Ann*_^
25-07-2008, 01:58 AM
HÃY ƯỚC MƠ VÀ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
Có một câu chuyện mà mình được nghe một thầy giáo kể làm cho mình luôn nhớ mãi.
Có 3 khách trọ đến ở trọ tại một khách sạn, một buổi chiều khi quay trở về khách sạn thì không may là khách sạn bị cấp điện nên họ không thể đi lên phòng của mình ở tầng thứ 50 bằng than máy. Thời tiết mát mẻ nên 3 người khách này đã quyết định đi bằng cầu thang bộ, mặc dù là mang theo nhiều thứ. Chặn đường từ tầng 1 đến 10 chưa làm cho 3 người khách này mệt và họ vẫn tiếp tục với những thứ trên tay, nhưng quảng đường 40 tầng tiếp theo đã làm cho họ mệt và họ đã quyết định bỏ bớt đi những thứ mang theo cùng với chuyến hành trình của mình, cuối cùng là không còn gì trong tay khi đến đích.
Ý nghĩa sâu xa của câu chuyện này là trong cuộc sống, mỗi người đều có ước mơ của mình, đều muốn thành công trong cuộc sống, đều muốn trở thành ông này bà nọ. Nhưng những ước mơ đó dần dần thu nhỏ và biến mất khi ta lớn dần với thời gian cũng như những thứ mà 3 người khách trong câu truyện bỏ dần lại sau mỗi bậc thang nặng nề.
Cuối cùng điều mà LE muốn chia sẻ với các hx là hãy cố gắng hết sức mình để nuôi dưỡng những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi người đều có ước mơ nhưng hơn nhau ở chỗ là những ước mơ đó có trở thành hiện thực hay không mà thôi!
"Hãy ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực"
Có một câu chuyện mà mình được nghe một thầy giáo kể làm cho mình luôn nhớ mãi.
Có 3 khách trọ đến ở trọ tại một khách sạn, một buổi chiều khi quay trở về khách sạn thì không may là khách sạn bị cấp điện nên họ không thể đi lên phòng của mình ở tầng thứ 50 bằng than máy. Thời tiết mát mẻ nên 3 người khách này đã quyết định đi bằng cầu thang bộ, mặc dù là mang theo nhiều thứ. Chặn đường từ tầng 1 đến 10 chưa làm cho 3 người khách này mệt và họ vẫn tiếp tục với những thứ trên tay, nhưng quảng đường 40 tầng tiếp theo đã làm cho họ mệt và họ đã quyết định bỏ bớt đi những thứ mang theo cùng với chuyến hành trình của mình, cuối cùng là không còn gì trong tay khi đến đích.
Ý nghĩa sâu xa của câu chuyện này là trong cuộc sống, mỗi người đều có ước mơ của mình, đều muốn thành công trong cuộc sống, đều muốn trở thành ông này bà nọ. Nhưng những ước mơ đó dần dần thu nhỏ và biến mất khi ta lớn dần với thời gian cũng như những thứ mà 3 người khách trong câu truyện bỏ dần lại sau mỗi bậc thang nặng nề.
Cuối cùng điều mà LE muốn chia sẻ với các hx là hãy cố gắng hết sức mình để nuôi dưỡng những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi người đều có ước mơ nhưng hơn nhau ở chỗ là những ước mơ đó có trở thành hiện thực hay không mà thôi!
"Hãy ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực"