chơi dịa chút :so_funny:
p/s 2 : nói cái câu con bé kia là ấy chứ ai :sr: tại lần trước lỡ tiếc lộ :sr:
Chị Kem à :hihi: Em biết cái truyện Jane của chị mà , chị cũng hay khoe nó lắm ý :hihi: Nhưng văn học mà chị , mỗi người cảm thụ 1 kiểu :hihi:
Nắng gió của biển í chị à , chị mới đi Vũng Tàu về , sướng thế còn nói :hihi: ĐÀ Lạt không có biển , không có sóng , chỉ có sương mù thôi ^^
p/s Chung cho những ai lỡ lầm đường lạc bước vào đây : Con người thật ra có bao nhiêu bộ mặt???
muathutim
15-08-2008, 06:55 AM
Vốn rất yêu hoa bằng lăng tím. thật ra khi mới tham gia các 4rum và khi mới lập nick ảo thì lúc nào cũng là bằng lăng tím cả. Thích loài hoa đó đến la lung f, có lẻ do cái màu tím nhàn nhạt của những hoa bằng lăng tươi. ngày xưa ở NT , thường đưọc ngắm những hoa bằng lăng tím gần trường , dọc theo những con đừong rộng mà yên tỉnh , ko khói bụi. 2 năm nay , chả có dịp nhìn nó , lâu lâu bất chợt nhớ
search google thì thấy đâu có vài cái , mà hình như đều qua PTS , ko tìm thấy cái mình muốn thấy
http://i57.photobucket.com/albums/g210/giacmongdep/Rieng%20em/banglang1.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g210/giacmongdep/Rieng%20em/tim.jpg
tìm được cả 1 bài thơ , thấy thích thích :tim:
Anh yêu em khi chưa biết bằng lăng
Chỉ nghe kể một loài hoa màu tím
Cánh bằng lăng mỏng manh mà sâu đậm
Tím một màu bình lặng phút anh qua
Xưa yêu em chỉ biết cánh bằng lăng
Đem kết tóc để một thời rực cháy
Giờ một mình thoảng nghe lời gió gọi
Đưa em về nép dưới cánh bằng lăng
Ôi loài hoa bé nhỏ cánh mỏnh manh
Mà anh sợ viết tên em không đủ
Nên bao lần anh đi về lối cũ
Ghép tên em từ những cánh bằng lăng
Chiều nay về giữa màu tím không gian
Nghe ai khẽ gọi tên loài hoa ấy
Sao anh bỗng nhớ ngày xưa đến vậy
Dù phút nào chưa biết cánh bằng lăng
Vẫn loài hoa bên lối cũ trông trăng
Nhuộm đêm nay cho lòng ai đến tím
Mái tóc buồn ngày nao em chẳng bím
Để mãi còn nhành hoa tím bằng lăng
còn cái hình hoa tim tím này , biết là hoa dzì , nhưng có chị biết mình thích tim tím nên send cho , hồi ở Thái chụp :D
http://i57.photobucket.com/albums/g210/giacmongdep/Rieng%20em/hoatim1.jpg
Tình cờ nhìn lại cái này , thấy....đau nhói , nhưng vẫn thích nhìn , và muốn nhìn :tim:
http://i57.photobucket.com/albums/g210/giacmongdep/Rieng%20em/thDl.jpg
muathutim
15-08-2008, 07:11 AM
Nếu gặp người đó?
Nếu ngươi đó gọi điện?
Nếu người đó có chuyện gì?
Có quan tâm nữa ko hay vẫn dửng dưng?
Tự nhiên giờ muốn gặp 1 người đã lâu ko liên lạc ghê
muathutim
15-08-2008, 08:57 PM
Sau 1 giấc ngủ , cái nhật kí tuột xuống dưới ^^
Mình cũng sẽ chả thèm kéo nó lên làm gì cho nặng , chỉ vì tự nhiên có tí xíu tâm sự , ko thì onl giờ này làm gì :D
Đêm qua mình phát hiện ra hình như mình vẫn chờ một cái gì đó , đang nghĩ lại 1 số chuyện , thấy nó chả ra sao cả :rain: Lộn tung phèo cả lên. Và cũng đang chờ 1 tin quan trọng , lạy trời là hên chứ ko phải là xui :rain: mình chưa muốn có...lúc này :khocnhe:
Sáng nay bạn H gọi điện cho mình , mong mãi mới được.
Dù cho có chơi dzui với ai , dù cho có làm gì đi chăng nữa , đc mấy người để ta tâm sự chứ :rain:
muathutim
16-08-2008, 05:17 AM
Ông trời có mắt hay ko có mắt.
Hôm nay mình rất buồn rất nhớ thì tình cờ lại gặp lại.
Càng buồn thêm , nhưng mà chắc là sắp......
muathutim
16-08-2008, 08:38 AM
Vừa ăn bắp luộc vừa onl , tách từng hột ra ăn :sr:
Ban nãy hơi mất lí trí một chút , gọi điện phá một chút , và cái nhìn hạn hẹp u tối một chụt
Tắt điện , tối thui , khóa cửa phòng lại , ở trong đó 1 hồi lâu.
Lại như trước đây , chỉ có điều , thấy khó thở , nước mắt sắp trào ra nhưng thật chất lại chả có giọt nào.
Trước đây đã từng yếu đuối như vậy , ko chấp nhận như thế nữa , đứng dậy , mở điện cho sáng toan , ko thể ở mãi trong bóng tối , rồi tắm rửa đi ra ngoài hít thở. Ko thể lại để gục ngã thêm lần nữa.
