Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thu BuỒn



ăn kem mùa đông
24-07-2008, 07:49 AM
Chiều tà gió thổi điều hiu
Lá cây sào sạt rụng nhiều ngoài sân
Cây khô đứng lặng bân khuân
nhìn theo con suối ân cần diệu êm
đưa từng chiếc lá còn mềm
còn mùi hương sữa cây đêm xa cành
lá ơi sao lá còn xanh
mà rơichi vội cho cành héo khô
phải chăng do gió hồ đồ
thổi lá kia rụng làm mồ trôn cây......

KASURA_HIP
24-07-2008, 09:43 PM
:battay: cho mình làm wen được chứ ^_^ .............:tlh:



Em cũng là thu thu nhớ anh
Vàng hoe chiếc lá đỗi còn xanh
Mang theo vương ván tình hoài mộng
Biết đến bao giờ lá đậm xanh
Em cũng là thu thu có em
Anh đi thu chết với xương mềm
Động trên môi mắt sầu vô tận
Khép kín tâm hồn để nhớ thêm
Yêu mãi tình thu yêu mãi anh
Tình như chiếc lá quá mong manh
Làm sao anh hỡi giữ nguyên vẹn
Nét đẹp tình ta với lá cành ???