Hoa meo
26-07-2008, 09:05 PM
Rồi một ngày
Em chợt nhận ra mình thành thiếu nữ
Tóc bỗng mượt hơn và đôi má ửng hồng
Chẳng còn thơ thẩn bở sông
CÙng bè bạn thả những con thuyền giấy
Mỗi buổi sớm nắng gọi em thức dậy
Tiếng chim ca khiến lòng chợt xốn xang
Nắng thêm vàng...
Nhuộm vần thơ còn bỏ ngỏ
Em cũng chẳng còn thik những bóng bay xanh đỏ
Sợ bạn cười :"Sao vẫn trẻ kon!"
Trong đôi mắt xoe tròn
Chút ngượng nghịu...
Em đã thành....
Thiếu nữ .....:iou:
:Baby: -----> :cobe:
Em chợt nhận ra mình thành thiếu nữ
Tóc bỗng mượt hơn và đôi má ửng hồng
Chẳng còn thơ thẩn bở sông
CÙng bè bạn thả những con thuyền giấy
Mỗi buổi sớm nắng gọi em thức dậy
Tiếng chim ca khiến lòng chợt xốn xang
Nắng thêm vàng...
Nhuộm vần thơ còn bỏ ngỏ
Em cũng chẳng còn thik những bóng bay xanh đỏ
Sợ bạn cười :"Sao vẫn trẻ kon!"
Trong đôi mắt xoe tròn
Chút ngượng nghịu...
Em đã thành....
Thiếu nữ .....:iou:
:Baby: -----> :cobe: