Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bùn chán,nhớ ng` yêu làm bài này



toihandoi
06-08-2005, 12:19 PM
Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Xin giã từ ngày tháng rong chơi
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....

GoodNight[Rain]
06-08-2005, 04:28 PM
hai câu cuối nghe giống trong 1 bài hát hì hì nhưngma2 cũng hay ... hồi đó có chút hiểu lầm ha jason...bây giờ làm thơ nhớ người yêu làm huề nha :D cho béc tay cái kekek

từng ngọn sóng tràn hoa bướm lay
lơ đểnh mây trôi ngày mỗi ngày
ngóng trong một người sao ko đến
cạn ly rượu nồng trong gió bay

khi xưa yêu nhau đâu có ngờ
giờ đây đôi lứa phải bơ vơ
người về nới xa xin hãy nhớ
tình ta chóng tàn nhưng mộng mơ ...

sành điệu mái ngố
06-08-2005, 06:19 PM
mùa thu lá bay anh đã xa rồi
lá thu xào xạc lá buồn rơi
xơ xơ xác xác nghìn lá đổ
bay bay nhanh nhanh tựa lệ rơi

seshi
16-08-2005, 01:40 AM
Thuyền em chở khách thi nhân nhé !
Đến bến tan bồng đêm trắng sao
Hò ơ, câu hát ru khe khẽ
Nhạc trỗi đàn ngân dậy khát khao.

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:42 AM
thuyền em trở gió chở trăng nhé
lung linh soi bóng mát đêm hè
ngâm nga mái chèo câu thơ đối
tự khúc tâm tình hồn thơ rơi

Narcisus
16-08-2005, 02:09 AM
Chao truốt làm chi những mỹ từ
Của đời gian dối , lắm ưu tư
Người nghe Không hết bao tâm sự
Kẻ thấy chẳng vơi, những thặng dư
Bầu rượu ta say , trong mộng ảo
Túi thơ ta sỉn , thực hay hư ?
Có chăng ảo ảnh, đời trao tặng
Hay chỉ là mơ , ở mỹ từ ......... !

toihandoi
23-08-2005, 05:05 AM
từ giấc mơ ta ước thành thật
ước nhiều ước nữa cũng thế thôi
có thật hay ko cũng chẳng sao
tình ta đã vỡ, níu kéo đc chi

sành điệu mái ngố
23-08-2005, 05:18 AM
níu kéo anh lại vì ân tình
trọn đời 3 chữ tình phu thê

nhathanh
03-09-2005, 02:38 AM
mot chieu, hai chieu lai ba chieu
den chieu thu bay nho nguoi yeu
may troi am u tieu dieu qua....
thieu vang mot nguoi thay quanh hiu

trieutuan
03-09-2005, 02:54 AM
Em không nhớ
vì tình em đả hết
Một mình anh còn nhớ đến một người
Một mình anh bước giửa đêm mưa rơi
Một mình anh chơi vơi giửa nổi nhớ
Một mình anh và chỉ một mình anh thôi

online24/24
10-09-2005, 08:29 PM
Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Xin giã từ ngày tháng rong chơi
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....
ê Ku ko phải như vây đâu theo tui thế này hay hơn
Tao xin mày cứ gian dối
Nhưng tao xin mày đừng làm khổ bạn tao
Cho tao được một chút niềm vui
Khi bạn tao không còn buồn nữa
Tao xin mày cứ gian dối
Nhưng tao xin mày đừng gọi điện cho bạn tao
Nghe không mày :mad: :madsung:

Chu Minh Ngoc
10-09-2005, 10:40 PM
Thì ra đây là anh bạn mà N hay nhăc tới đó hả!Chú em được đó,thích làm khổ người khác hả?Thích thế thì về Vn gặp anh nhé.Đừng làm xấu mặt đan ông em à.

12071988
28-09-2005, 06:17 AM
một giờ hai giờ lại ba giờ
đến giờ đã hẹn em không đến
Anh nhớ mong người đến học quên
từng giờ từng phút anh mong nhớ
nhớ đến bao giờ được gặp nhau ?

NGOC_GHET_BONGDEN
20-12-2005, 08:10 AM
Em cứ ngỡ tình ta là cổ tích
Khi tỉnh dậy có phải vậy đâu anh
Những mong ước vẫn chỉ là mong ước
Hoàng tử anh mãi ko chung đường cô công chúa là em

tomato123
20-12-2005, 11:18 PM
Bùn chán thì bùn chán , seo lại chép nguyên bài hát vào đây thế này :D
Bài này Duy Quang hát hay lém :D

Kẻ Lang Thang
21-12-2005, 12:52 AM
sẳn tiẹn hát lun đi cà :D

sành điệu mái ngố
21-12-2005, 02:39 AM
Tôi xin người người ơi đừng gian dối
để tôi buồn khắc khoải nỗi nhớ thương
như ngày nào hè muộn và thu đến
Thật vội vàng nhưng chẳng thể nào quên

Nhạc Phi
21-12-2005, 03:43 AM
Tôi xin người chớ gian dối,
Tôi xin người trả cho tôi.
500 đồng người đã mượn tôi.
Sao lâu nay người không nói tới?

Meodzo
21-12-2005, 03:50 AM
Xin phép Đóng Topic này lại .... Ai đó có thắc mắc dzì ... Cứ PM cho Mèo ...