Xem đầy đủ chức năng : ..........ThỜi QuÁ kHứ...........
starfish_and_my_dream
23-07-2008, 10:35 PM
Hum nay là 1 ngày bình thường trong những ngày bính thường ^^ hem biết viết gì nữa ^^ ,tâm trạng hơi bùn ** lẫn vui ^^
Dạo nì thấy mọ người ngày càng văn hay chữa giỏi còn mình thì ngược lại nhỉ , đúng là hem bít gì để nói lôn, học tiếng anh rùi quên viết văn tiếng việt mà tiếng anh thì cũng hem bít luôn hehe .
Bi h hem bít vít h mình sáng tác truyện ngắn hehe, ai có nhu cầu đọc tham khảo nghen ^^
Với các nhân vật : Bím 2 chùm (phó phó), còi xương, béo ú, dễ thương, si tình, thông minh, điệu đà, con nít.
Chương 1 : Ngày đầu tiên học cấp 3
Câu chuyện bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời nắng ấm , níu k nói nắng cháy da người ( cụm từ dùng để miêu tả Tây Ninh).
Bím 2 chùm, còi xương, béo ú, dễ thương, con nít chơi thân với nhau từ khi bắt đầu vào lớp 10, cái năm mà bọn con gái lần đầu tiên được mặc áo dài , và cũng là cái năm đầu tiên bọn con trai trồng cây si nhìu 1 ^^
Vừa mới vào đến lớp. thèng con nít vội tìm kiếm bím 2 chùm. thực ra thì nó cũng chẳng bít hum nay phó phó thắt bím 2 chùm, nó tìm phó phó
Con nít (mắt tròn vo hỏi còi xương và béo ú ) : 2 ban có thấy phó phó k, trễ h rùi.
Còi xương : À chắc là nó chưa chuẩn bị xong nên đến trễ
Béo ú : Con đó đang điệu đấy mà **
Con nít sốt sắng lo cho nhỏ bạn thân vì tới h mà vẫn chưa thấy nhỏ, nó cố trấn tĩnh chắn nhỏ này đang điệu như lời 2 nhỏ bạn nói.
Lại nói về Phó Phó, ngày đầu tiên đến trường mới, Phó Phó tự bảo nó phải thay đổi kiểu tóc chẳng để đuôi gà như cấp 2 nữa và là tốn 1 buổi sáng mami thắt cho nó 2 cái bím.
3,2,1 tùng tùng tùng, nhỏ Phó Phó vội vàng chạy 1 mạch đến trường
Phó phó : Hey, chào tụi mày, tao đến trễ.
Béo ú và Còi xương mắng : Mày ngủ ở nhà à làm gì trễ dữ vậy, may cho mày ngày đầu tiên hôk có cờ đỏ.
Con nít: Sao bạn đến trễ vậy, mình nghĩ có chuyện gì. Ngừng 1 lúc nó reo lên, ahhhhh, phó phó có 2 cái bím mới ^^, dễ thương quá
Phó phó : Ông này hum nay xạo nhở, hehe mà công nhận dễ thương thiệt ^^, phó phó tự tin ^^
Cả 2 đứa kia cũng đồng thanh, xong rùi cả bọn nghĩ cho phó phó 1 cái tên mới, bím 2 chùm, vậy là từ đó phó phó được các bạn của nó gọi là bím 2 chùm
rimikio
23-07-2008, 10:51 PM
hết gòi seo ?
vậy là kể về xuất xứ cái tên bím hai chùm seo ?
đọc thấy hơi nhạt ^^( sr tg )
nhưng nếu còn nữa thì cũng mong tg pót típ
starfish_and_my_dream
23-07-2008, 11:03 PM
hihi còn nữa ^^ post thử cho mí bạn đọc thui
Chương 2 : Thời gian quý giá
Vào cấp 3 , đứa nào cũng bận rộn với đống bài cao như núi, rồi phải làm quen cách học mới, tìm tòi chứ không phải thầy cô đưa sẵn cho học như cấp 2. Vì thế tụi nó ít có dịp gặp nhau để trò chuyện ngoài giờ ra chơi 15 phút.
