1110111
26-07-2008, 09:12 PM
Có vẻ như mình muốn sống 1 cuộc sống bình lặng , nhưng bề ngoài con người mình thì chả mấy ai biết được điều đó..... Từ khi mình quên đi cái sự buông thả ấy , thì mình đang cố gắng...cố cho nó trở lại là chính mình. Khó lắm , bởi lẽ cuộc sống có nhiều điều phải thay đổi ,làm sao có thể quay về cái thời của 3 năm trước đây được chứ. Cũng chả hiểu từ bao h mà mình cảm thấy cuộc sống của mình dần dần khép kín đến thế ??? Có lẽ là nhiều chuyện ko vui xảy ra, mình cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hy vọng.
Đôi khi tự hỏi lòng : Làm sao để tìm 1 lối thoát cho mình ??? Làm sao để tìm được 1 lối nhỏ có thể thoát ra con đường tối tăm này đây ??? ...... Và bắt đầu mình bị Street
Ấy thế mà trong cái lúc tưởng chừng như mình đang 1 mình thì..... lại có 1 người bạn , luôn lắng nghe .... luôn quan tâm.... luôn dành cho mình những lời an ủi và động viên quí giá nhất. Từ trước đến h mình chưa thân với 1 người con zai nào cả. Mà cũng chả bao h nghĩ là mình và Nó lại thân nhau, bây h còn thân hơn cả ny nữa kìa. ^.^
Lúc trước chỉ thấy sự bùn chán vây quanh mỗi tối , h thì khác rồi...... Dù vui dù buồn thì đều có người tâm sự , đều có người chia sẻ cùng.... T hiểu thêm được nhiều điều thú vị về cuộc sống hơn rùi, có thể là từ c đấy. Nhưng sao mà 2 đứa tình cách giống nhau đến vậy , từng cách nghĩ.... thậm chí là từng sự cảm nhận.
Cám ơn nhé... Cảm ơn vì cuộc sống cho mình có người ban như cậu ..... và t biết cảm nhận cuộc sống lại rồi c ah. Hãy cảm nhận đi nhé - bạn t
Đôi khi tự hỏi lòng : Làm sao để tìm 1 lối thoát cho mình ??? Làm sao để tìm được 1 lối nhỏ có thể thoát ra con đường tối tăm này đây ??? ...... Và bắt đầu mình bị Street
Ấy thế mà trong cái lúc tưởng chừng như mình đang 1 mình thì..... lại có 1 người bạn , luôn lắng nghe .... luôn quan tâm.... luôn dành cho mình những lời an ủi và động viên quí giá nhất. Từ trước đến h mình chưa thân với 1 người con zai nào cả. Mà cũng chả bao h nghĩ là mình và Nó lại thân nhau, bây h còn thân hơn cả ny nữa kìa. ^.^
Lúc trước chỉ thấy sự bùn chán vây quanh mỗi tối , h thì khác rồi...... Dù vui dù buồn thì đều có người tâm sự , đều có người chia sẻ cùng.... T hiểu thêm được nhiều điều thú vị về cuộc sống hơn rùi, có thể là từ c đấy. Nhưng sao mà 2 đứa tình cách giống nhau đến vậy , từng cách nghĩ.... thậm chí là từng sự cảm nhận.
Cám ơn nhé... Cảm ơn vì cuộc sống cho mình có người ban như cậu ..... và t biết cảm nhận cuộc sống lại rồi c ah. Hãy cảm nhận đi nhé - bạn t