PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu đâu phải trò chơi



khungbotinhyeu
26-07-2008, 01:54 AM
Tình yêu nào phải trò chơi ...!

Em đã khóc trong ngày ta gặp lại
Khóc thật lâu...như chưa khóc bao giờ
Lệ rớt rơi sau niềm đau trống trải
Đưa tiễn người ...nhận kiếp sống bơ vơ

Ngày xưa đó anh cũng từng thương nhớ
Lặng buồn vương,từ biệt một chiều đông
Giọt nước mắt khóc cuộc tình tan vỡ
Thương cho mình cách trở phận long đong

Em đi mãi anh ôm từng sầu đọng
Cầu em vui bên cạnh một người sau
Dạ quặn đau trên làn môi khát vọng
Em trở về ..dòng ảo ảnh tan mau..!

Oan trái ấy ..hỏi ai nào có thấu...?
Chuyện tình yêu xem tựa một trò chơi
Đừng khóc nữa...đừng làm tim rĩ máu
Vì cuộc đời vốn chỉ khúc mù khơi

Trong cuộc sống..ngã tình muôn vạn lối
Nhớ làm chi một dĩ vãng xa xưa
Khi trò chơi biến tan thành mây khói
Hãy về đây..quên hết những lọc lừa..!

Tháng Tư
26-07-2008, 03:02 AM
Ngày em đi em biết tình đã hết
Một người buồn một kẻ tiếc chia phôi
Tình chỉ một nhưng em nào biết giữ
Để mình anh ngậm ngùi nhớ thương em

Em quay về anh nhìn em ko nói
Trò đùa em đã vỡ nát tim anh
Quay về lại em làm anh đau đớn
Khóc cuộc tình đã chôn kín từ lâu

Em xin anh hãy bỏ qua tất cả
Em đã sai ,em đã khiến anh đau
Nhưng em biết trái tim mình chỉ có
Mỗi mình anh từ trước đến tận sau

Quên tất cả những gì đau khổ nhé
Cùng nắm tay cùng tiến bước ngày mai
Ngả vào anh thấy lòng mình ấm áp
Em yêu anh ,yêu anh tận con tim

me0c0n
26-07-2008, 09:38 AM
tình trong em nhạt phai rồi anh hỡi
kết thúc rồi trò chơi cũng quên nhanh
tình trong anh đừng iu gì em nữa
thoáng giật mình em là thế thôi anh!

tình tan vỡ em đành tìm chốn mới
bên ai rồi em quên lãng tình anh
trò chơi mới vội iu ngày hạnh phúc
khẽ nụ cười quên lời hứa xưa kia

anh hãy quên đừng mong chờ em nữa
khóc thật nhiều thôi thì cứ đi đi
em là thế không cần anh xưa nữa
đổi thay rồi ... chào anh nhé ... chia tay !

__HanTinh__
26-07-2008, 08:12 PM
Hãy về đây..quên hết những lọc lừa..!

Em lại về quên hết dĩ vãng xưa
Bao lọc lừa trái tim khờ nhận trọn
Chiếc dao kia hôm nay sao sắc nhọn
Đâm vào nghe nhoi nhói một linh hồn

me0c0n
28-07-2008, 06:40 PM
lại quay về em mang niềm cay đắng
em đi rồi anh quên lãng cùng ai
thàng năm dài em vô tình thầm khóc
vỡ tan tành dòng kí ức mong manh
anh đã đi bên một người iu mới
ước nguyện xưa nay anh cũng quên rồi
bên ai kia mong anh ngày hạnh phúc
tháng năm dài trò chơi cũng đành quên !

khungbotinhyeu
28-07-2008, 07:50 PM
Giữa tiếng nấc nghe lòng trĩu nặng
Có còn không .. xa vắng... hương yêu
Cơn mưa thấm đỏ con chiều..??
Mà bôi xóa hết cô liêu " cõi lòng"

Trao kí ức mặn nồng xưa ấy
Bước ra đi ..lệ chảy đôi dòng
Thân tàn nhuốm những sầu đông
Bỗng đau như thắt..." cõi lòng "...chinh nhân

Nhặt lại kiếp phong trần ..tai tiếng
Hận ,thù ,yêu, nhớ ,luyến ..dông dài
Ta thề sẽ chẵng yêu ai
Giữa nhân gian sống làm trai tuyệt tình

khungbotinhyeu
28-07-2008, 08:21 PM
Em đi mang những ..xa xôi
Cho tôi một tiếng hận đời trớ trêu
Con tim em khác xưa nhiều
Đã không còn chữ thương yêu thật lòng
Nhạt nhòa nào giắt ngang song
Mà cơn mưa trút ...lạc dòng ...chia ly
Tình em.. em nhớ những gì
Tình tôi ..tôi giữ làm chi ...hỡi người..
Hoa còn buông sắc nồng tươi
Ta giờ dứt nghĩa ...ngược xuôi ...hai đầu
Mong thời gian hãy cuốn mau
Cho ta quên mối tình sầu đắng cay..!

chaulong_551989
30-07-2008, 11:32 PM
Ai chẳng khóc ai chẳng buồn hởi người
Tình chia đôi nào phải lổi riêng tôi
Anh trách tôi sao chẳng hỏi lại mình
Mối tình kia trò chơi ai bày ra
Tôi buồn anh đau hỏi là tại đâu?
Tôi là người trần chẳng phải thần tiên
Tôi cũng có những lỗi lầm, tham vọng
Chỉ là hiểu lầm sao người chẳng tin
Cứ trách tôi rồi nói lời chia tay
Chẳng thể hiểu thôi đành chia tay
Đừng trách tôi khi vô tình gặp lại
Chào người kẻ bày ra trò chơi

khungbotinhyeu
02-08-2008, 12:33 PM
Người ta nói anh thôi đừng đợi nữa
Ngóng chờ chi một kẻ chẳng quay về
Vạn ái ân trong một lần thất hứa
Cũng chỉ là ..cay xát ..những đam mê

Anh hụt hẫng giữa hoang đường....là thế
Lối mòn xưa thiếu một gót chân hồng
Với tay ôm những gì còn có thể..
Tuyết trắng nào...lạnh buốt một sầu đông

Yêu thương hỡi...có gì mà trông ngóng
Đã phôi pha..tiếc nhớ để làm gì
Kí ức cũ ..vẫn hoài là giấc mộng
Lệ hoen trào phai úa nhạt bờ mi...

Vạn nhớ nhung...anh đã từng phung phí
Gởi cho em...em chẵng giữ một lần
Thế sao em..ân tình không giữ kỹ
Mối tình nồng....em giẫm dưới đôi chân..!

Tiếng gió thét...chút gì như chấp vấn
Trái tim côi,anh nhặt hết nỗi buồn
Gởi cho ai...dòng sau cùng nhẹ hẫng
Trên môi mềm...thấm khẽ lệ tuôn tuôn..!