Tùng tùng tùng... cả bọn chạy ra ngồi 8 với nhau, còn thèng con nít chạy đi xếp hàng mua nước cho bọn con gái, ai kêu hồi trước gia nhập nhóm chỉ có mỗi nó, chịu thiệt ráng chịu, bọn con gái ngồi thì thầm ^^
Dễ thương: Hehe, tụi bây, tao bi giờ làm sao đỏ đó, có gì thì hú tao, tao trừ điểm cho tụi nó hạng chót luôn.( nhỏ này cực kì nhí nhảnh như cá cảnh)
Béo ú : Cái lớp tao nhìn chán phết, mặt thèng nèo thèng nấy như lang băm, ăn trộm chả biết tính tình tụi nó sao.. khổ ; chỉ 1 vài thèng đẹp trai nhưng thua a Bo của tao haha ( đây là sư fu nóng tính)
Còi xương: Lớp tao nhìn cũng vui vẻ ( nhỏ này ít nói 1 nhóm nhưng luôn cho lời khuyên rất tốt)
Con nít : Hớt ha hớt hải, lẹ lẹ dùm tui mấy pà 8, nước nè, uống đi, mệt chết được, đang nói xấu tui hả ( ông này là chúa nói nhiều)
Bím 2 chùm: còn 2 phút nữa vô h rùi chuẩn bị đi tụi bây, sắp gặp mấy bà la sát ( nhỏ này nhìu lúc nói nhìu nhìu lúc thì nhát như thỏ đế)
Lại 1 ngày nữa trôi qua, và công việc học tập của tụi nó là thế, mỗi ngày và mỗi ngày ........
rimikio
23-07-2008, 11:12 PM
póc tem !
phần hai này đỡ nhàm hơn đấy tg
starfish_and_my_dream
23-07-2008, 11:15 PM
^^ thanks, để cố gắng củng cố thêm, dạo này bận thi hem có tg ^^
rimikio
23-07-2008, 11:29 PM
uh, hứa nhé fish!
mà hè thì thi gì thế ?
starfish_and_my_dream
23-07-2008, 11:37 PM
trời đi học muốn chết nè, thi mún điên, hjc, đang học english
sillyrain05
24-07-2008, 01:37 AM
ngắn quá đọc hok đã con mắt gì hết:D
rimikio
24-07-2008, 03:12 AM
truyện hay đếy nhỉ ! pót típ đi fish !
fish : học anh văn làm gì thế ?
truyện hay đếy nhỉ ! pót típ đi fish !
starfish_and_my_dream
24-07-2008, 09:47 AM
@ rain: hihi thông cảm fish đang thi nên tranh thủ tg post xíu hà, hum nào thi xong post dài
@ quin, rimiko: Cám ơn c ác bạn ủng hộ
starfish_and_my_dream
24-07-2008, 09:56 AM
Chương 3 : Vào lớp mới
Bím 2 chùm ( reo lên hớn hở) : ah ha ah ha
Chuyện gì vậy nhỉ, ah thì ra nó gặp lại nhỏ bạn thân điệu đà hồi thời trung học cơ sở, oh cũng đâu có gì lạ vì ba nhỏ này xin cho tụi nó học chung lớp cho vui mà ^^, vậy mà cứ ngỡ cái gì to tát lắm đấy.
Thế rồi bím 2 chùm cũng làm quen nhiều bạn mới trong lớp nó , nó nhìn kĩ xung quanh, xem mặt từng đứa, nào thì to lùn thấp béo dễ thương đáng ghét nó ngồi đó mà suy tính....
Đã vào học mấy ngày rùi mà bím 2 chùm chỉ biết mỗi 3 đứa học chung hồi xưa, nó chằng làm quen được mấy người cả vì tính nó vốn nhút nhát mà, chỉ có mỗi thèng bạn thân của nó là con nít là thao thao bất tuyệt với cái áng văn chương bất hủ mà chẳng bao lâu nó đã quen hết tất cả.
Lúc đầu cô chủ nhiệm k sắp chỗ ngồi vì thế cả 3 đứa điệu đà, bím 2 chùm và con nít ngồi chung. Cả 3 đứa ngồi 8 suốt ngày gây cho các bạn sự chú ý đáng sợ ^^.
