myhienthuongyeu
25-07-2008, 10:09 AM
Em có nghe tiếng sóng vỗ bờ
Lúc bình minh nhẹ nhàng tha thiết
Em có nghe tiếng gió da diết
Khi hoàng hôn mãnh liệt say mê.
Anh vẫn mong tiếng bước em về
Từ phương trời riêng tư xa vắng
Em có hay biên đêm thầm lặng
Mãi êm đềm như trái tim anh .
Nếu một mai bạc phước vãng sanh
Anh nguyện thề theo em phù trợ
Hai chúng ta có duyên có nợ
Nguyện đời đời kiếp kiếp thương nhau ...
Lúc bình minh nhẹ nhàng tha thiết
Em có nghe tiếng gió da diết
Khi hoàng hôn mãnh liệt say mê.
Anh vẫn mong tiếng bước em về
Từ phương trời riêng tư xa vắng
Em có hay biên đêm thầm lặng
Mãi êm đềm như trái tim anh .
Nếu một mai bạc phước vãng sanh
Anh nguyện thề theo em phù trợ
Hai chúng ta có duyên có nợ
Nguyện đời đời kiếp kiếp thương nhau ...