PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình



chanthanhyeuem
24-07-2008, 05:17 AM
thắm mãi tình yêu

Thời gian cứ vùn vụt trôi
Tình ta còn mãi đôi đường cách xa
khi nào người nghĩ đến ta
Trăm năm chưa chắc đã là có nhau
mong sao tình mãi tươi màu
như trầu luôn thắm cùng cau liên phòng
Hết

chanthanhyeuem
24-07-2008, 05:25 AM
thắm mãi tình yêu

Thời gian cứ vùn vụt trôi
Tình ta còn mãi đôi đường cách xa
khi nào người nghĩ đến ta
Trăm năm chưa chắc đã là có nhau
mong sao tình mãi tươi màu
như trầu luôn thắm cùng cau liên phòng
Hết



Thăm lại trường xưa

lặng nhìn mái trường thân yêu
bao năm xa cách nhớ nhiều trường ơi
dù đi khắp bốn phương trời
lòng ta vẫn nhớ về nơi cội nguồn

me0c0n
25-07-2008, 12:22 AM
thơ tình biết gời cho ai
nỗi lòng trống vắng nhớ nhung lạnh lùng
u buồn một kiếp vu vơ
đã iu mà phải xa nhau trọn đời

chianhltt
27-07-2008, 09:38 AM
Gió khuya thổi qua một tấm lòng
Đêm về gởi nhớ chút nhớ mong
Mong anh quay trở về nơi bến củ
Bến của tình yêu thuở mặn nông.

anhducru
28-07-2008, 01:22 AM
Ban đầu hai chữ làm quen
Quen rồi bốn chữ chúng mình yêu nhau
Bây giờ hai chữ trọn đời
Sau cùng 4 chữ chúng mình chia tay