Vào tiết học của cô chủ nhiệm, chẳng hiểu mô tê gì, học bang A mà nhà trường lại sắp cô chủ nhiệm là cô dạy văn, co gì nhỉ, ah cô í giới thiệu là cô Trinh.
chủ nhiệm : Các em lấy sách vở ra chuẩn bị vào bài học mới. ( Giọng nói dường như ra lệnh với vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ )
Bím 2 chùm ( lắm la lắm lét dòm xung quanh và tự nhủ ) : Hehe mấy bạn của mình cũng sợ cô nhỉ, đứa nào mặt cũng tái xanh.
Chợt nó nghe tiếng gọi tên mình và sự khều nhẹ của nhỏ bạn thân điệu đà.
Ôi, trời ạ. Cô chủ nhiệm gọi nó đứng dậy trả lời câu hỏi, mặt nó dần biến sắc thành 1 màu xanh như màu lá chuối, ngập ngừng và ....
" Dạ, dạ thưa cô, thưa cô. Cô hỏi em gì ạ ? " bím 2 chùm lắp bắp.
Cô nóng giận : " Nãy h em làm gì hả ? Tôi hỏi em về nền văn học thế kỉ 18,19 có mấy giai đoạn chính, em nói cho tôi nghe xem nào " nghiêm khắc bảo.
2 chùm ( lật đật giựt cuốn sách nhỏ bạn thân ) : " thưa cô ,nền văn học thế kỉ 18,19 chia làm 4 giai đoạn ạ " thở phào nhẹ nhõm....
Cũng may nó trả lời đúng, và thế là cô tha cho nó. Và cô lạ tiếp tục giảng thao thao trên bục cho đến khi tùng tùng tùng.
Nhìn mặt đứa nào đứa nấy hớn ha hớn hở như vừa được 1 bữa no nê, thoát khỏi tiết học mà tụi nó cho là khủng khiếp 1 rùi.
15 phút sau, đến h học toán.....
" Oh dễ thương ghê, nhỏ nhắn,xinh xắn" ( níu hôk nói khuôn mặt thì già háp mà thân hình thì pé tí ti ) làm tụi nó cứ tưởng tượng đến chú lùn trong truyện Bạch tuyết và 7 chú lùn."
Học tiết toán thì đứa nào cũng dễ chịu vì ổng dạy gì có ai biết đâu hehe nghe ổng giảng như ăn cướp ngồi nghe giảng kinh.
Hey, lại 1 ngày nữa trôi qua, sau h học tụi nó lại ra về và cùng bàn tán về những tiết học của ngày hôm đó .........
starfish_and_my_dream
24-07-2008, 07:51 PM
Chương 4 : Trái tim tình bạn
cả bọn cười cười nói nói rồi cùng nhau ra về, trong tâm trí mỗi đứa lại có những hế hoạch riêng cho ngày hôm sau........
...........................
Êm đềm như 1 dòng suối, từng ngày từng ngày lại trôi qua, thấm thoát cũng đã đến sinh nhật béo ú....
Hì hì nhìn cái mặt nó mà tức cười ghia, vừa lùn vừa mập , chẳng biết là nên tặng gì cho nó ( bím 2 chùm nghĩ).
Vừa suy nghĩ về món quà cho nhõ bân thân lại vừa băn khoăn suy nghĩ về việc tại sao nó lại giận mình, ui cha sao mà nhức đầu quá...... đó lạ là câu chuyện khác......
Vào học cũng được 1 tháng, cả bọn lại bận rộn với lớp mới, thầy mới, bạn mới, ai cũng vận bịu cả, nên ít có thời gian nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng thì chỉ nói với nhau giờ ra chơi, mà cũng thật trùng hợp, cã bọn học từ A1 , A2 , A3, A4, A5 nên cũng dễ gặp nhau.....
Một ngày đẹp trời chim hót véo von , đang tung tăng vô lớp, bỗng bím 2 chùm nhìn thấy đôi mắt long lanh của béo ú, nhưng hôm nay nhìn đôi mắt nó 1 vẻ khác thường làm 2 chùm vô cùng lo lắng.
...........Tùng tùng tùng........
..........................................
.............Tùng tùng tùng............