Cuối cùng có vẻ đi đúng hướng................
muathutim
17-08-2008, 12:23 AM
Sắp nổi não rồi , sắp khùng rồi , ko thể nhét được chữ nào nữa rồi :andon:
Ơi còn chiều này nữa sẽ được nghĩ vài bữa , một ngày 2 ca thế này chắc mình die sớm
sự thật là đang bị tẩu quả nhập ma :gian:
muathutim
17-08-2008, 03:44 AM
Rồi , tạm yên ổn được vài ngày , mừng thấy ghê ^^
Mệt bơ phờ luôn.
Dạo này bị tủ đè hoài , con nhỏ đã bé lại bị đè sức đâu chịu nỗi :so_funny:
cuối tuần rồi , thích cafe ghê ^^
muathutim
17-08-2008, 05:05 AM
dù hôm nay trời có sập cũng phải thư giản và phá phách , không thể đè nén thêm nữa.
Chơi đi , quậy đi :vui:
Thèm một lý cafe ghê , nhưng chỉ thích cafe đen mà đậm đặc thôi , ghét uống cafe mà loãng , hoặc sữa ko như bà già uống í :meo:
muathutim
19-08-2008, 05:01 AM
Hôm nay là 1 ngày đáng phỉa viết NK bởi vì một ngày mình ăn quá nhiều. Ăn kinh dị luôn. Nhưng toàn ăn linh tinh , ăn cơm thì chưa tới 1 chén :D
tự nhiên có hứng ( hay ta đang buồn??? ) mà ăn nhiều - một cách lạ thường luôn :D
Mua táo , mua hồng , rồi bánh , đi ra ngoài ăn , đi uống thêm sinh tố , lại ăn bánh tiêu , vỡ bụng mất thôi , mà vẫn cứ ko muốn dừng lại. Ăn thế mà 37kí , phải chăng mình đang kinh doanh lãi :cr:
Dạo gần đây ko hiểu sao cúp điện cứ như điên í , khìn hết rồi :andon: Chán chít đi được :meo:
Tình hình là mình đang có âm mưu về nhà :cr: và chắc sẽ đc về :sr:
p/s : ngày gì mà chả thèm đụng đến màu tím nữa :meo:
muathutim
20-08-2008, 01:30 AM
Đã đổi khá nhiều cái pass , đổi thành 1 cái pass mà mình đang muốn thực hiện , muốn thế thôi.
Tí nữa đổi luôn cái pass HHT rồi out luôn.
Ban nãy có nhận được tin nhắn 1 người , cũng thấy ko có gì đặc biệt cả.
Hôm nay chả có hứng ăn uống gì là sao nhỉ :rain:
Càng lúc càng thấy mình nhảm kinh
Chả viết đựoc cái gì nên hông dù đã onl 2 tiếng và xem hầu hết các bài viết rất hay
Thôi kê !
muathutim
20-08-2008, 06:34 AM
Rằng thì vẫn biết mình buồn là chuyện thường xuyên và cơm bữa.
Nhưng hôm nay lại....... thèm một lý cafe hoặc một ít chất gì đó có men , như bia chẳng hạn :D
Có lẻ như thế mới dễ chịu hơn chút , nhưng cuối cùng thì mình chọn cách là đi dạo thôi.
Ban nãy đến giờ nằm trong bóng tối , chả thích mở điện đâu , có lẻ đó là lý do tiền điện mình ít chăng :cr:
Thèm.......... một cái ôm nhất :hug:
muathutim
21-08-2008, 05:42 AM
định không viết nhật kí gì đâu , chả biết viết gì , chỉ là hôm nay lại gặp.
Ko gặp thì nhớ , gặp thì thấy chán , thấy tức , thấy muốn nỗi khùng và thấy điên hết cả người.
Chả biết mình mưón gì nữa , :muốn điên quá. nổ não , bức xúc thật , muốn đạp , muốn đập vài người cho bỏ tức.
viết xong trút hết uất ức rồi tí vào xoá
muathutim
21-08-2008, 09:52 AM
Vừa đi cafe về. Thỏa mãn cái dục vượng thấp hèn nhá :so_funny:
Vẫn rất ư là thích vị cafe !
muathutim
22-08-2008, 06:07 AM
ko hiểu sao mình lại nổi nóng :rain: hạ hoả nào :rain:
Mà mình cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao lại thế.
Có lẻ mình giống cái Nhi rồi :rain: Hỏng :khocnhe:
muathutim
22-08-2008, 06:21 AM
chẳng biết vì sao nhưng mình đang bực , vào trút tiếp , chả muốn mang theo cái bực này. đừng hỏi vì sao nhá , chỉ thấy điên hết cả người và muốn đậpv ài người :rain:
Chẳng lẻ lại cần 1 ly cafe sao :rain:
muathutim
28-08-2008, 08:58 AM
Muốn viết 1 cái gì đó cho ngày hôm nay , cho 1 buổi tối.
Nhưng lại ko biết viết thế nào.
MÀ cần gì phỉa viết.
Chỉ là...đau ko thể nói bằng lời.
Sống mới khó , chết thì dễ mà.
muathutim
30-08-2008, 08:20 PM
Đến hôm nay vẫn chẳng viết được gì :rain:
Cảm giác cứ thế , không muốn moi móc gì trong lòng cả :so_funny:
Sẽ đi sớm thôi , lại trốn tránh.
Không ăn lễ ở NT đâu , nó buồn lắm !
muathutim
31-08-2008, 08:30 AM
ko thích viết NK riêng ,thích viết vào NK chung rồi nó bay vèo theo mây gió
Đang điên vì ACA chờ dài cổ ,cuối cùng gửi rồi lại ko gửi vào nick mình. Mình tiếp tục chờ :khocnhe: Mình lúc nào cũng nằm trong thế thụ động. ko thích thế :(
ban nãy ra biển , biển hút hết nỗi buồn trong lòng rồi :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.