PDA

Xem đầy đủ chức năng : moi` pa`` kon la' cai? zo day coi, thay' hay thi` ung? ho nha'



Akira_ngotngao
26-07-2008, 09:08 PM
Một mình em hiu quạnh
Vẫn mỏi mòn đợi anh
Vậy mà người giờ đây
Đang vui cùng ai đó
Người hỡi, hỡi người ơi
Có thấu chăng lòng em
Luôn thầm đợi anh về
Và nói tiếng iu em
Mãi mãi không thay đổi:spin2:

anhducru
27-07-2008, 07:25 AM
chắc là người yêu đó..... hi hi
Tình đôi ta như li cà phê đắng
Bỏ đường vào vẫn đắng phải ko em

kuckutbuon
27-07-2008, 10:06 PM
Nhớ nhung tóc đã phai màu
Mỏi mòn con mắt u sầu tháng năm
Hỡi người ở chốn xa xăm
Một mình đất khách tháng năm có buồn

Akira_ngotngao
30-07-2008, 06:45 AM
Nh0x thích pe' sao nh0x k nói
Để một mình gánh chịu nổi cô đơn
Nếu bik trước nh0x thích pe' như thế
Thì pe' sẽ đến bên nh0x ngay thui

Akira_ngotngao
05-08-2008, 02:14 AM
Đông đến thu qua trời se lạnh
Tuyết rơi ngoài trời cóng tim em
Tìm đâu hơi ấm để tan chảy
Tan chảy tim em đang giá băng

nguyenphuong
05-08-2008, 08:05 AM
nhắn ai ở chốn xa ấy
có thấu lòng anh ở chốn này
một lần xa nhau vạn lần nhớ
một lần gần nhau vạn lần thương

heo dễ thương
07-08-2008, 07:58 AM
Anh xa em em nào có biết
Anh đi rồi em mới chợt nhận ra
Trái tim em giờ đang mong anh đó
Viết thơ tình anh có hiểu được chăng?

Aloha88
09-08-2008, 09:08 AM
Giữa đông vẫn còn tia nắng cuối ngày
Buồn vội chi khi lòng chưa nguội
Vội vàng ji` kết tội tim băng giá
Vẫn trốn trong lòng 1 góc nhỏ
Sẽ có 1 ngày đón xuân sang

nguyenphuong
09-08-2008, 08:34 PM
Ai giám bảo tình yêu tôi ko có
Không chung thuỷ và dễ đổi thay
Nhầm lẫn lắm ai ơi đừng sai tưởng
Tôi đã yêu trái đất khó quay vòng

heo dễ thương
11-08-2008, 08:54 AM
Yêu nhau nguyện ước cả trăm điều
Xa nhau hẹn thề mãi nhớ nhau
Nhưng xa nhau tình yêu có bền vững
Chỉ nghĩ mà lòng chợt nhói đau.

nguyenphuong
22-08-2008, 08:20 AM
lời thề xưa em từng hứa
sống mãi bên anh đến bạc đâu
xa nhau một phút em thay lòng
lời thề em chôn vào dĩ vãng
lời thề em nỡ bỏ quên