Xem đầy đủ chức năng : ..............Đợi chờ ............!!
me0c0n
26-07-2008, 09:45 AM
Hôm qua trời cứ mưa hoài !
Cho lòng thiếp mãi rơi hoài như mưa
chàng ơi thiếp vẫn đợi chờ
nào ngờ chàng tưởng thiếp quên chàng rồi
chàng ơi sao mãi âm thầm
nhìn ai trong cõi mơ hồ nào đây!
chàng ơi thiếp vẫn iu chàng
mà chàng cứ tưởng cứ mơ với người
chàng nhìn thiếp đứng nơi đây
mà sao lòng thiếp rồi bời như mưa
một khi chàng nỡ hững hờ
cho lòng thiếp mãi rơi rơi giọt sầu
chàng ơi chàng hãy quay về
tình chàng nghĩa thiếp dựng xây mối tình:timup:
me0c0n
26-07-2008, 09:51 AM
Hoa đêm chan chứa lệ sầu
Tàn mưa gió lạnh bụi buồn cuốn trôi
Hình hài chốn củ ngày xưa
Chìm vào quên lãng cuốn mình ra đi
Người tình trăng gió về đây
Sao người xa mãi gió riêng ai rồi
Trăng ôm hạnh phúc bên người
Gió thèm khao khát lệ sầu bờ mi
người tình chốn cũ ngày đâu?
gió thầm nhớ lại bụi thầm mang theo
trăng nay ân oán bụi trần
thầm ghen thầm khóc hoa tàn nhụy phai
người ơi thôi nhớ làm jì
ai đêm nước mắt xưa và hôm nay
mialau
26-07-2008, 11:48 PM
Hôm qua trời cứ mưa hoài !
Cho lòng thiếp mãi rơi hoài như mưa
chàng ơi thiếp vẫn đợi chờ
nào ngờ chàng tưởng thiếp quên chàng rồi
chàng ơi sao mãi âm thầm
nhìn ai trong cõi mơ hồ nào đây!
chàng ơi thiếp vẫn iu chàng
mà chàng cứ tưởng cứ mơ với người
chàng nhìn thiếp đứng nơi đây
mà sao lòng thiếp rồi bời như mưa
một khi chàng nỡ hững hờ
cho lòng thiếp mãi rơi rơi giọt sầu
chàng ơi chàng hãy quay về
tình chàng nghĩa thiếp dựng xây mối tình:timup:
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/38Kopie.jpg
Hi , Mèo con ơi , mía ghé thăm Mèo con xiú nè. Thơ cũng buồn dữ đa..hihihi
Chúc Mèo con nhiều niềm vui nhen.:heartflower:Mía lau
me0c0n
27-07-2008, 08:20 AM
mialau....hihi thơ bạn chữ nhoả quá......mèo đọc hok ra....hìhì
............thầm chờ thầm đợi xót xa
thầm mong hạnh phúc lại trôi lại mình
thầm tin mãi mãi đợi chờ
thầm yêu mãi mãi chỉ mình em thôi !
mialau
27-07-2008, 01:32 PM
mialau....hihi thơ bạn chữ nhoả quá......mèo đọc hok ra....hìhì
............thầm chờ thầm đợi xót xa
thầm mong hạnh phúc lại trôi lại mình
thầm tin mãi mãi đợi chờ
thầm yêu mãi mãi chỉ mình em thôi !
Hi.chào Mèo con. Mía cũng thấy sao kỳ kỳ. Bây giờ biết gòi nè. Mèo con nhấp maus vào hình hẹng. Ở góc trái có hình muĩ tên trên chữ Previous. Mèo con nhấp chuột dô đó. Hình sẽ tự động lớn lên. Làm thử coi nghen , đọc được hong nha. Bơỉ vì thơ dài , mía phải ép lại nên chữ bị nhỏ đoá...hihihihi
Hỏng ấy mượn Ngoại cái kiếng lupe coi đỡ đi ha...hhhihih. Vui nha. Miá lau
me0c0n
28-07-2008, 06:36 PM
hihihi đọc rùi nè... hay lém mía lau ơi !........4dòng thơ trên lầm zui zui thoai..vì hok bít vít jì hết đốa... míâ lâu làm típ đi !....hihi
crazy
28-07-2008, 07:37 PM
Thầm thương trộm nhớ rồi buồn
Thầm yêu rồi khóc ướt nhèm đôi mi
Thầm mong nơi ấy bình yên
Thầm vui nhớ lại phút xưa bên người
Trời ơi! Hạnh phúc nơi đâu?
Tìm hoài chỉ thấy nỗi sầu sầu thêm
Bao giờ mới được ấm êm
Bao giờ mới lại êm đềm như xưa T_T hu hu.....
2! Mèo con, chúc bạn mạnh khoẻ và bắt dc nhiều " chuột " ^.^
me0c0n
30-07-2008, 07:44 PM
2! Mèo con, chúc bạn mạnh khoẻ và bắt dc nhiều " chuột " ^.^[/QUOTE]
thanks you !.........
xứ nào người đã quên em
nơi này em vẫn cô đơn một mình
ân tình biết để nơi đâu
nghe lòng lạnh giá trái tim đợi chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.