Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ký ước dương cầm đẹp



hwang
24-07-2008, 09:11 AM
trong phút chóc hoá thân thành mây trắng
lãng phút mây cùng tiếng dương cầm
ai chả có phút giây dương cầm đẹp
gió thổi mây bay tận mãi trời xanh
dương cầm đẹp bởi vì người đánh giỏi
người đánh đàn nhớ mãi cuối con đường

ký ước phút dương cầm ngân mãi
hồi ức dài ngân mãi tận trời xanh
trọn cuộc đời phút hẹn ngày tái ngộ
phím dương cầm dăng dẳng bên tai

chianhltt
25-07-2008, 12:04 AM
lặng nghe một chút suối reo mơ
ngở cánh mây bây trôi lững lờ
xa xăm tung rơi từng bàn phím
ru hời những nốt nhạc đong đưa

hwang
25-07-2008, 04:04 AM
chút tình lặng, chút heo may
anh mang đi nỗi nhớ thương đêm ngày
xa xăm đi mãi con đường
nhớ ai nhớ mãi con đường thien tiên

me0c0n
25-07-2008, 08:28 AM
tiếng dương cầm ngày xưa anh có nhớ
anh nói rằng iu chỉ mãi mình em
dương cầm khẽ khúc tình iu hạnh phúc
tình vỡ rồi dương cầm cũng quên mau !

hwang
30-07-2008, 12:47 AM
tiếng dương cầm dăng dẳng bên tai
tìm đâu iu mãi anh còn bên em
mong sao anh mãi ở gần
cho em tiếng hát mỗi lần iu anh

hiepsivodanh
03-08-2008, 05:37 AM
Tiếng dương cầm đó là gì?
Em kô nói Anh biết đâu mà iu
Hay là Em muốn tình mình phiêu lưu
Cho Anh chuốt lấy men sầu bên rượu
Tiếng dương cầm đó là chi?
Hay chăng Em chỉ đàn để lấy cớ
Yêu hay kô Em hãy nói cho rõ
Để cho Anh còn biết đường mà đi.