Nhanh như chớp, bím 2 chùm bay ra khỏi cửa lớp hết sức nó có thể phóng để qua gặp béo ú .
" Ê , nhỏ, ra tao nói chuyện xíu mày . " Nó ngoắc ngoắc tay.
Với giọng gằn xuống : "Gì mạy, tao đang bận, k rãnh"
Từ trước đến h có khi nào nó bão như vạy với mình (bím 2 chùm nghĩ) và như trong tiềm thức nó nhận ra được ú ú đã giận nó.
"Ê, mày giận tao hả, có chuyện gì vậy? " Mắt long lanh hỏi nhỏ.
" Nhỏ này rảnh nhỉ, tao đã bảo chắng có chuyện gì cơ mà? " Lạ gằn giọng phán 1 công rùi đi thẳng vào lớp, bỏ mặc 2 chùm bên ngoài.
Lủi thủi về lớp, 2 chùm buồn rũ rươi, k buồn nói chuyện, con nít là người quan tâm nó 1, nên chạy đến hỏi ngay.
" 2 chùm, bạn có chuyện gì vậy, trông bạn buồn vậy."
"K có gì." Câu trả lời lạnh lùng cùa bím 2 chùm ném vào con nít.
......................
Về nhà, suy nghĩ, tích tắc, ...., tích tắc, suy nghĩ, đến lớp........
Bím 2 chùm quyết định làm rõ mọi chuyện, cuối cùng thì béo ú cũng chịu ngồi nói chuyện với nó, thì ra chính thèng bạn con nít của nó bép xép mọi chuyện nên ra thế này, nóng đỏ cả mặt, tức điên người, 2 chùm tưởng chừng có thể làm mọi thứ để hả cơn giận đó.
.........................
"Ah ahhhhhhhh, nghĩ ra rồi. " Mình sẽ tặng cho nhỏ 1 món quà đặc biệt "trái tim tình bạn"
starfish_and_my_dream
24-07-2008, 09:10 PM
ok để xem lại ,t hanks yến nhà ^^
hey mình dùng ngôn ngử 9x chỗ nào vậy
starfish_and_my_dream
25-07-2008, 01:33 AM
ri vô đây nè ^^ .......
ri nèo thế fish ?
chap 3, 4 này nghe có vẻ hay hơn một chút đếy nhở !
starfish_and_my_dream
25-07-2008, 01:31 PM
yeap quin, h fish viết thêm phần 5, ah ri kia kìa, hem bít quin bít hem
starfish_and_my_dream
25-07-2008, 04:41 PM
Trái tim tình bạn, nghe có vẻ kì bí nhỉ, các bạn có hiểu tim tình bạn là gì k ? Tớ dành tặng câu hỏi này cho những người đọc truyện này nhé........
Chương 5 : Giáng sinh an lành.....ông già noel
Thấm thoát thời gian trôi nhanh thật, lại đến mùa Noel rồi nhỉ, Noel- chỉ hình dung được cái lành lạnh của buổi sớm mai pha chút sương sớm làm đường phố càng thêm mờ ảo, nói như vậy chứ ở cái xứ Tây Ninh được mệnh danh là nóng cháy da người này thì bạn cũng khó tìm được cái lành lạnh rét rét ấy, hiếm lắm cơ đấy, mỗi năm chỉ có 1 lần thôi, và dường như ai cũng vui vẻ đón nhận k khí này và cả " ông già noel" nữa chứ.
Đón mùa noel, nhóm 5 đứa của nó lại tiếp tục bàn bạc kế hoạch, mà đặc biệt là trong mùa này, tụi nó rủ nhau đi chọn những tấm thiệp đẹp rồi hí hoáy ngồi viết những kiểu cữu đủ loại với đủ những màu sắc phong phú...........
" Ê tụi bay, hôm qua tao vừa chọn được mấy tấm thiệp đẹp cực." 2 chùm thốt lên.
"Đi mua thiệp mà k rủ tụi tao nghen mậy." Còi xương và béo ú bảo.
2 chùm nhanh nhảu " Tao đi học thêm về rùi sẵn ghé ngang, có gặp tụi mày đâu mà rủ, với lại cho tụi bay biết thì sao tao tặng cho tụi bay được , hehe ."
