PDA

Xem đầy đủ chức năng : bất chợt em yêu anh (*_*)



hwang
24-07-2008, 09:00 AM
bất chợt một chiều nắng
em nhìn thấy bóng anh
bất chợt một chiều mưa
yên lành trong giấc mộng
bất chợt một chiều lạnh
giá buốc trong lòng người
bất chợt một nụ cười
em cười anh hỏi khẽ
em yêu anh mãi nhé
em vội vàng nói khẽ
em sẽ mãi yêu anh
I love u

canhdonggio
24-07-2008, 10:19 AM
rồi một chiều không nắng
không tìm thấy bóng anh
rồi một chiều không mưa
em trầm tư thao thức
rồi một chiều lạnh giá
tê tái cả trái tim
anh đâu rồi không thấy
chợt một dòng tin nhắn
"mình chia tay nhé em"
trái tim em quặng thắt
"I hate u 4ever"

hwang
25-07-2008, 03:57 AM
rồi bất chợt một ngày
anh còn yêu em nữa
rồi bất chợt cơn mưa
khẽ rơi theo chiếc lá
rồi bất chợt anh đến
lặng lẽ ngồi cạnh em
mãi mê theo tiếng nhạc
quên cả người ngồi bên
chào em! anh đấy à
tưởng như là giấc mọng
chợt dụi mắt mở to
đúng anh là anh đó
anh khẽ nói nửa lời
chúc xuân vui vẻ nhé

me0c0n
25-07-2008, 08:16 AM
bất chợt rằng trái tim em
lạnh lùng chẳng nói khi ngươi ra đi
bất chợt em thấy cô đơn
thấy bùn vô vọng khi tình vỡ tan
bất chợt nỗi nhớ vô vàn
trái tim trống vắng một iu một người