" Nhỏ này kinh dị thiệt. " 2 đứa đồng thanh
..................
Jingle bell, jingle bell ........
Cuối cùng thì Noel cũng đến, nào là thiệp đủ màu sắc tụi nó nhận được từ những đứa bạn chí cốt từ thời còn quấn tã đến những đứa mới quen khi vào cấp 3.........
" Tặng bạn nè, tự tay tui làm đó." Con nít cầm tấm thiệp trên tay chìa ra đưa cho bím 2 chùm rồi chạy đi.
Nó mở ra xem và thật vui vì từ đó h mới có người tự tay làm thiệp tặng nó, nhưng nhỏ điệu đà lại thốt lên 1 câu " Chắc con nít mới lụm mớ giầy vụn ở đâu rồi cắt tặng cho pà đấy."
Chẳng để ý , 2 chùm vẫn rất vui .............. và còn nữa những lời chúc an lành đên giáng sinh dành cho nó, vì giáng sinh cũng là sinh nhật nó mừ........
Đến đây các bạn đã hiểu tại sao mình lại nói đến ông già noel rồi chứ.....
nguyen thuy linh
25-07-2008, 09:02 PM
oài, hết rồi ah? tiếp version 2 đi bạn
®øk kµ¯¶¯ε
25-07-2008, 09:24 PM
^^ chưa thấy đoạn gay cấn nên hơi nhàm 1 tý ^^
starfish_and_my_dream
25-07-2008, 09:48 PM
@ linh : ok mỗi ngày 1 đoạn mừ
@ kute: hì ok phần sau sẽ có đoạn gay cấn
ga con_de thuong
26-07-2008, 03:39 AM
...........hi vọng sẽ có đoạn gây cấn , bởi vì mình thấy hơi nhàm 1 tí..................
....................................:chayle:...... ............
starfish_and_my_dream
26-07-2008, 10:28 AM
hì để star nghĩ xem đoạn gây cấn há
ga con_de thuong
27-07-2008, 08:34 PM
.................umh , mình đợi xem phần tiếp theo.........ráng nghĩ nha , mình ủng hộ mà..............
hi , star
bear nhận dc tin nhắn của bạn. nhờ bear đọc và cho ý kiến.
thực sự cho bear xin lỗi nhé. bear từ nhỏ bẩm sinh là ko thích đọc truyện nên bear nghĩ bear ko giúp ít dc gì cho bạn. sorry:)
những chap típ theo đọc có vẻ vui vui nhưng vẫn thấy hơi nhàm !
ri là ai cơ ?
gocphotn
01-08-2008, 09:51 AM
:missu: Ồ ze!!!! Đang chờ xem phần gay cấn ^^.Tuy mọi người đều nói hok hay nhưng gptn cảm nhận được tất cả đều là những "lời nói từ trái tim" đấy ^^:dance:
starfish_and_my_dream
01-08-2008, 02:16 PM
@ goc pho : ê mày hả Linh
rimikio
01-08-2008, 06:51 PM
mấy chap sau hay hơn rồi đó nhe !
mà fish nè , ri là ai thế ?
mong chờ chap mới
starfish_and_my_dream
01-08-2008, 07:15 PM
ri là rimiko mà là u đấy ^^
gocphotn
02-08-2008, 12:01 AM
@ goc pho : ê mày hả Linh
:fi: hehe Linh nào hả?Sao bít là tao haha
starfish_and_my_dream
02-08-2008, 01:28 AM
:fi: hehe Linh nào hả?Sao bít là tao haha
Hehe thấy góc phố là bít mày rùi keke:timup::timup:
òa , ri là rimikio sao ?
nếu thix thì hãy gọi câu ấy là kio hoặc lena nhé fish ^^
starfish_and_my_dream
03-08-2008, 08:51 PM
ủa kyo là bạn của u hả quin
gooddythin_nd1996
31-10-2008, 10:54 PM
híc, đọc fic thấy truyện thì ít mà spam thì nhiều!
starfish_and_my_dream
31-10-2008, 11:02 PM
híc, đọc fic thấy truyện thì ít mà spam thì nhiều!
hehe truyện nì là ruyẹen đầu tay của ss, h mới thấy xuất hiện lại ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.